25/05/2025 13:47 GMT+7

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Vụ việc ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia được đặt tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế) bị một người đàn ông bẻ gãy đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy? - Ảnh 1.

Trước khi bẻ bệ tì tay ngai vàng, người đàn ông đã leo lên ngồi trên ngai và có những động tác bất thường nhưng không có ai ngăn cản - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải thông tin ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc nuối, phẫn nộ và đặt câu hỏi về công tác bảo vệ di sản tại Đại nội Huế.

Sốc trước cách bảo vệ bảo vật quốc gia

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một người đàn ông có dấu hiệu loạn thần đã vượt qua hàng rào bảo vệ, leo lên ngồi xếp bằng trên ngai vàng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Người này đã bẻ gãy phần bệ tì tay của ngai vàng thành nhiều khúc, trước khi bị lực lượng bảo vệ thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khống chế và bàn giao cho công an xử lý.

Thông tin này khiến nhiều bạn đọc bị "sốc" và tiếc nuối. Bạn đọc có tài khoản tên Nhà quê chia sẻ: "Ôi! Tôi thực sự sốc trước hành động này và trước cách bảo vệ bảo vật quốc gia. Thiệt hại này là không thể cân đo đong đếm".

Bạn đọc Trần Thanh Liêm nêu ý kiến: "Cần có biện pháp hữu hiệu để xử lý nghiêm minh hành động hủy hoại di sản quốc gia. 

Ngoài biện pháp chế tài, có thể đồng thời áp dụng hình thức cấm vĩnh viễn hoặc có thời hạn đối với người xâm hại bảo vật quốc gia, như không được tham quan các di tích lịch sử…".

Cùng chung nhận định với nhiều bạn đọc khác, tài khoản Le la viết: "Rõ ràng phương án bảo vệ cổ vật kém. Cổ vật hư hỏng thì chẳng có gì để bồi thường được. 

Có phạt tù ông bẻ phá cũng không lấy lại được giá trị cổ vật. Lẽ ra việc này không được phép xảy ra".

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy? - Ảnh 3.

Bệ tì tay ngai vàng bị bẻ thành nhiều khúc - Ảnh: Cắt từ clip

Có sự hời hợt trong việc bảo vệ ngai vàng - bảo vật quốc gia?

Theo trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông này mua vé vào tham quan Đại nội và đã được lực lượng an ninh mời ra ngoài sau khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên người này sau đó quay lại và thực hiện hành vi phá hoại.

Đáng chú ý, quá trình phá hoại kéo dài ít nhất hơn 1 phút (theo camera du khách quay lại được). Người này cũng đã leo lên ngai vàng ngồi và có những hành động bất thường trước khi bẻ gãy bệ tì tay của ngai vàng. 

Thời điểm đó có hai bảo vệ túc trực, nhưng chỉ đến khi hành vi chấm dứt thì người này mới bị khống chế. Điều này khiến nhiều bạn đọc đặt dấu hỏi lớn về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia.

Bạn đọc Phạm Tuấn Anh góp ý: "Đã là bảo vật, tại sao không để trong tủ kính mà lại để tự do như thế? Trách nhiệm của bảo vệ ở đâu khi để người ta vượt qua và trèo lên mà chưa kịp xuất hiện để ngăn cản? Còn người khách du lịch này đáng bị xử lý nặng".

"Tôi đi tham quan điện Thái Hòa, cũng hơi ngạc nhiên là cô hướng dẫn viên nói ngai vàng là bảo vật quốc gia mà chẳng có ai túc trực canh giữ, chỉ phó thác cho 4 sợi dây an ninh và một tấm biển đại loại không bước vào hay sờ lên hiện vật. 

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hết sức hời hợt và không đánh giá hết tầm quan trọng của bảo vật quốc gia", bạn đọc tài khoản Da Nang nhận xét.

Cùng quan điểm, độc giả Dang Loc cho rằng: "Cái gì cũng phải từ hai phía. Nơi giữ của phải có an ninh bảo vệ, khách tham quan phải có ý thức. Chỉ trông chờ vào khách du lịch là chủ quan, thiếu trách nhiệm. Phải xử lý đơn vị quản lý trước".

"Qua vụ việc cho thấy các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn hành vi xâm hại bảo vật quý còn nhiều sơ hở. Đề nghị xử lý thật nghiêm và bồi thường thỏa đáng hiện vật bị hư hại", bạn đọc Trần Lan góp ý thêm.

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy? - Ảnh 4.

Sau khi người đàn ông bẻ gãy ngai vàng, bảo vệ mới gọi thêm người đến khống chế - Ảnh: Cắt từ clip

Đề cập đến công tác bảo vệ bảo vật, tài khoản Tê hát tê chỉ ra: "Bảo vệ hoàng thành quá yếu kém, clip xuất hiện người đàn ông quậy phá với khoảng thời gian dài".

Tương tự, tài khoản hayd****@gmail.com thẳng thắn: "Công tác bảo vệ bảo vật quá kém, cần xem lại cách tổ chức trưng bày, bảo quản bảo vật".

Góp ý về giải pháp lâu dài, bạn đọc Quỳnh viết: "Bảo vật quốc gia mấy trăm năm như vậy mà không có lồng chắn, rào chắn bảo vệ thì cũng cần xem lại trách nhiệm từ ban quản lý di tích".

Trong khi đó tài khoản NMH đề xuất nên làm lồng kính thật dày bao quanh để bảo vệ, khách chỉ đứng ngoài nhìn vào. "Vụ việc này nên xử lý nhanh và công khai thông tin để răn đe", bạn đọc này đề nghị.

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa - bị một người mua vé vào tham quan bẻ gãy thành nhiều khúc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...

Hiện nhiều người ra, vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn còn lóng ngóng đi nhầm lối, nhầm tầng, loay hoay không biết đi đường nào để gửi xe...

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar