20/12/2024 09:29 GMT+7

Sống lại ký ức chui rào xem sân khấu Gạch ở công viên Thống Nhất năm xưa

Sân khấu Gạch từng là điểm hẹn văn hóa, là ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội từ những năm 1980-1990, nay đang sáng đèn trở lại phục vụ miễn phí người dân.

Sống lại ký ức chui rào xem văn nghệ ‘sân khấu Gạch’ ở Công viên Thống Nhất năm xưa  - Ảnh 1.

Những tiết mục sôi động trong chương trình Ký ức trong tôi hứa hẹn thu hút người trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Tối nay, 20-12, chương trình nghệ thuật Ký ức trong tôi sẽ chính thức ra mắt người dân Hà Nội miễn phí tại sân khấu Gạch ở công viên Thống Nhất.

Chương trình dự kiến diễn thường xuyên vào mỗi cuối tuần, góp thêm sự sôi động cho phố đi bộ Trần Nhân Tông của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại sáng đèn thường xuyên của sân khấu Gạch tại công viên Thống Nhất - ký ức không quên của nhiều thế hệ thanh niên Hà Nội về một tụ điểm văn hóa công cộng ngoài trời hấp dẫn.

Sống lại ký ức chui rào xem sân khấu Gạch ở công viên Thống Nhất năm xưa - Ảnh 2.

Chương trình kết hợp tôn vinh cả âm nhạc truyền thống và hiện đại - Ảnh: T.ĐIỂU

Ký ức chui rào xem sân khấu Gạch

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Nguyễn Sĩ Tiến bảo sân khấu Gạch ở công viên Thống Nhất chính là ký ức không phai của lứa nghệ sĩ thế hệ ông.

Sân khấu Gạch là cách dân gian gọi tên sân khấu “huyền thoại” này, ông Tiến cho biết có lẽ vì ngày đó sàn sân khấu được lát gạch.

Những năm 1990, ông còn là nghệ sĩ trẻ, đã đứng trên sân khấu này biểu diễn phục vụ bà con.

Trước đó, từ cuối những năm 1970 thì sân khấu này (được xây dựng khi công viên Thống Nhất được xây dựng năm 1960) đã trở thành điểm hẹn văn nghệ công cộng của mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cùng với quán cà phê có tên Quán Gió trong công viên.

Ngày ấy công viên Thống Nhất còn có tường rào bao quanh, các nghệ sĩ còn nhớ cảnh người dân tới nghe nhạc rất đông, vì ngày ấy các tụ điểm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật công cộng ở Hà Nội không nhiều.

Không hiếm cảnh những cậu bé tinh nghịch chui rào công viên Thống Nhất để xem văn nghệ. Chính những ký ức này của một thời Hà Nội trở thành ý tưởng kịch bản cho chương trình nghệ thuật Ký ức trong tôi do tác giả Lại Huy Hoàng viết.

Sống lại ký ức chui rào xem văn nghệ ‘sân khấu Gạch’ ở Công viên Thống Nhất năm xưa  - Ảnh 3.

Những tiết mục âm nhạc truyền thống cũng có mặt trong chương trình - Ảnh: T.ĐIỂU

Kết hợp truyền thống và hiện đại

Chương trình kết hợp giữa ca, nhạc, kịch, nhảy múa, bắt đầu bằng câu chuyện những bạn trẻ của hiện tại “phát hiện” ra một sân khấu dường như bị bỏ hoang, chính là sân khấu Gạch, lấy đó làm sân tập văn nghệ cho mình.

Và rồi những người lớn bấy lâu vẫn trông nom sân khấu này, đợi một ngày nó hồi sinh trở lại, đã kể cho các bạn trẻ nghe hồi ức một thời sôi động của tuổi trẻ họ gắn với sân khấu Gạch này…

Trong dòng hồi tưởng đó, những bài hát, bản nhạc của một thời được nổi lên, từ rock đến trữ tình, từ tiền chiến đến nhạc Trịnh Công Sơn, từ Làng lúa làng hoa đến Hà Nội 12 mùa hoa, Nồng nàn Hà Nội, từ những vũ điệu chèo đến những tiết mục nhảy hip hop sôi động…

Chương trình được chủ ý kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, nhiều phong cách để đáp ứng thị hiếu của các thế hệ khán giả khác nhau của sân khấu công cộng ngoài trời.

Ông Nguyễn Sĩ Tiến cho biết chương trình còn là dịp để tôn vinh những giá trị, nét đẹp văn hóa lâu đời của mảnh đất và con người Hà Nội.

Điều thú vị, ngoài các nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát Tuổi Trẻ, tham gia chương trình còn có tiết mục của CLB Sức khỏe ngoài trời của quận Hai Bà Trưng diễn tiết mục kết chương trình.

Trong đêm tổng duyệt 19-12, màn biểu diễn của câu lạc bộ, đặc biệt là giọng ca nam khiến người xem rất bất ngờ vì hay không kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Tiết mục quần chúng này cũng giúp cho chương trình trở nên gần gũi, đời hơn, phù hợp với một chương trình ở sân khấu ngoài trời cho cộng đồng.

Hà Nội bỏ một phần rào công viên Thống Nhất, thêm phố đi bộ

TTO - UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ hạ bỏ một phần tường rào công viên Thống Nhất từ ngày 1-1-2023 để kết nối với phố đi bộ quanh phố Trần Nhân Tông, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Một quán cà phê nhỏ ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ thức uống lạ lùng.

Cà phê lòng heo: Thảm họa ẩm thực, thuốc xổ

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Một bức tranh chân dung từ thế kỷ 17 tại Bảo tàng Uffizi ở Florence bị hư hại sau khi một khách tham quan vấp ngã vào tác phẩm khi đang tạo dáng để chụp ảnh.

Phá hỏng bức tranh hơn 300 năm tuổi vì mải tạo dáng chụp ảnh

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

'Made in Sài Gòn' của nhà báo Phạm Công Luận đưa người đọc trở về ký ức xưa với các bộ nhận diện thương hiệu đa dạng.

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

Nhân dịp dựng lại vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, soạn giả Hoàng Song Việt bắt gặp một đoạn clip ngắn vở diễn trên mạng xã hội với các cố nghệ sĩ Phương Quang, Thanh Sang.

Xúc động ‘gặp lại’ Phương Quang, Thanh Sang trong Câu thơ yên ngựa

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Manga One Piece vừa bước sang chương 1152 với hàng loạt hé lộ gây chấn động, từ quá khứ bất ngờ của hoàng tử Loki đến việc Luffy bất ngờ ngỏ lời mời anh gia nhập băng Mũ Rơm.

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'

Bản dịch của dịch giả Đào Minh Hiệp có thể được xem là phiên bản đầy đủ nhất, được dịch từ tiếng Nga nguyên gốc của tựa sách nổi tiếng 'Thép đã tôi thế đấy', phản ánh khách quan bản chất cuộc sống, xã hội của Liên bang Xô viết những năm 1930.

Có một bản dịch đầy đủ, không bị cắt gọt của 'Thép đã tôi thế đấy'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar