18/07/2019 16:50 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM vào cuộc vụ ‘bé gái 3 tuổi tử vong sau 4 giờ nhập viện’

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Kết luận của Bệnh viện Nhi Đồng 2 không được gia đình bệnh nhân chấp thuận và Sở Y tế TP.HCM phải vào cuộc xác minh.

Ngày 18-7, chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết liên quan đến vụ bé N.H.T.T. (3 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đột ngột tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, đơn vị đã chỉ đạo thanh tra sở vào cuộc xác minh.

Cùng ngày, thanh tra Sở Y tế TP đã niêm phong hồ sơ bệnh án của bé T., tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào rạng sáng 3-7.

Trước đó, khi xảy ra sự việc, Sở Y tế TP có chỉ đạo bệnh viện báo cáo. Bước đầu đơn vị xác định tại thời điểm bé T. nhập viện, bác sĩ N.T.B. khám sàng lọc cho bé, qua đó nhận định "không ghi nhận có tình trạng cần phải cấp cứu" nên hướng dẫn người nhà sang khu phòng khám ngoại chẩn.

Tại phòng khám ngoại chẩn, bác sĩ N.T.T. chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa - theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa, và cho bệnh nhân nhập vào phòng lưu của khoa điều trị trong ngày.

Tuy nhiên, gần sáng bé T. kêu mệt nên được chuyển ngược lại khoa cấp cứu và tử vong sau một thời gian hồi sức không hiệu quả.

Bước đầu các thành viên hội đồng chuyên môn cho rằng việc bé đột tử có thể là viêm cơ tim tối cấp hoặc xoắn ruột, xoắn dạ dày.

Tuy nhiên người nhà không đồng ý cho giám định pháp y nên không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 1h sáng 3-7, khi đang ngủ, bé T. đột nhiên tỉnh giấc ôm bụng kêu đau, đòi đi vệ sinh và ói. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ yêu cầu gia đình đưa bé đi siêu âm, thử máu.

"Bé được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột cấp. Các bác sĩ yêu cầu gia đình làm thủ tục nhập viện điều trị. Lúc khám tôi thấy cháu tiếp tục ói có pha lẫn máu, sau đó bé được cho uống lần lượt hai loại thuốc" - ông Nguyễn Văn Lan (ông ngoại bé T.) kể.

Sau khi được cho uống thuốc, theo ông Lan, bé khỏe trở lại, không còn kêu đau bụng.

Thế nhưng khoảng 5h sáng da bé biến sắc, kêu đau quằn quại, lả người rồi lịm dần rồi tử vong.

"Gia đình tôi hỏi nguyên nhân tại sao bé tử vong, các bác sĩ nói do bé bị viêm cơ tim cấp, rồi nói tim cháu nằm bên phải. Gia đình tôi không đồng ý với cách giải thích đó" - ông Lan nói và khẳng định thể trạng của cháu ngoại hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt vui chơi bình thường và không bị dị tật tim bẩm sinh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 2 đánh giá với biểu hiện và quá trình đột tử nhanh của bé, nhiều khả năng là do viêm cơ tim tối cấp. Đơn vị này đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bệnh nhân, đồng thời lập hội đồng chuyên môn họp để đưa ra được kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của bé T..

Đến nay gia đình bé T. không đồng ý với kết luận của Bệnh viện Nhi Đồng 2 và yêu cầu các cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ.

HOÀNG LỘC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

An Khang thúc đẩy minh bạch thông tin dược phẩm tại Việt Nam

Nhà thuốc An Khang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm, cả trực tiếp và trực tuyến.

An Khang thúc đẩy minh bạch thông tin dược phẩm tại Việt Nam

Cơ thể biến đổi ra sao chỉ sau 3 đêm thiếu ngủ?

Nghiên cứu do Đại học Uppsala dẫn đầu, được công bố trên tạp chí Biomarker Research cho thấy thiếu ngủ chỉ 3 đêm đủ gây hại cho cơ thể.

Cơ thể biến đổi ra sao chỉ sau 3 đêm thiếu ngủ?

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Thấy cô gái nằm bất tỉnh, sùi bọt mép sau vụ tai nạn, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vội tấp xe vào lề để sơ cứu ngay cho nạn nhân. Nhờ xử trí kịp thời, cô gái thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Bất ngờ với 'ca sĩ' thể hiện bài hát cổ động Tôi yêu bóng bàn

Bài hát có tựa đề Tôi yêu bóng bàn được một cán bộ quân y đang công tác ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thể hiện, đang nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Bất ngờ với 'ca sĩ' thể hiện bài hát cổ động Tôi yêu bóng bàn

Ngã xe 2 tháng mới phát hiện bị máu tụ trong não

Đau đầu, mắt mờ sau 2 tháng ngã xe, bệnh nhân được phát hiện bị máu tụ dưới màng cứng mạn tính, có nguy cơ liệt nửa người bên phải.

Ngã xe 2 tháng mới phát hiện bị máu tụ trong não

Phạt 25 triệu đồng cơ sở kinh doanh thẩm mỹ hoạt động 'chui' ở Mỹ Tho

Qua phản ánh của người dân, Công an tỉnh Tiền Giang xác minh và phát hiện một cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có các hoạt động kinh doanh sai quy định nên phối hợp Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn kiểm tra.

Phạt 25 triệu đồng cơ sở kinh doanh thẩm mỹ hoạt động 'chui' ở Mỹ Tho
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar