19/01/2025 11:18 GMT+7

Sinh viên và gia đình bị lừa đảo tiền tỉ: Do quá tin tưởng hay thiếu kỹ năng?

Có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến trường hợp sinh viên và gia đình bị lừa đảo qua mạng 1,1 tỉ đồng.

Sinh viên và gia đình bị lừa đảo tiền tỉ: Do quá tin tưởng hay thiếu kỹ năng? - Ảnh 1.

Rất nhiều người bị lừa đảo qua mạng với kịch bản và cách thức thực hiện giống nhau - Ảnh: T.T.

Bị kẻ lừa đảo thao túng và đe dọa, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM nhiều lần xin gia đình chuyển khoản 1,1 tỉ đồng. 

Về tình huống này, bạn đọc bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau.

Chiêu lừa đảo cũ vẫn có nhiều người sập bẫy

Nhận định về trường hợp sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn cũ, bạn đọc tên Trinh đặt câu hỏi: Có phải các bạn sinh viên học sinh hiện nay đang thiếu kiến thức xã hội, ít va chạm nên dễ bị  đối tượng lừa đảo hay không?

Khá nhiều bạn đọc khác đồng tình với quan điểm này. Một bạn đọc cho rằng "tụi nhỏ giờ suốt ngày coi TikTok và phụ huynh bảo bọc 24/7 nên khi ra môi trường lạ là dính hết các cú lừa". 

Cùng nhận định, bạn đọc GaTre đang làm việc trong trường đại học thấy rằng nhiều bạn trẻ bây giờ lướt mạng xem các video linh tinh thì giỏi, nhưng lại thiếu kỹ năng thực tế.

Theo bạn đọc Anh Vũ, sinh viên hiện nay thiếu kỹ năng mềm, không quan tâm vấn đề thời sự hằng ngày, truyền thông từ trường học để trang bị kiến thức chống lừa đảo. 

"Đó là hạn chế của một bộ phận sinh viên 4.0 thời nay" - bạn đọc Anh Vũ kết luận.

Trong khi đó nhiều bạn đọc cho rằng ba mẹ cũng quá chủ quan khiến kẻ lừa đảo lừa được. Nếu ba mẹ cẩn trọng, kiểm tra từ trường học sẽ không sập bẫy. 

Theo bạn đọc cong****@gmail.com, phụ huynh cũng góp phần mắc một số lỗi cơ bản. 

"Nếu lỗi của sinh viên thôi thì phi vụ lừa này không thể thành công. Ngày nay hầu hết các hoạt động quan trọng của trường đều có trên website trường học. Tại sao không vào đó xem thông tin và lấy số điện thoại, lấy email chính thống mà hỏi?" - bạn đọc này viết.

Tương tự, bạn đọc Lệ Đá có ý kiến: "Sinh viên năm nhất 18-19 tuổi "còn nai lắm". Giao dịch số tiền lớn phụ huynh phải giám sát và chính mình thực hiện, chiêu cũ nhưng vẫn rủ được người mới... nhẹ dạ, cả tin".

Cùng quan điểm, bạn đọc tên Anh cho rằng phụ huynh là người có trách nhiệm nhiều nhất. Chuyển một số tiền lớn cho con nhiều lần mà không biết rõ con làm gì. Thương con nhưng thương kiểu vậy là hại con rồi. 

Tuy nhiên cũng có bạn đọc có quan điểm ngược lại với số đông. 

Bạn đọc Nguyễn nhận xét: "Đọc nhiều ý kiến, tự nhiên thấy buồn, dù mình cũng là một người mẹ và chắc chắn kinh tế của mình không bằng vị phụ huynh này. Nhưng buồn khi đọc thấy "nhà giàu có khác, con kêu chuyển 1 tỉ là chuyển".

"Chúng ta có thể trách vị phụ huynh này không chủ động liên lạc trực tiếp với trường, nhưng đừng nên buông những lời như trên. Hãy chia sẻ thay vì nặng lời" - bạn đọc Nguyễn viết.

Từ kinh nghiệm của mình, bạn đọc Minh Anh chia sẻ:  "Từng nhận rất nhiều cuộc gọi lừa đảo tôi rút ra được rằng không có quà tặng miễn phí, không có việc nhẹ lương cao, công an không làm việc qua điện thoại, không bấm link, không tải app, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP cho ai".

Dạy con cách quản lý tiền bạc, đừng bao bọc con mãi

Bên cạnh đó nhiều bạn đọc lấy vụ việc trên để chia sẻ quan điểm giáo dục con cái. 

Có bạn đọc từng trách ba mẹ khi xưa nghiêm khắc với mình chuyện tiền bạc nhưng khi chị làm mẹ, cho tiền con mà không hỏi lý do khiến con không biết quý trọng đồng tiền.

Bạn đọc Phương bày tỏ: "Ngày trước mỗi lần xin tiền là mẹ hỏi kỹ càng coi xài tiền vô mục đích gì. Lúc đó hờn giận, thấy mẹ khó khăn. Giờ nhìn lại mới thấy qua đó mẹ dạy cách biết chi tiêu, quản lý tiền

Tôi hay cho con tiền mà không hỏi lý do. Sau mới phát hiện con xin tiền mua thuốc lá điện tử, mua sắm vô tội vạ, bỏ bê việc học, ăn chơi đàn đúm.

Đến lúc đi làm kiếm được tiền chỉ nghĩ đến hưởng thụ, không nghĩ đến tích lũy".

Một bạn đọc khác đúc kết: "Qua câu chuyện nhiều người sẽ nghĩ vì sao nhiều quốc gia họ dạy con trẻ từ nhỏ kiến thức, kỹ năng sinh tồn, ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường... 

Từ đó dần hình thành ý thức, phản xạ, có thể tự tránh, tự bảo vệ mình khi không có hỗ trợ từ người lớn.

Tương tự, bạn đọc Đức Nguyễn bày tỏ: "Hiện nay nhiều cha mẹ lo con cái tự đạp xe đi học  khiến nhiều em năm nay lớp 12 chuẩn bị vào đại học vẫn chưa biết chạy xe. Năm tôi lớp 10, tôi đã tự đi học bằng xe đạp, cũng té xe, gặp tai nạn, nhưng đến nay nó là kỹ năng lái xe an toàn, đó là phản xạ cái gì nguy hiểm tiềm tàng nhất quyết tránh.

Chúng ta không thể bảo bọc con mãi, mà phải xây phản xạ tự bảo vệ cho con trẻ, muốn vậy thì hãy để con trẻ vào cuộc sống".

Một sinh viên ở TP.HCM bị lừa đảo qua mạng 1,1 tỉ đồng

Bị các đối tượng lừa đảo thao túng và đe dọa, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM nhiều lần xin gia đình chuyển khoản 1,1 tỉ đồng.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chào mời bán vé số, những cảm nhận thân thiện từ Đà Lạt

Nhiều người cảm thông với người bán vé số dạo nhưng cũng không ít người tỏ ra khó chịu khi được chào mời.

Chào mời bán vé số, những cảm nhận thân thiện từ Đà Lạt

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai áp dụng với dự án đang xây hay cả chưa có sổ hồng?

Người mua có được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã nhận bàn giao mà chưa có sổ hồng?

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai áp dụng với dự án đang xây hay cả chưa có sổ hồng?

Để kỳ thi không quá nhiều áp lực: Đừng 'treo' tâm lý ở bài thi đã qua

Ngay khi bước chân ra khỏi phòng thi ngữ văn sáng nay, hay sau khi rời khỏi phòng thi toán chiều nay, hãy để bài làm lại phía sau.

Để kỳ thi không quá nhiều áp lực: Đừng 'treo' tâm lý ở bài thi đã qua

Cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý xe ba gác, xe lôi tự chế chở sắt thép dài ngoằng

Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM xử lý nhiều xe ba gác, xe lôi tự chế... chở hàng cồng kềnh.

Cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý xe ba gác, xe lôi tự chế chở sắt thép dài ngoằng

Bất ngờ với dịch vụ công quốc gia, hồ sơ vượt 300km đến tay người nhận trong ngày

"Tôi đã nhận được các giấy tờ cần chỉ sau 1 ngày dù nơi thường trú và nơi làm việc cách nhau 300km nhờ dịch vụ công quốc gia".

Bất ngờ với dịch vụ công quốc gia, hồ sơ vượt 300km đến tay người nhận trong ngày

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?

Có thật là "thi vào cấp 1, cấp 2 thì rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ thì không khó lắm, thậm chí rất dễ"?

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar