16/06/2017 08:42 GMT+7

Sao nối ngôi xúc động với những câu chuyện tình người

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 15-6, chương trình Sao nối ngôi bước vào đêm thi thứ tư với chủ đề 'Quê hương và tuổi thơ'.  Một thời tuổi thơ thần tiên được các thí sinh thể hiện màu sắc trên sân khấu với các thể loại cải lương, ca cảnh, kịch nói…

Cha Mai Xuân Thy nghẹn ngào muốn đánh đổi sinh mệnh của mình cho con gái - Ảnh: BTC cung cấp

Gia Bảo sau đêm đầu tiên của chương trình đoạt giải Thí sinh xuất sắc nhất tuần, lần này tiếp tục đoạt vị trí cao nhất với 4 điểm 10 từ giám khảo NSND Bạch Tuyết, danh ca Thái Châu, NSƯT Kim Xuân và nghệ sĩ Bạch Long.

Bảo dự thi với tiết mục kịch nói Chuyến tàu quê hương do chính anh viết kịch bản.

Tiểu phẩm nói về những phận đời nghèo trên đường ray ngày ngày chứng kiến những chuyến tàu xuôi ngược. Khó khăn đó, bạc mặt vì mưu sinh đó nhưng đọng lại vẫn là những tình cảm ấm áp.

Giám khảo Kim Xuân khen ngợi tiết mục giản dị, dễ thương nhưng mang nặng chân tình. Thái Châu bày tỏ ông tâm đắc tiết mục này và mong muốn được xem những tiết mục giá trị, nhân văn như thế.

Lương Bằng Quang cũng đoạt số điểm tuyệt đối từ 4 vị giám khảo, chỉ thua sít sao Gia Bảo số điểm từ 100 khán giả trường quay nên đành đứng vị trí thứ hai.

Ca khúc Nồi đất do chính Lương Bằng Quang sáng tác nói về một thuở khó khăn đi mượn chiếc nồi đất nấu cơm và câu chuyện tình nhẹ nhàng, dễ thương.

Giám khảo Bạch Long tỏ ra thích thú vì bài hát thể hiện đúng chủ đề, ca từ, giai điệu hay, đậm chất Việt.

Dù không đạt số điểm cao với bài hát Sa mưa giông tái hiện hoàn cảnh  khó khăn của hai cha con trên khúc sông nghèo, nhưng Mai Xuân Thy khiến người ta chùng lòng khi biết được hoàn cảnh hiện tại của em.

Mẹ đã rời xa 14 năm nay, cha em - nghệ sĩ Chánh Linh - đi hát ở các quán để kiếm tiền nuôi chị em Mai Xuân Thy khôn lớn.

Trước khi tham gia Sao nối ngôi, Thy vướng căn bệnh ung thư phải xạ trị. Trong thời gian tham gia cuộc thi, gia đình lại phát hiện Thy mắc thêm căn bệnh ung thư máu. Vì vậy, việc tập luyện cho từng tiết mục trong mỗi số là nỗ lực hết mình của Thy.

Với Sa mưa giông, Thy bày tỏ: “Từ đầu chương trình tới giờ, đây là bài hát về ba mà em rất muốn thể hiện để dành tặng cho người cha kính yêu của mình!”.

Những lời nói chân thành của Thy khiến mọi người lặng đi, còn ba em thì nghẹn lời không thể kìm được xúc động.

>> 

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cha tôi, người ở lại: Rối rắm, lòng vòng, ngớ ngẩn

Mối quan hệ, tình cảm giữa Nguyên và An trong Cha tôi, người ở lại khiến khán giả trông chờ giải quyết như thế nào. Thế nhưng mỗi tập trôi qua, phim kéo lê thê tình huống ngán ngẩm.

Cha tôi, người ở lại: Rối rắm, lòng vòng, ngớ ngẩn

Em xinh say hi: Em xin phép không xinh cũng được

Chiều 14-5, rất đông bạn trẻ có mặt tại Trung tâm thương mại Thiso Mall, TP.HCM để tham dự buổi giao lưu với các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình mới Em xinh say hi.

Em xinh say hi: Em xin phép không xinh cũng được

You mùa 5: Ranh giới giữa tình yêu đích thực và độc hại

Mùa cuối của You mang đến một cái kết hợp lý nhưng không hoàn toàn thỏa mãn về cách xây dựng và phát triển nhân vật.

You mùa 5: Ranh giới giữa tình yêu đích thực và độc hại

Phim Mẹ biển ồn ào cãi vã để đẩy drama?

Mấy tập gần đây 'Mẹ biển' khá ồn ào với những màn cãi tay đôi giữa những người phụ nữ. Tâm điểm là Huệ - người phụ nữ từ thành phố trở về vùng biển nơi cô bỏ con gái ra đi.

Phim Mẹ biển ồn ào cãi vã để đẩy drama?

Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân ‘sáng mắt chưa’

Điểm hẹn tài năng bắt đầu nóng lên khi vào vòng thi chính thức; ba giám khảo Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân liên tục ‘sáng mắt’ vì cú lội ngược dòng của các thí sinh.

Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân ‘sáng mắt chưa’

Vũ Cát Tường viết ca khúc Yêu xa nhưng không thể yêu xa được

Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Long Vũ với Vũ Cát Tường trong Cuộc hẹn cuối tuần không có nhiều cao trào mà khá dễ chịu. Cả hai chia sẻ quan điểm trong tinh thần cởi mở và thấu hiểu.

Vũ Cát Tường viết ca khúc Yêu xa nhưng không thể yêu xa được
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar