08/06/2017 22:45 GMT+7

Sao nối ngôi: Hậu duệ chật vật trong cái bóng của cha, chú…

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 8-6, chương trình Sao nối ngôi bước vào đêm thi thứ 3 với chủ đề 'Vang bóng một thời'. NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Trường Sơn… đã 'xuất hiện' trên sân khấu qua sự tái hiện của các hậu duệ.

Châu Ngọc Tiên thể hiện trích đoạn Vụ án Mã Ngưu, một vở diễn tạo nên tên tuổi ba cô, nghệ sĩ Châu Thanh - Ảnh: BTC cung cấp

Trong đêm thi này, các thí sinh chọn thể hiện những vai diễn ghi dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật của cha chú. Tuy nhiên, đa phần các bạn đều tỏ ra chật vật và chưa ai thật sự nổi bật, ấn tượng.

Châu Ngọc Tiên thể hiện lại trích đoạn Vụ án Mã Ngưu. Đây là vở cải lương ăn khách nhất của đoàn cải lương Trung Hiếu, đưa cặp đào kép Châu Thanh (ba của Châu Ngọc Tiên) - Phượng Hằng lên hàng ngôi sao.

Nhận xét phần dự thi của Châu Ngọc Tiên, giám khảo Kim Phương lấy làm tiếc vì Ngọc Tiên chọn ngay đoạn thể hiện tâm lý quá nặng, quá sức của cô. Giọng hát của Ngọc Tiên cũng không phù hợp hát cải lương.

Trịnh Tuấn Vỹ dự thi tiết mục Diêm vương xử án. Thể hiện lại phong cách đặc biệt của ba anh, nghệ sĩ Nguyễn Sanh, trong chương trình Trong nhà ngoài phố.

Dù Vỹ rất cố gắng nhưng giám khảo - NSƯT Nguyễn Chánh Tín chưa thấy được năng lực của Tuấn Vỹ. Ông nói: “Trong diễn xuất em chưa biết nhấn thoại, quan trọng là tôi thấy em diễn hài chưa thành công”.

Trịnh Tuấn Vỹ (bìa trái) chưa thể hiện thành công sở trường diễn hài của ba anh, nghệ sĩ Nguyễn Sanh - Ảnh: BTC cung cấp

Mai Xuân Thy diễn cùng cha, nghệ sĩ Chánh Linh trong tiết mục Kỷ niệm của cha. Đây là lần đầu tiên Thy được diễn cùng cha trên sân khấu nên cô tỏ ra xúc động.

Tiết mục của Thy chưa thật sự xuất sắc nhưng vẻ rạng rỡ, chất giọng khá dễ thương của cô cũng tạo được cảm tình với giám khảo.

NSND Bạch Tuyết khuyến khích: “Con phát âm rất tròn vành rõ chữ, rất dễ thương. Cái con thiếu là chưa có kỹ thuật giữ hơi. Con cần phải cố gắng hơn!”.

Ngay cả thí sinh Trường Giang, người đoạt giải thí sinh xuất sắc nhất tuần tối 8-6 cũng chưa thực sự xuất sắc. Giang chọn vai Lý Đạo Thành, một vai ghi dấu ấn của cậu ruột, NSƯT Trường Sơn, trong vở Câu thơ yên ngựa. Đây là vai diễn rất nặng về tâm lý và vũ đạo, trình thức biểu diễn.

Giang còn non khi vào vai lão, thần sắc của nhân vật chưa sâu. Nhưng ban giám khảo đánh giá cao công sức lao động Giang đã bỏ ra để hoàn thành vai diễn. Một sự nỗ lực của người trẻ để tiếp nối bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar