03/06/2014 04:15 GMT+7

Sao lại bày trẻ con ăn vụng?

NGUYỄN ĐƯỚC
NGUYỄN ĐƯỚC

TT - Chiều cuối tuần, tôi ghé vào siêu thị Big C miền Đông trên đường Tô Hiến Thành (TP.HCM). Tôi ghé hàng rau câu chọn mua vài cái vì tụi nhỏ rất thích món ăn vừa thơm vừa ngọt này.

Tôi để ý thấy một phụ nữ trẻ đứng bên cạnh cũng lựa mua rau câu. Chị dẫn theo hai con nhỏ cùng đi siêu thị, một cháu cỡ 3 tuổi đang ngồi trong xe đẩy hàng, cháu bé còn lại hơn 5 tuổi cùng mẹ lựa chọn rau câu.

Khi tôi dợm quay đi, bất ngờ thấy người phụ nữ trẻ lúc nãy đang... bóc rau câu cho hai con mình, thì thào “ăn nhanh lên kẻo người ta thấy” vì chưa tính tiền.

Có lẽ ăn chưa đã thèm, cháu nhỏ ngồi trong xe đẩy hàng đòi ăn nữa thì bị đứa chị la là “đã hết rau câu rồi”. Rồi cháu nhanh nhảu lấy thêm hai chiếc nữa cho em và mình ăn tiếp, khá thành thục, cứ như không phải lần đầu cháu làm việc này.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cảnh người lớn bày cho trẻ nhỏ ăn vụng rau câu trong siêu thị. Nhiều cha mẹ, người thân trong gia đình thường xuyên dẫn con cháu vào siêu thị, ghé lại quầy rau câu tiện tay lấy vài ba chiếc cho con cháu ăn.

Có lẽ trong suy nghĩ của người lớn, của các bậc cha mẹ mỗi khi dẫn con vào siêu thị lấy vài ba chiếc rau câu cho con ăn thì có đáng giá bao nhiêu, vả lại con trẻ ăn chứ đâu phải là người lớn, nếu siêu thị có thấy cũng dễ dàng bỏ qua hoặc thông cảm?

Những vỏ rau câu sau khi các cháu ăn xong thường bị vứt ngay trên quầy hàng rau câu hoặc lẫn lộn ở những quầy hàng trái cây gần đó mà tôi thường thấy.

Đâu chỉ có rau câu mà cha mẹ, người lớn dẫn con cháu vào siêu thị ăn “chùa”, không phải tốn tiền mua, nhiều lúc tôi rất bực mình vì những hộp nho đã được đóng gói còn tươi nguyên bị rách vỏ bao bọc bằng nilông, nhiều quả nho bị trẻ con bứt ra ăn.

Có lần tôi nhìn thấy cháu bé đi siêu thị cùng mẹ đứng gần bên cạnh, tay xé rách bao nilông hộp nho tươi để lấy một vài quả ra ăn, tôi liền bảo cháu không được làm thế. Những tưởng người mẹ trẻ sẽ la mắng cháu nhưng tôi thật sự bất ngờ khi người mẹ trẻ nhìn tôi bằng cặp mắt “hình viên đạn” và tỏ thái độ bực tức (!).

Rau câu là loại thực phẩm có hương vị thơm ngon nên nhiều con trẻ rất thích. Những người lớn bày con mình ăn vụng rau câu trong siêu thị để không phải tốn tiền mua, tôi nghĩ tuy giá trị tiền bạc không đáng là bao nhưng hành động đó hoàn toàn không đúng và thiếu suy nghĩ.

Điều đó vô hình trung chính cha mẹ, người lớn trong gia đình đã “giáo dục” con trẻ một thói quen, một hành động không tốt ngay từ rất nhỏ, đó là thói quen “ăn trộm vặt” rất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và hình thành nhân cách về sau của con trẻ.

Tôi rất mong bất kỳ người lớn nào khi dẫn các cháu vào siêu thị hoặc bất cứ nơi công cộng, nếu có dịp hãy dạy điều hay lẽ phải trong ứng xử, đừng xúi dại trẻ con làm điều sai mà các cháu chưa ý thức được.

“Ăn cắp quen tay”, và nếu có không quen tay, khi lớn lên biết đâu các cháu cũng xấu hổ vì hành vi ngày nhỏ của mình và mang sự xấu hổ đó theo suốt đời thì lấy gì có thể trả giá được?

NGUYỄN ĐƯỚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar