13/04/2011 12:04 GMT+7

Sản phẩm sáng tạo từ tình thương

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Từ trái tim nhân hậu cảm thông với những người khốn khó hơn mình, Trần Ngọc Hiếu - sinh viên năm cuối ĐH Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn, đã sáng tạo nhiều sản phẩm hỗ trợ cuộc sống người khuyết tật.

Một buổi chiều tại dạ cầu Sài Gòn, Trần Ngọc Hiếu, lúc ấy đang là sinh viên năm 3, gặp một cụ già liệt tứ chi được con cháu đẩy xe lăn ra phố. Hình ảnh cụ già trước làn xe cộ tấp nập làm Hiếu xúc động mạnh. “Cụ già ấy hẳn sẽ hạnh phúc biết bao nếu tự mình đi lại mà không phụ thuộc vào người khác!”. Đêm ấy, bản thiết kế đầu tiên về chiếc xe lăn cho người bị liệt tứ chi được hoàn tất khi trời hừng sáng...

Những động tác gật, lắc đầu, chiếc xe lăn sẽ chạy tới lui, rẽ trái rẽ phải theo ý người điều khiển. Không những thế, cử động đầu còn giúp người ngồi trên xe lăn sử dụng được điện thoại di động, máy nghe nhạc và cả... thiết bị đuổi muỗi bằng máy phát sóng từ. Ở cuộc thi Robocon Tech - Show 2010, chiếc xe lăn điều khiển bằng đầu dành cho người bị liệt tứ chi của Hiếu dễ dàng thuyết phục ban giám khảo để giành giải nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Hiếu có giải thưởng về một công trình dành cho người khuyết tật. Năm lớp 11, cậu học trò đất Ninh Thuận này từng gây bất ngờ khi mang về giải ba cuộc thi sáng tạo toàn quốc 2006 với sản phẩm là một đôi giày cho người khiếm thị, có khả năng phát ra báo động bằng nhiều tiếng khác nhau cho người mang khi họ gặp vật cản để có thể tránh hay tìm đường khác. Đặc biệt khi người khiếm thị quờ tay đến gần khoảng 30cm với một mạch điện hở hay ổ điện nguy hiểm, đôi giày cũng sẽ báo động để họ biết mà đổi hướng.

Tại Liên hoan sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần 2-2011 (tháng 1-2011) vừa qua tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Hiếu tiếp tục trình làng sản phẩm “Robot đánh cờ tướng”. Sản phẩm này gồm một cánh tay máy nối với máy tính, đặt kề một bàn cờ tướng được sắp sẵn có gắn camera. Thông qua camera, những hình ảnh khi đối phương di chuyển cờ sẽ được ghi lại đưa vào máy tính giải thuật tìm cách đối phó. “Trước mắt, nó đơn thuần là cánh tay máy tự tư duy một trò chơi, nhưng là một trong những bước tiến để tôi tạo ra một con robot hoàn chỉnh, có thể giúp đỡ người khuyết tật mọi việc” - Hiếu chia sẻ.

Hiện Hiếu vừa hoàn thành “chiếc xe bốn bánh chạy bằng sóng não”, giúp người liệt tứ chi có thể lái xe chạy trong công viên chỉ bằng... suy nghĩ và ánh mắt. Sản phẩm này Hiếu dự định “để dành” tham dự giải thưởng Robocon Tech - Show năm nay.

Phóng to

Trần Ngọc Hiếu với sản phẩm mới nhất của mình: xe dành cho người khuyết tật chạy bằng suy nghĩ và ánh mắt - Ảnh: SƠN LÂM

Nhiều công nhân ở gần Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP.HCM dường như không còn thấy lạ với ánh đèn thâu đêm và những tiếng lục cục phát ra từ phòng trọ chừng hơn 10m2 của cậu sinh viên nghèo. Ngoài giờ đi học, Hiếu còn phải tự xoay xở cho cuộc sống sinh viên với đủ nghề: quấn dây điện rối, cắt tỉa cây xanh công viên... Ban ngày Hiếu lao vào công việc kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống, còn ban đêm lại vùi đầu mày mò từng con chip, tìm niềm vui của riêng mình.

SƠN LÂM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Không ít sinh viên ra trường tạm cất tấm bằng cử nhân vào tủ, chọn làm công việc quen thuộc từ thời sinh viên để trang trải cuộc sống.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp bao năm đèn sách, ai cũng mong tìm được việc ổn định, lương khá. Tuy nhiên thực tế không như mơ, nhiều bạn đối mặt với sự thất vọng khi liên tục bị từ chối hoặc nhận mức lương không như mong muốn.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Nghề 'câu chơi, trúng thật' ở Đà Nẵng

Trên những con thuyền tròng trành, các ngư dân làm nghề câu ở Đà Nẵng chọn khoảng trời tự do của riêng mình.

Nghề 'câu chơi, trúng thật' ở Đà Nẵng

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 2: Bí quyết ra trường có việc ngay là lăn lộn từ sớm?

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều sinh viên không còn chờ đến khi tốt nghiệp mới tìm việc làm.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 2: Bí quyết ra trường có việc ngay là lăn lộn từ sớm?

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 1: 'Tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng sao khó xin việc vậy?'

Cầm bằng cử nhân loại giỏi nhưng nhiều sinh viên vẫn loay hoay xin việc. Họ ngại, sợ và bắt đầu mất niềm tin sau nhiều lần bị từ chối.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 1: 'Tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng sao khó xin việc vậy?'

Vớt rác thải nhựa, ngày đêm bảo vệ viên ngọc xanh Lan Hạ

Nhóm tình nguyện viên yêu biển cùng nhau lên thuyền, xắn tay áo vớt từng bao rác thải bằng trái tim nhiệt huyết cho hành động ý nghĩa.

Vớt rác thải nhựa, ngày đêm bảo vệ viên ngọc xanh Lan Hạ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar