18/04/2016 13:34 GMT+7

Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng gay gắt

DUYÊN PHAN - HỮU KHOA - TỰ TRUNG
DUYÊN PHAN - HỮU KHOA - TỰ TRUNG

TTO - Những ngày gần đây Sài Gòn bước vào mùa nóng gay gắt, cái nắng oi bức khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt là những người lao động nghèo vì công việc của họ đa phần là phải bươn chải ngoài đường.

Chú Phạm Hữu Phát (52 tuổi) ngồi dưới gốc cây vừa để tránh nắng vừa bán mũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) - Ảnh: Duyên Phan

Già trẻ, nam nữ bịt kín như Ninja, túm tụm dưới tán cây, hay một góc tường... là những hình ảnh thường bắt gặp trên đường phố TP.HCM những ngày giữa tháng 4.

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời ở Tp.HCM lên tới gần 40 độ C. Đợt nắng nóng gay gắt đầu hè khiến cuộc sống mưu sinh của hàng nghìn người thêm vất vả. 

Nhiệt độ cao khiến sinh hoạt của người dân thay đổi. Ra đường vào buổi trưa là một thử thách với nhiều người.

Chú Phạm Hữu Phát (52 tuổi) bán mũ bên vệ đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) chia sẻ: “Chỉ có vì đồng tiền mới phải ngồi giữa cái nắng như thiêu, như đốt thế này thôi. Trời nóng quá phải tìm cái gốc cây nào to, mát mới chịu nổi”.

Anh Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi) cho biết trời Sài Gòn những ngày này nắng gắt nên anh đi cạo trọc đầu cho thoải mái - Ảnh: Duyên Phan
Một người đàn ông ngủ ngon giấc dưới bóng râm ít ỏi của trụ điện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) - Ảnh: Duyên Phan
Bóng mát của những hàng cây là nơi tránh nóng hữu ích của những bác xe ôm. Trong ảnh bác xe ôm mắc võng ngủ dưới tán cây trên đường Trường Sa (Q. Bình Thạnh) - Ảnh: Duyên Phan
Thời tiết nắng nóng người dân thành phố đã tìm mọi cách để trốn nóng. Trong ảnh, chú Trần Văn Long, bán khẩu trang trên đường Xa lộ Hà Nội đã dùng một cây dù trên cột mốc để tránh nóng - Ảnh: Tự Trung
Thời tiết nắng nóng người dân thành phố đã tìm mọi cách để trốn nóng. Trong ảnh người dân gần cầu sắt Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM tranh thủ chui xuống gầm cầu để chống nóng - Ảnh: Tự Trung
Một chú bảo vệ phải dùng áo trùm đầu vì trời quá nóng - Ảnh: Hữu Khoa
Một bảo vệ ra hàng cây xanh trên đường số 9, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM tránh nóng - Ảnh: Hữu Khoa
Chú Nguyễn Phi Long mắc võng ngoài bờ song nằm nghỉ mát - Ảnh: Hữu Khoa
Người dân mắc võng vào bụi cây tránh nóng - Ảnh: Hữu Khoa
Một thanh niên mặc áo chống nắng khi ra đường. Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều người bán hàng rong dùng ô che nắng. Ảnh: Hữu Khoa
DUYÊN PHAN - HỮU KHOA - TỰ TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể người Úc thắc mắc về cuộc tranh luận mang đồ ăn đám tiệc về nhà

Tác giả Ray Kuschert - người Úc, sống ở Việt Nam hơn 10 năm - bày tỏ suy nghĩ về việc ai đó gói đồ ăn thừa từ tiệc cưới mang về.

Rể người Úc thắc mắc về cuộc tranh luận mang đồ ăn đám tiệc về nhà

Thắp sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tại Lữ đoàn Hải quân 170

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thắp sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tại Lữ đoàn Hải quân 170

Nói to nơi công cộng do thói quen hay muốn thu hút sự chú ý?

Thói quen nói to, nói lớn tiếng nơi công cộng, kể cả khi nói chuyện điện thoại ở chốn đông người…, với nhiều người đây là câu chuyện đáng bàn.

Nói to nơi công cộng do thói quen hay muốn thu hút sự chú ý?

Chung cư 36 tầng tại TP.HCM nứt hở ở tầng 16

Chung cư 36 tầng tại phường Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM xảy ra hiện tượng nứt hở ở tầng 16.

Chung cư 36 tầng tại TP.HCM nứt hở ở tầng 16

Thả hàng trăm hoa đăng xuống biển tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trường Sa

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng tại đặc khu Trường Sa.

Thả hàng trăm hoa đăng xuống biển tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Trường Sa

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tri ân là mệnh lệnh từ trái tim

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tri ân là mệnh lệnh từ trái tim
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar