04/11/2012 05:22 GMT+7

Safarova và Kvitova tạo lợi thế lớn cho CH Czech

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Sau hai trận đấu đơn vào rạng sáng 4-11, CH Czech tạm thời vượt lên dẫn trước Serbia 2-0 và tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Fed Cup. Hai người đem về chiến thắng là Safarova và Kvitova.

TTO - Sau hai trận đấu đơn vào rạng sáng 4-11, CH Czech tạm thời vượt lên dẫn trước Serbia 2-0 và tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Fed Cup. Hai người đem về chiến thắng là Safarova và Kvitova.

Trước khi bước vào trận chung kết Fed Cup, tay vợt số 1 của CH Czech Petra Kvitova đã bị cảm cúm - nguyên nhân khiến cô rút lui khỏi giải WTA Istanbul 2012 vừa qua. Đã có nhiều dự đoán Kvitova khó lòng tham dự trận chung kết Fed Cup.

Tuy nhiên cuối cùng tay vợt số 8 thế giới đã ra sân và giành chiến thắng 6-4, 6-1 trước cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic. Trong trận này, Kvitova khởi đầu không tốt, để đối phương dẫn 2-4 nhưng đã kịp lấy lại lối chơi bằng những cú đánh tấn công đầy uy lực để lật ngược thế cờ, thắng 6-4 ở séc thứ nhất. Sau đó, cũng bằng lối chơi này, Kvitova tiếp tục thắng đậm Jankovic 6-1 trong séc thứ hai.

Trước đó, một cựu số 1 thế giới khác của Serbia là Ana Ivanovic đã phải gác vợt trước Lucie Safarova với tỉ số 4-6, 3-6. Ở trận này, Safarova sớm bẻ bàn giao bóng của Ivanovic, dẫn 2-1. Tay vợt người Serbia đã phản công lại, thắng ngay trong bàn giao bóng tiếp theo của Safarova, cân bằng tỉ số 2-2. Tuy nhiên sau đó Safarova lại một lần nữa thắng khi Ivanovic giao bóng để thắng séc đầu 6-4.

Sang séc thứ hai, Ivanovic tỏ ra khá căng thẳng, để thua trong bàn cầm giao bóng đầu tiên rồi lại thua thêm một bàn cầm giao bóng nữa, để Safarova dẫn trước 4-2 và kết thúc séc với tỉ số 6-3.

Sau trận đấu, Kvitova cho biết cô vẫn còn khá mệt mỏi sau cơn bệnh: "Tôi không biết điều gì đã xảy ra vào đầu trận. Tôi cảm thấy khó thở và nhức đầu, nhấc chân không nổi vào cuối trận. Khi đó tôi chỉ muốn trận đấu chóng qua đi. Đầu trận Jankovic chơi rất tốt và tôi biết rằng mình phải kiên nhẫn chờ cô ấy phạm sai lầm".

Với kết quả này, CH Czech đã chạm một tay vào chức vô địch Fed Cup 2012. Rạng sáng mai, chỉ cần thắng một trong ba trận đấu sẽ diễn ra, CH Czech sẽ đăng quang. Theo kế hoạch, ba trận đấu sẽ diễn ra theo thứ tự: Kvitova - Ivanovic, Safarova - Jankovic và trận đôi Hlavakova/Hradecka - Jovanovski/Krunic.

Quần vợt CH Czech đang có cơ hội lập cú đúp ở các giải đồng đội nam và nữ là Fed Cup và Davis Cup. Nếu như đội nữ đã chạm một tay vào Fed Cup thì đội nam CH Czech lại gặp khó trong trận chung kết Davis Cup - sẽ diễn ra trong hai tuần nữa - vì phải đối đầu với Tây Ban Nha.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

CLB TP.HCM chia tay HLV Phùng Thanh Phương, chờ đón HLV Tây Ban Nha

CLB TP.HCM đã không tái ký hợp đồng với HLV Phùng Thanh Phương khi kết thúc hợp đồng sau mùa giải 2024-2025.

CLB TP.HCM chia tay HLV Phùng Thanh Phương, chờ đón HLV Tây Ban Nha

Cầu thủ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia 'ngồi trên lửa' là ai?

Facundo Garces - trung vệ người Argentina vừa nhập tịch đang khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và cả nền bóng đá nước này lâm vào tình cảnh “ngồi trên lửa”.

Cầu thủ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia 'ngồi trên lửa' là ai?

Alcaraz ra dấu dừng trận đấu tại Wimbledon 2025

Tối 30-6, màn so tài giữa Alcaraz và Fognini không chỉ mang đến cho khán giả một trận đấu gay cấn và hấp dẫn, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với nghĩa cử nhân văn của Alcaraz.

Alcaraz ra dấu dừng trận đấu tại Wimbledon 2025

Mbappe trở lại sẵn sàng 'đại chiến' với Juventus

Kylian Mbappe trở lại ngay trước thềm trận đấu với Juventus ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 2-7.

Mbappe trở lại sẵn sàng 'đại chiến' với Juventus

Inter Milan lục đục nội bộ

Sau trận thua 0-2 trước Fluminense tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 vào rạng sáng 1-7, Inter Milan phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng từ chính nội bộ.

Inter Milan lục đục nội bộ

VĐV mang dòng máu Việt nhận lương cao nhất thế giới là ai?

Thích ăn phở, tò mò nhiều về quê hương Việt Nam và vừa trở thành một trong những ngôi sao U23 lãnh lương cao nhất làng bóng rổ thế giới hiện tại. Đó là câu chuyện về Jaylin Williams.

VĐV mang dòng máu Việt nhận lương cao nhất thế giới là ai?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar