02/10/2024 12:18 GMT+7

Rớt nước mắt thấy thi thể cô giáo ôm chặt học trò trên xe buýt bị cháy

Cô Kanokwan Sripong, 1 trong 3 giáo viên thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt ở Thái Lan hôm 1-10, vẫn bảo vệ học trò nhỏ cho đến giây phút cuối cùng.

Vụ cháy xe buýt ở Thái Lan: Cô giáo tử vong, tay vẫn ôm chặt lấy học sinh - Ảnh 1.

3 giáo viên thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt ở Thái Lan hôm 1-10. Thi thể của cô giáo Kanokwan Sripong (bìa trái) được tìm thấy khi vẫn đang ôm học trò nhỏ trong vòng tay - Ảnh: KHAOSOD ENGLISH

Một xe buýt chở 38 học sinh và 6 giáo viên đã bốc cháy dữ dội trên đường Vibhavadi-Rangsit ở tỉnh Pathum Thani, gần thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào trưa 1-10, khiến 22 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng. 16 học sinh và 3 giáo viên khác thoát được ra ngoài, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Đây là 1 trong 3 xe buýt đang đưa các học sinh của Trường Wat Khao Sangkharam (tỉnh Uthai Thani) đi tham quan thực tế.

Đội cứu hộ tìm thấy thi thể cô giáo trẻ ôm chặt học trò trên xe buýt bị cháy ở Thái Lan

3 giáo viên thiệt mạng được xác nhận là cô Pimthong Sombat, cô Saranya Homkesorn và cô Kanokwan Sripong. Các trường học và bạn bè đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 3 cô giáo. Họ đều còn rất trẻ và đã bảo vệ học sinh của mình đến giây phút cuối cùng.

Theo báo Khaosod (English), cô Kanokwan Sripong mới tốt nghiệp vào hôm 26-9 vừa qua. Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nữ giáo viên trẻ vẫn đang ôm chặt một học trò nhỏ trong vòng tay.

Vụ cháy xe buýt ở Thái Lan: Cô giáo tử vong, tay vẫn ôm chặt lấy học sinh - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy xe buýt ở Thái Lan - Ảnh: KHAOSOD

"Mọi người đã cố cứu nhưng lửa quá lớn"

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên không thể mở cửa xe buýt và những người trong xe đã bị ngạt khói và bị bỏng.

Tuy nhiên, theo Khaosod, điều tra sau đó của cảnh sát xác nhận cửa vẫn có thể mở vì một số giáo viên và học sinh đã thoát ra ngoài, một số em thậm chí đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Dường như những nạn nhân còn lại đã hoảng loạn và không thể thoát thân kịp thời khi đám cháy lan nhanh.

Ông Krailert Isawat, một nhân chứng, kể lại rằng ông đang lái xe song song với chiếc xe buýt này thì thấy khói bốc lên từ nóc xe buýt nên đã dừng xe để tìm bình chữa cháy. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt công cộng chạy qua nên ông vẫy tay ra hiệu dừng lại để lấy bình chữa cháy. Mọi người đã cố gắng cứu những đứa trẻ bên trong xe, nhưng do ngọn lửa quá lớn nên họ phải bất lực lùi lại.

"Sau đó tôi thấy ngọn lửa ngày càng dữ dội. Tôi không thể nhìn thấy có bao nhiêu đứa trẻ và tôi không nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Nhưng tôi thấy 2 đứa trẻ chạy ra ngoài với cơ thể bị ngọn lửa bao phủ, cùng với một giáo viên", ông nói.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bật khóc sau khi biết về vụ việc. Bà cho biết trẻ em ở độ tuổi này không thể tự giúp chính bản thân mình và điều này khiến bà cảm thấy vô cùng đau buồn.

Nữ thủ tướng sau đó đã gửi lời chia buồn và thông báo Chính phủ sẽ chi trả chi phí y tế và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Rớt nước mắt thấy thi thể cô giáo ôm chặt học trò trên xe buýt bị cháy - Ảnh 3.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đến thăm các giáo viên sống sót tại trung tâm chỉ huy tạm thời gần hiện trường vụ tai tạn ở tỉnh Pathum Thani hôm 1-10 - Ảnh: KHAOSOD

Đêm muộn 1-10, những học sinh còn lại trong đoàn tham quan đã trở về Trường Wat Khao Sangkharam trong vòng tay của cha mẹ. Thống đốc tỉnh Uthai Thani Theerapat Katchamat cùng với các quan chức chính phủ khác cũng có mặt để đón những đứa trẻ trở về dưới cơn mưa. Nhiều em vẫn còn sốc và đã được đưa đến bệnh viện cùng với phụ huynh.

Một bé trai 12 tuổi học lớp 6 là một trong những em đầu tiên trở về. Cậu bé đã ôm chầm lấy mẹ và òa khóc vì em cậu - một học sinh lớp 1 - đã thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt tang thương. Hai anh em đi 2 xe buýt khác nhau.

Tài xế đã ra tự thú

Tài xế chiếc xe buýt là ông Saman, 48 tuổi, ban đầu bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã ra tự thú ở đồn cảnh sát Wiset Chai Chan ở tỉnh Ang Thong. Sau đó ông được đưa đến thẩm vấn tại đồn cảnh sát Khlong Luang ở tỉnh Pathum Thani.

Trước đó, đoạn phim CCTV từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy ông Saman đã mở cửa bên tài xế và thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Ông cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy được một nhân chứng tại hiện trường đưa cho. Song ông không thể dập được lửa và đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ cháy xe buýt ở Thái Lan: Tìm thấy thi thể cô giáo vẫn ôm chặt học trò  - Ảnh 4.

Hôm nay 2-10, nhiều người ở Thái Lan đã đem hoa, sữa, bánh kẹo đến hiện trường vụ cháy xe buýt và thắp hương cho hương hồn của những nạn nhân xấu số - Ảnh: KHAOSOD

Trong lời khai vào đêm 1-10, ông Saman nói rằng ông đã rất sợ hãi sau khi không dập được đám cháy nên ông đã bỏ trốn. Ông cũng khẳng định vụ tai nạn xảy ra khi lốp xe buýt phát nổ và đi chệch sang làn bên phải, đâm vào một chiếc xe Mercedes-Benz rồi đâm vào rào chắn.

Ông bị buộc tội lái xe cẩu thả dẫn đến thương vong và thiệt hại, cũng như không giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và không khai báo với cơ quan chức năng, và đã bị bắt.

Chủ sở hữu công ty xe buýt này, ông Songwit Chinnaboot, khẳng định xe buýt đã được kiểm tra an toàn 2 lần/năm theo quy định. Ông cũng cho biết sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân thỏa đáng nhất có thể.

Cháy xe buýt chở học sinh ở Thái Lan, 22 em thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ bốc cháy ở tỉnh Uthai Thani, miền bắc Thái Lan, khiến 22 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xôn xao về phát ngôn của Thủ tướng Tây Ban Nha gọi Israel là 'nhà nước diệt chủng'

Phát ngôn của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khiến dư luận xôn xao khi ông bị cáo buộc đã gọi Israel là “nhà nước diệt chủng”.

Xôn xao về phát ngôn của Thủ tướng Tây Ban Nha gọi Israel là 'nhà nước diệt chủng'

Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15

Đài ABC News ngày 16-5 đưa tin một bé trai 2 tuổi đã sống sót sau khi rơi từ tầng 15 của tòa chung cư ở tiểu bang Maryland (Mỹ).

Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15

Bão lớn và lốc xoáy quét qua 3 bang ở Mỹ, ít nhất 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng khi hàng loạt cơn bão và lốc xoáy cực mạnh quét qua các bang Kentucky, Missouri và Virginia.

Bão lớn và lốc xoáy quét qua 3 bang ở Mỹ, ít nhất 27 người thiệt mạng

Hình ảnh hiếm có từ vụ phun trào núi lửa ở Hawaii

Hình ảnh không chỉ gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, mà còn nhắc nhở con người về sức mạnh của tự nhiên.

Hình ảnh hiếm có từ vụ phun trào núi lửa ở Hawaii

Tin tức thế giới 18-5: Nga xác nhận có điện đàm Putin - Trump; 2 trực thăng chở doanh nhân đụng nhau

Anh sắp đạt thỏa thuận thiết lập lại quan hệ với Liên minh châu Âu sau 5 năm Brexit; 2 trực thăng va vào nhau ở Phần Lan, 5 người thiệt mạng.

Tin tức thế giới 18-5: Nga xác nhận có điện đàm Putin - Trump; 2 trực thăng chở doanh nhân đụng nhau

Bom nổ bên ngoài trung tâm sinh sản ở California, gây thương vong

Vụ nổ tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản ở thành phố Palm Springs thuộc bang California, miền Tây nước Mỹ, làm ít nhất một người chết và một số người bị thương.

Bom nổ bên ngoài trung tâm sinh sản ở California, gây thương vong
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar