01/10/2016 12:09 GMT+7

Rớt nước mắt cha ung thư giai đoạn cuối chờ con chào đời

M.ANH
M.ANH

TTO - Được các bác sĩ kéo dài sự sống, anh Cagney Wenk đã gặp mặt cậu con trai mới chào đời. Cuộc gặp gỡ trong nước mắt khiến mọi người thổn thức...

Anh Cagney Jessica hạnh phúc bên con trai mới sinh - Ảnh: Sarah Boccolucci Photography

Theo Mirror ngày 30-9, anh Cagney Wenk (26 tuổi, đang sống tại Colorado, Mỹ) bị ung thư não giai đoạn cuối. Anh đã trải qua 3 ca phẫu thuật não và đang nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt vào thời điểm vợ anh sắp sinh.

Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên Bệnh viện Cộng đồng Boulder ở Colorado, anh đã được đưa từ phòng hồi sức sang phòng sinh để chứng kiến thời khắc cậu con trai bé bỏng chào đời.

Anh đã tự tay cắt dây rốn cho con trong tình trạng cơ thể đang gắn lỉnh kỉnh thiết bị hỗ trợ và trên đầu vẫn còn quấn băng sau ca mổ não. 

Do ảnh hưởng của ca mổ, mắt anh rất yếu nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng con khóc. Anh đã bật khóc thành tiếng trong niềm hạnh phúc. Y tá sau đó đã ẵm bé Levon đến giường của Cagney để anh nhìn con rõ hơn.

Câu chuyện cảm động của anh khiến mọi người rớt nước mắt sau khi được chia sẻ lên mạng. Hiện cộng đồng mạng đang quyên góp để giúp đỡ gia đình trang trải viện phí và chăm sóc em bé. Tính đến ngày 30-9, mọi người đã quyên được gần 20.000 USD. 

"Hoàn cảnh họ buồn quá, nhưng niềm vui trên khuôn mặt anh khiến tôi khóc trong hạnh phúc. Cầu Chúa ban phước cho họ. Tình yêu của người cha sẽ theo bé Levon suốt đời...", một cư dân mạng viết.

Nhiều người khác cũng bày tỏ cảm kích nhân viên bệnh viện đã hết lòng giúp đỡ để người cha bệnh tật được gặp con. "Họ thật tử tế, đáng ngưỡng mộ", một người chia sẻ.

M.ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar