14/05/2022 10:09 GMT+7

Ranh giới của nghệ thuật

PHẠM HẢI CHUNG
PHẠM HẢI CHUNG

TTO - Câu chuyện không chỉ của Đen hay bất kỳ nghệ sĩ nào mà có lẽ tác phẩm sẽ cần phải tiến hóa theo nhận thức thời đại của công chúng để chúng có thể sống và tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội.

Ranh giới của nghệ thuật - Ảnh 1.

Vài câu hát trong ca khúc Đi trong mùa hè khiến một bộ phận khán giả phản ứng cho là kỳ thị giới - Ảnh chụp màn hình

1. Tôi tình cờ lọt vào một lớp học nghệ thuật trong một nhà cộng đồng khá cũ và cổ ở Anh cách đây nhiều năm. Trước khi các trò chuẩn bị thu dọn đồ nghề ra về, ông thầy già hỏi các bạn thanh thiếu niên mới bước chân vào môn hội họa "Đâu là giới hạn của nghệ thuật và sự sáng tạo?".

Nhiều câu trả lời ngô nghê về "nghĩ khác lạ", "không vượt ranh giới đạo đức", "nghệ thuật không có giới hạn"... Ông thầy gốc Ireland thì nói đến những giới hạn về giác quan của mỗi người, những giới hạn về văn hóa khác nhau, những ranh giới mờ của các loại hình tác phẩm, và đường biên giữa nghệ thuật và đạo đức. 

Tất nhiên những gợi mở này phải mất rất nhiều thời gian và buổi học để mỗi bạn trẻ kia hấp thụ và định hình trên những tác phẩm của mình.

2. Chúng ta không còn nhìn thấy một màu trong phản hồi của công chúng với những tác phẩm nghệ thuật trong âm nhạc, điện ảnh, hội họa với xã hội tự do thông tin và biểu đạt như bây giờ. Một số tác phẩm nghệ thuật có thể khơi dậy sự vui thích ở một số người, nhưng có thể tạo ra sự lo lắng, bất an và cả tức giận ở một số người khác. Chúng có thể chia rẽ công chúng và trở thành điểm tranh luận.

Hôm nay cộng đồng mạng lại mất rất nhiều công sức để phê bình tác phẩm mới Đi trong mùa hè của Đen. Đó là lời nói đùa - "anh đùa đấy" như phần phân bua trong bài hát - hay đó là tác phẩm cổ vũ cho tinh thần "misogyny" - kỳ thị nữ giới. Một hiện tượng không phải là mới trong tinh thần của rap. 

Rap đã trở thành một hiện tượng văn hóa trong xã hội ở New York những năm 1970. Kỳ thị phụ nữ được phân loại là một hệ tư tưởng làm giảm phụ nữ xuống đối tượng sở hữu, sử dụng hoặc lạm dụng của nam giới được thấy nhiều trong các bài rap tiếng Anh. 

Khi so sánh các thể loại âm nhạc phổ biến ở Mỹ, có thể thấy việc sử dụng misogyny và chủ đề tình dục được thể hiện nhiều trong lời bài hát.

Với rap, đôi khi ngôn từ được "làm quá" một chút.

3. Âm nhạc có xu hướng tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tâm trí, thái độ và bản sắc của thanh thiếu niên mỗi ngày. Tất nhiên chúng ta sẽ mong giới nghệ sĩ, những người có ảnh hưởng sẽ mang đến những tư tưởng khai phóng. Nhưng nghệ thuật là tác phẩm của sáng tạo khó định lượng về giới hạn. 

Kết quả của việc kìm hãm các ý tưởng và biểu hiện nghệ thuật đôi khi hạn chế sự đa dạng của cách diễn đạt. Món quà của một nghệ sĩ với thế giới không chỉ là một tác phẩm đẹp, để đời mà còn là di sản tích cực cho nhiều thế hệ sau.

Nghệ thuật, giống như bất kỳ hệ thống nào, được tạo thành từ thông tin. Mỗi nét vẽ, mỗi nốt nhạc đều tạo ra thông tin kết nối giữa tác giả và công chúng. Thông tin không được hiểu đầy đủ có thể gây ra các phản ứng khác nhau giữa những người tiếp nhận. Do đó công chúng có quyền tiếp nhận hay phê bình bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào.

Các tác phẩm nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông không phải là nguyên nhân cho bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, kỳ thị sắc tộc, bạo lực nói chung... Chúng ta không thể đổ lỗi cho truyền thông hay các sản phẩm nghệ thuật vì các hành vi "lỗi" của con người.

Thật khó để khẳng định nghệ sĩ phải có bất kỳ loại trách nhiệm xã hội nào, nhưng họ chắc chắn có ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta. Một nghệ sĩ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau và được coi là người đứng đầu danh sách tác động đối với cộng đồng, cũng như xã hội và văn hóa nói chung.

Câu chuyện không chỉ của Đen hay bất kỳ nghệ sĩ nào mà có lẽ tác phẩm sẽ cần phải tiến hóa theo nhận thức thời đại của công chúng để chúng có thể sống và tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội.

Khi chúng ta nhận ra được những hạt sạn trong một tác phẩm, có nghĩa chúng ta đang tiến hóa/tiến bộ.

Đen Vâu lên tiếng về ca từ bị cho là 'coi thường phụ nữ, bạo lực gia đình'

TTO - Những ngày qua, đoạn ca từ 'Đi trong mùa hè' của Đen gây tranh cãi với ý khuyên người vợ 'trật tự', không được phản biện khi chồng xem bóng đá, hay chồng có thể sẽ 'vũ phu', biến thành 'lực lượng vũ trang'.

PHẠM HẢI CHUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Bê La ghen điên đảo

Lê Bê La có vai diễn đặc biệt trên sân khấu sau 10 năm vắng bóng, đó là Lê Bê Chi - người vợ đau khổ với những cơn ghen thái quá.

Lê Bê La ghen điên đảo

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar