06/10/2021 11:35 GMT+7

Ra mắt sách nhân tròn 100 năm người 'yêu tiếng nước tôi' ra đời

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời", đó là câu hát mở đầu bản Tình ca bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013).

Ra mắt sách nhân tròn 100 năm người yêu tiếng nước tôi ra đời - Ảnh 1.

Cuốn sách mới Nhạc sĩ Phạm Duy biết ái tình ở dòng sông Hương - Ảnh: M.TỰ

Nếu tính "từ khi mới ra đời" 5-10-1921, đến hôm nay nhạc sĩ Phạm Duy đã có ngày sinh tròn 100 năm. Kỷ niệm sự kiện này, Học viện Âm nhạc Huế cùng Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế tổ chức chương trình âm nhạc "Phạm Duy với Huế" và giới thiệu cuốn sách mới Nhạc sĩ Phạm Duy biết ái tình ở dòng sông Hương (NXB Thuận Hóa) tại Huế trong chiều 5-10.

Nhạc sĩ Phạm Duy biết ái tình ở dòng sông Hương do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân biên soạn, đã cung cấp cho độc giả một nguồn tư liệu sinh động về mối thâm tình của Phạm Duy với Huế, nơi không chỉ cho ông "biết ái tình ở dòng sông Hương" mà còn là nguồn cảm hứng, nguồn đề tài và nhạc liệu để ông viết nên nhiều nhạc phẩm như: Khối tình Trương Chi, Về miền Trung, Dạ Lai Hương, Nước non ngàn dặm ra đi, trường ca Hàn Mặc Tử...

Duyên nợ của Phạm Duy với vùng đất thơ nhạc này bắt đầu từ lúc chín mười tuổi ở Hà Nội, ông được bà Ấm Chung, một phụ nữ Huế làm gia sư dạy đàn cho hai người chị của mình, đã dạy cho ông biết nhiều bài ca Huế.

Năm 1944, theo gánh hát Charlot Miều vào Huế, ông lại được nghe ông Ngũ Đại (tức hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Trân, con vua Thành Thái), nhạc sĩ Vĩnh Phan và các ca nương Minh Mẫn, Bích Liễu đàn ca Huế, giúp ông phát hiện ra âm giai ngũ cung của ca nhạc truyền thống Huế.

Sau đó, ông đã vận dụng âm giai ngũ cung đặc sắc này vào nhiều bản trường ca về Tổ quốc Việt Nam. Trong cuộc đời du ca của mình, Phạm Duy đã đến Huế nhiều lần, phải lòng nhiều người đẹp, sáng tác nhiều tác phẩm và biểu diễn nhiều chương trình quan trọng.

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ hiểu hơn tâm tình của ông: "Cái dạ dày của tôi để ở Sài Gòn, cái đầu của tôi luôn nhớ về Hà Nội, và trái tim tôi để ở Huế".

Ra mắt 6 tác phẩm của Bà Tùng Long lần đầu in thành sách

TTO - Khai thác bản thảo từ các truyện dài kỳ (feuilleton) của Bà Tùng Long từng đăng trên các báo tại Sài Gòn trước 1975, Nhà xuất bản Trẻ vừa ra mắt 6 tác phẩm lần đầu tiên in thành sách.

MINH TỰ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar