Ra giêng anh cưới em
Sau đám cưới, hai người bên nhau được một đêm, hôm sau chàng lên đường vào tiếp quản Đông Hà, nàng ở lại phục vụ bệnh nhân...

Ngày đó, chị Nguyễn Mỹ Xuyên - cô thiếu nữ miền Tây sông nước lên xuồng hoa khi mới 18 tuổi, còn anh Trần Bé Ba, chồng chị năm đó cũng chỉ mới 21.

Đám cưới lớn ở một vùng đất quê yên bình trong những ngày đầu đổi mới ra sao? Nơi mang đến cho một người phụ nữ nhiều niềm hạnh phúc với người chồng yêu thương cùng những đứa con ngoan.

Kể chuyện đám cưới từ 36 năm trước, vợ chồng thầy giáo vẫn cười nói đó là kỷ niệm họ không thể nào quên.

Mẹ kể rằng ngày đến với ba, không có váy cưới, không có hoa tươi, cũng chẳng có một tấm hình cưới để lưu giữ ký ức.

Chị Trần Thị Ánh (54 tuổi) vẫn nhớ rõ cảnh anh Nguyễn Thanh Lương (63 tuổi) vụng về "xúc đất như múc cháo" những ngày đầu làm rể.

Đám cưới phải rước dâu bằng xuồng, gặp ngay nước ròng, cả đoàn đưa dâu xắn quần qua đầu gối, hì hục đẩy cô dâu ngồi trên xuồng vào cồn.
