10/11/2023 20:56 GMT+7

Quốc Đại, Bình Tinh hát cùng chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 ở Côn Đảo

Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM có những kỷ niệm đáng nhớ khi hòa giọng cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 trực thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Bình Tinh... 'đốt cháy' sân khấu.

Văn nghệ sĩ TP.HCM giao lưu văn nghệ với chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 tại Côn Đảo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Văn nghệ sĩ TP.HCM giao lưu văn nghệ với chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 tại Côn Đảo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chiều 10-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi giao lưu và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 trực thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Buổi giao lưu có sự góp mặt của ông Nguyễn Thọ Truyền - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Bùi Anh Tấn - phó chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, trung tá Phan Văn Chiến - phó Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, thiếu tá Nguyễn Văn Lục - chính trị viên Tiểu đoàn công binh 792...

Trung tá Phan Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi được đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ghé thăm, giao lưu nhân chuyến hành trình về nguồn "Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Dịp này, đoàn công tác tặng quà cho các chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792, như một lời động viên dành cho các chiến sĩ cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều văn nghệ sĩ và đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM đã mang đến chương trình giao lưu văn nghệ gần gũi, ấm cúng, được sự cổ vũ nhiệt tình của các chiến sĩ.

Thậm chí các chiến sĩ cùng hòa giọng, múa minh họa cổ vũ cho các tiết mục thêm sôi động hơn, thể hiện tình cảm gắn kết giữa quân và dân.

Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Bình Tinh, Dương Quốc Hưng, Phùng Ngọc Bảy, Kim Thùy, Đoàn Đại Hòa, Dương Ngọc Hà... khiến hội trường "nóng" liên tục.

Dương Quốc Hưng thể hiện ca khúc sôi động "Vì anh thương em" được sự hưởng ứng của các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Dương Quốc Hưng thể hiện ca khúc sôi động "Vì anh thương em" được sự hưởng ứng của các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng kết thúc chương trình giao lưu với hai ca khúc sôi động “Dáng em” và “Việt Nam ơi” - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng kết thúc chương trình giao lưu với hai ca khúc sôi động “Dáng em” và “Việt Nam ơi” - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đoàn văn nghệ sĩ giao lưu với các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đoàn văn nghệ sĩ giao lưu với các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nguyễn Phi Hùng hát Hồn thiêng bất tử ở Côn Đảo

Tối 9-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi giao lưu văn nghệ sĩ là cựu tù chính trị Côn Đảo và tặng quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn huyện Côn Đảo, trong khuôn viên di tích nghĩa trang Hàng Dương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar