12/08/2019 08:48 GMT+7

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI
LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI

TTO - Người dân sống gần khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 (H.Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc do phải gánh chịu mùi hôi thối từ bãi rác này bay ra.

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 1.

Bãi xử lý rác xã Tam Xuân 2 - Ảnh: LÊ TRUNG

Chịu hết nổi, nhiều ngày qua hàng chục người dân xã Tam Xuân 2 đã kéo nhau ra khu vực bãi rác dựng lều ngăn chặn xe chở rác, yêu cầu phải xử lý dứt điểm mùi hôi.

Bịt mũi ăn cơm !

Người dân ở ba thôn Bích Nam, Ngô Đông và Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2) cho hay thời gian gần đây môi trường khu vực bãi rác bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Tân (64 tuổi), bí thư chi bộ thôn Bích Nam, cho biết người dân trên địa bàn đang phải gánh chịu mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ bãi xử lý rác thải, cạnh đó là nguồn nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm.

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 2.

Người dân dựng lều ở khu vực bãi rác để phản đối - Ảnh: ĐỨC TÀI

Theo ông Tân, tình trạng hôi thối diễn ra cách đây gần nửa tháng, ban đầu thì mùi hôi còn nhẹ, kéo dài vài giờ thì hết. Nhưng từ cuối tháng 7 đến nay mùi hôi nặng hơn, kéo dài cả ngày lẫn đêm. "Mang tiếng là khu xử lý rác thải thì xử lý như thế nào để không ảnh hưởng đến người dân chứ sao mà để mùi hôi thế này", ông Tân búc xúc.

Không chỉ dừng lại ở việc bốc mùi hôi thối, những cơn mưa lớn kéo dài nước rò rỉ từ khu bãi rác tràn lan ra các kênh khiến nó cũng bị ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Vương (47 tuổi, thôn Bích Nam) bức xúc cho biết ông phải đi làm nuôi gia đình nhưng cũng bỏ việc để cùng bà con ra đây ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác nữa. "Hôi gì mà cả ngày cả đêm, ngồi nhà ăn cơm cũng phải bịt lấy mũi mà ăn", ông Vương nói.

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 3.

Người dân phản ảnh không chịu nổi mùi hôi từ bãi rác - Ảnh: ĐỨC TÀI

"Hôi gì mà hôi cả ngày lẫn đêm, ngồi nhà ăn cơm cũng phải bịt lấy mũi mà ăn. Dân chúng tôi hết chịu nổi rồi " - Ông Nguyễn Văn Vương (thôn Bích Nam) - bức xúc

Sẽ khắc phục

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 5.

Người dân tham dự buổi đối thoại - Ảnh: ĐỨC TÀI

Trước phản ứng người dân, Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam (đơn vị quản lý khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2) cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với người dân. Phía đại diện công ty đưa ra các giải pháp đồng bộ như điều động thêm công nhân, cán bộ xử lý rác thải để xử lý mùi hôi từ bãi rác, phân công lãnh đạo tổ chức giám sát triệt để trong thời gian xử lý, trang bị thêm máy bơm hóa chất xử lý mùi hôi, lấp đất đầy đủ,...

Ông Chung Thành Đông, tổng giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam, cho biết do những ngày gần đây thời tiết chuyển mùa, vừa nắng vừa mưa, rác càng ngày càng phát sinh, nhân viên xử lý không kịp thời nên gây mùi hôi. Hiện công ty đã yêu cầu nhân viên dùng tấm bạt HDPE phủ kín hết diện tích của bãi rác, phun chế phẩm sinh học để khử mùi.

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 6.

Đại diện Công ty Môi trường đô thị hứa sẽ khắc phục mùi hôi tại buổi đối thoại - Ảnh: ĐỨC TÀI

Còn ông Lê Trí Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở TN-MT chỉ đạo công ty tập trung khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải. Công ty chỉ đạo lực lượng khẩn trương khắc phục tình trạng gây mùi hôi trong quá trình xử lý rác thải, tổ chức vận hành khu xử lý rác thải theo đúng quy trình, đảm bảo về môi trường.

Tăng cường đất phủ, chế phẩm sinh học và các loại hóa chất, đảm bảo xử lý rác thải trong điều kiện thời tiết xấu, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Phối hợp với chính quyền giải quyết dứt điểm mùi hôi và thông tin cho người dân biết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Còn 8 hộ bị ảnh hưởng của khu vực bãi rác đã được chính quyền lên phương án di dời.

Quảng Nam: Dân ăn cơm phải bịt mũi vì mùi hôi thối từ bãi rác - Ảnh 7.

Người dân thôn Đại An, xã Đại Nghĩa dựng lều phản đối dự án lò đốt rác tại đây - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngoài khu vực Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành), mấy ngày qua hàng chục người dân thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) sống quanh khu đất được quy hoạch xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa (dự án này cũng do Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư) đã phản ứng do sợ lò đốt rác xây dựng ở đây sẽ ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe dân làng.

Theo đó, người dân đã dựng lều trại, giăng băngrôn phản đối xây dựng nhà máy rác. UBND xã Đại Nghĩa cho hay sắp tới sẽ đối thoại nhằm giải quyết bức xúc của người dân.

TTO - Do bãi thải tại địa phương gây ô nhiễm nguồn nước, người dân đã kéo nhau chặn xe chở rác khiến lãnh đạo địa phương và công ty môi trường đô thị phải tổ chức đối thoại.

LÊ TRUNG - ĐỨC TÀI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiếc xe tải chở hàng nặng chạy trên cao tốc tông vào xe bồn chở xăng chạy phía trước khiến lửa bốc cháy dữ dội. Tình huống giả định được đặt ra và các lực lượng tính toán phương án xử lý nhanh nhất để dập tắt.

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Dự án đường vành đai 4 TP.HCM là tuyến giao thông liên vùng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sáng 27-6, với tổng vốn hơn 120.000 tỉ đồng cho giai đoạn 1.

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát 3.000 lao động tại 10 tỉnh thành, cho kết quả 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì tiền lương, thu nhập khó trang trải cuộc sống.

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

Báo Tuổi Trẻ phát hành số đầu tiên ngày 2-9-1975, khi tôi đang học lớp 12.

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

6 tháng 4 người chết vì tai nạn trên đường Quang Trung, có giải pháp không?

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã đề xuất kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên đường Quang Trung.

6 tháng 4 người chết vì tai nạn trên đường Quang Trung, có giải pháp không?

Cuối tuần này, nước sạch nhà dân dọc quốc lộ 13, tỉnh lộ 43, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp yếu

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết do dừng vận hành Nhà máy nước Thủ Đức 3 để thi công lắp đặt, thay thế đồng hồ và sửa chữa đường ống cấp nước bị rò rỉ nên cuối tuần nhiều nơi nước yếu.

Cuối tuần này, nước sạch nhà dân dọc quốc lộ 13, tỉnh lộ 43, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp yếu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar