 |
Các thành viên trong nhóm từ thiện trao quà cho người dân thôn Giang Đông - Ảnh: Tiến Thành |
Theo đó, mỗi suất bao gồm các nhu yếu phẩm như muối, đường, sữa, bánh kẹo, mền, dép nhựa, quần áo. Bên cạnh đó, các em học sinh đang học tiểu học và THCS tại thôn Giang Đông còn được nhận 1.500 tập vở, kèm 300 bút viết, giáo viên trường mầm non của thôn nhận dụng cụ giảng dạy. Kinh phí mua quà là gần 67 triệu đồng.
Câm trên tay túi quà nặng trĩu, chị Hờ Thị Liên, một gia đình trong thôn phấn khởi, nói: “Mình vui lắm. Tết này gia đình lại có thêm gói đường, gói muối để ăn rồi, không phải mất tiền mua nữa”. Còn em Sùng A Mạnh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Ea Đăh, cho biết sau khi nhận được gói quà sẽ mang về cho bố mẹ, để chia phần cho các em trong nhà.
Thay mặt bà con trong thôn, gìa Giàng A Nụ, trưởng thôn Giang Đông đã cảm ơn tấm lòng của nhóm từ thiện, đồng thời gửi lời chúc tết đến nhóm.
Đại diện nhóm từ thiện cho biết, thông qua phóng sự ảnh “Làng chỉ có trẻ em” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 6-12, nhóm biết thông tin các em nhỏ gặp khó khăn ở thôn Giang Đông nên cùng nhau quyên góp và mua quà tặng các em trong dịp xuân về tết đến.
Trước đó như báo Tuổi Trẻ phản ánh tại khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có hơn 100 trẻ em người Mông (6-18 tuổi) sinh sống, học tập và tự chăm sóc lẫn nhau.
Cha mẹ các em bỏ khu tái định cư quay lại thôn cũ cách đó 12km, nằm sâu trong rừng để kiếm sống và khoảng một tháng họ mới ra thăm, tiếp tế lương thực cho các em học hành.
 |
Người lớn, trẻ em ở thôn Giang Đông cùng nhận quà xuân - Ảnh: Tiến Thành |
 |
Người lớn, trẻ em ở thôn Giang Đông cùng nhận quà xuân - Ảnh: Tiến Thành |
Bình luận hay