27/04/2014 02:50 GMT+7

Quà tặng hi vọng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Đôi khi không cần điều gì to lớn, một chú gấu bông cũng đủ đem lại hi vọng cho nhiều người trong những lúc bị bệnh tật bủa vây. Đó là cách mà cô gái trẻ người Mỹ Nicole Javorsky xua đi nỗi cô đơn của những thanh thiếu niên điều trị trong các bệnh viện, mái ấm.

Phóng to
Nicole Javorsky đem đến hi vọng cho các bạn trẻ đối mặt với bệnh tật - Ảnh: Christian Science Monitor

Khi một người đang trải qua thời gian khó khăn thì những điều nhỏ nhặt thôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt, Javorsky chia sẻ trên trang web của Tổ chức Cubs for Coping mà cô sáng lập nhằm gửi tặng những chú gấu bông làm bằng tay cho những bạn trẻ trong bệnh viện, trại trẻ mồ côi. Gấu bông mang lại nụ cười, mà theo các nghiên cứu, chơi đùa là cách để chống chọi với nỗi đau, muộn phiền và giúp giải tỏa stress.

“Tôi thành lập Cubs for Coping bởi chính tôi cũng sợ và cảm thấy cô đơn trong bệnh viện - Javorsky, 18 tuổi, và hiện là một nghệ sĩ đu xà, chia sẻ về khoảng thời gian cô phải điều trị chứng rối loạn ăn uống - Gia đình và bạn bè đã gửi cho tôi những con thú nhồi bông khiến tôi nhận ra rằng họ quan tâm đến mình. Tôi muốn các bạn trẻ biết rằng mọi người quan tâm đến họ và vẫn còn hi vọng”.

Cùng với các tình nguyện viên, Javorsky cặm cụi bên chiếc máy may để may gấu. “Tôi mong muốn tạo ra một cộng đồng những người trẻ có sự quan tâm như tôi... với hành động đơn giản và vui vẻ để an ủi người khác” - cô nói. Đến nay, dự án của cô đã gửi gấu bông đến nhiều nơi ở New York như Bệnh viện nhi đồng Cohen tại Long Island, mái ấm Bowery ở Manhattan hay trẻ em ở vùng thiên tai thuộc Oklahoma.

Javorsky cũng giúp những thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn ăn uống thay đổi cách nhìn về chính bản thân mình và thế giới, nơi hằng ngày vẫn có vô số tạp chí cổ vũ cho vẻ đẹp trơ xương, thông qua các chiến dịch giúp họ lấy lại sự tự tin, đối mặt với sự bắt nạt trong trường học. Cô tham gia tổ chức phi chính phủ về giới trẻ lớn nhất nước Mỹ Dosomething.org và là tình nguyện viên của Tổ chức Dancing Dreams, nơi giúp các cô gái trẻ gặp vấn đề về sức khỏe có cơ hội được nhảy múa.

“Nếu bạn cũng đang có thời gian khó khăn, hãy nhớ rằng việc để lộ sự yếu đuối cho thấy bạn là con người chứ không phải vì bạn yếu kém. Hãy tự giúp mình và có lẽ bạn có thể sẽ giúp được người khác” - Javorsky bày tỏ. Nói về dự án của mình, cô cho rằng mọi người có thể tham gia giúp đỡ tiền bạc, truyền thông nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lòng nhân ái thật sự. “Lòng nhân ái sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu giữa người với người không có sự tương tác với nhau” - cô nói.

TRẦN PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar