29/09/2015 14:07 GMT+7

Phố... đồ cưới

MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH (minhphuong@tuoitre.com.vn)
MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH ([email protected])

TT - Con đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) được các cặp uyên ương đặt tên là “phố cưới” khoảng mấy năm trở lại đây.

Khách hàng chọn đồ cưới trên đường Hồ Văn Huê - Ảnh: Thanh Tùng

Chỉ gần 1km nhưng có trên 50 tiệm áo cưới, studio, phim trường... cùng cửa hàng cung cấp các dịch vụ từ A đến Z liên quan đến ngày cưới đón khách ngày và đêm.

Đắt hàng

Sau giờ tan sở, anh Trần Thanh Tín và chị Lâm Thúy Ngọc từ Q.12 đến đường Hồ Văn Huê xem áo cưới và giá chụp album cưới.

Sau khi xem xong mấy kiểu album hình cưới ở một tiệm trên đường này và nghe nhân viên tư vấn, anh Tín, chị Ngọc quyết định chọn gói dịch vụ cưới giá 12 triệu đồng bao gồm album cưới chụp trong phim trường, tiền thuê đồ cưới...

Chị Ngọc nói: “Tụi mình đi làm văn phòng cả ngày, chỉ tranh thủ nghỉ ngày chủ nhật để đi chụp ảnh cưới. Cũng không có thời gian để chọn riêng việc thuê áo cưới ở chỗ khác, chụp hình chỗ khác..., nên tôi thấy gói dịch vụ cưới giá này là phù hợp”.

Còn anh Nguyễn Tư Hùng, sau khi chở vợ sắp cưới qua 5-6 cửa tiệm, cho biết anh cũng không ngờ việc tổ chức đám cưới lại “đẻ” ra nhiều dịch vụ như vậy.

Vốn cẩn thận, anh hỏi rõ nhân viên tiệm từng danh mục trong gói cưới của mình, chi phí phát sinh như thế nào... rồi mới yên tâm ra về. Chỉ có chừng 5 triệu đồng để lo album cưới, nên anh nói phải cân nhắc rồi hôm sau mới quyết định chọn.

Chị Anh Thư, chủ một tiệm áo cưới, cho biết vào những ngày cuối tuần, mới 5g sáng đã có những cặp đôi đến sớm trang điểm để đi chụp ngoại cảnh ở khu du lịch Hồ Cốc (TP Vũng Tàu), khu TP mới (tỉnh Bình Dương).

Sát bên, cửa tiệm của chị Trà My có ngày tiếp gần 70 cặp đôi, khách phải đứng đợi tới lượt tư vấn dù nhân viên tiệm là 25 người. “Quy định của tiệm là 9g tối đóng cửa, nhưng mùa này phải hơn 10g đêm mới vãn khách. Đó là chưa kể khách hỏi qua điện thoại” - chị kể.

Còn công ty áo cưới của giám đốc Trần Ngọc Sơn ví von thứ bảy, chủ nhật là ngày hội ở con đường này, do các cặp đôi tranh thủ thời gian nghỉ để đi tham khảo giá.

Với các tiệm áo cưới mới mở thời gian gần đây, lượng khách chưa ổn định nhưng một số chủ tiệm cho biết các cặp đôi thường có xu hướng đi nhiều tiệm để chọn dịch vụ ưng ý, nên mùa cưới này là dịp các tiệm mới mở “lấy điểm” với khách.

Một chủ tiệm lâu năm ở con phố cưới này cho biết trước đây, nhắc đến các phố cưới ở Sài Gòn thì người ta nhớ đến đường 3-2, còn phố cưới Hồ Văn Huê sinh sau đẻ muộn trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Nhưng gần đây, con phố này đã “bứt phá” lên vị trí “quán quân” phố cưới vì mức độ nhộn nhịp và mật độ cửa hàng đang hoạt động cũng như các cửa hàng mới mọc lên liên tục. Nhiều tiệm dịch vụ cưới ở đường 3-2 đều về đây mở chi nhánh hoặc có tiệm dọn về hẳn đường này.

Đủ chiêu hút khách

Theo chủ các cửa hàng trên phố cưới này, thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bắt đầu vào cao điểm mùa cưới.

So với các năm trước, mùa cưới năm 2015, các công ty, cửa hàng thi nhau tung ra đủ các dịch vụ mới lạ để thu hút khách, từ trang điểm như diễn viên và kịch bản có lời thoại, diễn xuất để quay phim trọn bộ như phim Hàn Quốc, Nhật Bản và các dịch vụ thuê xe siêu sang...

Dù mới bắt đầu vào mùa cưới, nhưng lượng khách ghé con phố cưới này đã tăng 25 - 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các dịch vụ mới lạ, các tiệm áo cưới cũng tung ra nhiều chiêu khuyến mãi. Không khó để tìm thấy những mức giá “sốc” trước các cửa tiệm: giảm 50 - 80% cho album ngoại cảnh, đưa ra mức giá 1,8 - 2,5 triệu đồng/album, tặng cả album cầm tay, vali đựng hình cưới...

Gói dịch vụ thường chia thành trước ngày cưới và trong ngày cưới. Trước ngày cưới là ngày chụp album ngoại cảnh trong phạm vi TP. Cô dâu được chọn 4 váy cưới, 1 bộ áo dài, chú rể 2 bộ vest.

Hoa tươi, trang điểm, làm tóc, tiền xe, vé cổng ở các khu du lịch tiệm cũng bao. Trong ngày cưới trang phục cũng tương tự, được quay phim và 100 tấm hình tiệc, tặng DVD...

Nhân viên tên Như làm việc ở khu vực này cho biết: “Khi chọn dịch vụ trọn gói, khách sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Giá trung bình của gói là 10 triệu đồng, giảm một nửa so với ngày thường nên khách chọn nhiều. Chưa kể nếu có làm đám cưới ở quê thì sẽ cho mượn một váy cưới, một áo dài, bộ vest mang về”.

Như bảo nếu chọn thêm chụp ảnh trong phim trường sẽ được bớt 1 triệu đồng nữa! Tương tự, có studio giảm một nửa cho các dịch vụ trọn gói, kể cả các gói chụp ngoại cảnh xa như Nha Trang, Đà Lạt...

Một chiêu hút khách của các tiệm là cho cô dâu mặc áo cưới do tiệm tự may. Có tiệm đã đầu tư xưởng may, có người tư vấn thiết kế để chiều theo mọi ý tưởng của khách hàng.

“Áo cưới thiết kế có giá từ 3-4 triệu đồng trở lên, thường được may tỉ mỉ, không đụng hàng nên cô dâu rất thích” - nhân viên một tiệm chia sẻ. Đồng thời, thông tin trên mạng của các tiệm áo cưới phải cập nhật liên tục, nhân viên cũng trực thường xuyên để trả lời thắc mắc online của khách.

Phóng sự ảnh, phim phóng sự cưới hiện nay đang là trào lưu. Từ đầu mùa cưới 2015 đến nay, theo các chủ tiệm, hầu như cặp uyên ương nào đến đây cũng nhất định phải đặt một phim phóng sự cưới.

Chị Trà My cho biết việc chụp hay quay một phóng sự cưới chi phí khá cao, được các bạn trẻ tân thời chọn nhiều. Còn giám đốc Trần Ngọc Sơn cho biết anh từng lên ý tưởng rất nhiều cho các cặp đôi muốn dịch vụ này.

Nhiều tiệm áo cưới còn thu hút khách hàng bằng những chuyến đi chụp ngoại cảnh ở nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Đức...

“Hiện nay, với khoảng mấy chục triệu đồng là cô dâu, chú rể có album chụp ở nước ngoài. Đi chụp như thế, bên mình sẽ sử dụng cả flycam để chụp, quay...” - chị Trà My cho biết.

Ông Trương Văn Hoàng, chủ hệ thống cho thuê xe cưới, cho biết mùa cưới 2015 hệ thống cửa hàng của ông cũng tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá thuê xe cưới từ 20 - 40% để thu hút khách.

Theo ông Hoàng, năm nay các cặp uyên ương chuộng nhất là xe cao cấp Limousine Chrysler 3, Porsche Panamera... đến các loại mui trần cho cô dâu, chú rể đứng ngắm phố phường như BMW 335i mui trần, Lexus IS 250c...

“Thượng vàng hạ cám”

Với cửa hàng nối tiếp cửa hàng, với đủ mọi giá cả, dịch vụ, con đường này là nơi đến của nhiều cặp tình nhân giàu nghèo khác nhau nhưng chung một ước mong: một ngày cưới trọn vẹn. Thế nhưng họ cũng nói vui rằng hai chữ trọn vẹn có khi cũng “hên xui” khi lựa trúng tiệm trời ơi đất hỡi.

Một số cặp đôi sau khi nhận album cưới không như ý muốn, đã lên mạng chia sẻ nỗi thất vọng của mình. Với một số tiệm áo cưới “giá rẻ bất ngờ” như quảng cáo nhiều lúc không phải là lựa chọn tốt.

Bởi với giá 1,8 - 2,5 triệu đồng/album, đó chỉ là tiền album, chưa tính tiền thuê váy, trang điểm, phí chụp ngoại cảnh... Một số khác dùng cách bớt số trang của album thành 10 tờ thay vì 15 tờ. Có tiệm chụp hình theo kiểu “chạy sô”, chụp cho khách trong vòng... hai giờ, hình ảnh không sắc nét.

Đã có nhiều khách hàng phải ngậm ngùi tìm đến tiệm uy tín hơn để chụp lại. Và vì cạnh tranh, còn có tình trạng tiệm này lên mạng giả làm khách hàng để nói xấu tiệm kia.

Dù tung ra nhiều khuyến mãi và dịch vụ mới để cạnh tranh nhưng những tiệm áo cưới muốn tồn tại được phải giữ chữ tín.

Ông Trần Ngọc Sơn thổ lộ: “Mỗi người chỉ làm đám cưới một lần trong đời. Nếu nhân viên phục vụ tốt, làm đúng dịch vụ để họ hài lòng thì họ sẽ giới thiệu cho người thân, bạn bè”.

Có chủ tiệm áo cưới khẳng định không thay đổi giá dịch vụ trong bốn năm nay. Dù không có khuyến mãi, giảm giá nhưng khách vẫn tìm đến.

Chủ tiệm kể: “Có một vị khách ở Tiền Giang sau khi làm đám cưới xong đã giới thiệu lần lượt cho bảy cặp trong gia đình và rất nhiều bạn bè tìm đến thuê dịch vụ cưới của chúng tôi”.

Dịch vụ kèm theo đa dạng

Phố cưới Hồ Văn Huê ban đêm - Ảnh: Yến Trinh

Nhiều dịch vụ cưới đi kèm trên đường này cũng mọc lên. Có cửa hàng nhận dịch vụ trang trí nhà cửa và mâm quả với giá 2,7 triệu đồng. Nhân viên cho biết phải đặt trước và tùy ngày mới nhận. Hoặc cửa hàng thiệp cưới thì liên tục tung ra các mẫu thiệp cưới mới lạ.

Chị Trà My cho biết tiệm của chị từng làm hợp đồng chụp ảnh 150 triệu đồng cho một đại gia ngành hải sản. Họ chi 1,5 tỉ đồng để làm tiệc ở một nhà hàng sang trọng tại Sài Gòn.

Hay như một đám cưới khác lựa chọn dịch vụ cao nhất và đi chụp ngoại cảnh ba ngày tại Đà Lạt, một ngày ở TP.HCM. Lúc về họ dám chi tiền để yêu cầu rửa ra... tám album.

Để đáp ứng nhu cầu của những cặp uyên ương “đại gia”, nhiều tiệm áo cưới đưa ra gói dịch vụ VIP với giá cả lên đến cả trăm triệu đồng: đi chụp ngoại cảnh xa, cô dâu chú rể được mặc những mẫu áo, váy, vest mốt đầu tiên (mới 100%) và có hẳn xe rước dâu đời mới trong ngày cưới...

MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH ([email protected])

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar