
Đạo diễn kiêm biên kịch Jafar Panahi (giữa) nhận Cành cọ vàng cho phim It Was Just an Accident tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, bên cạnh nữ diễn viên Cate Blanchett (trái) và chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche (phải) - Ảnh: AFP
Là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất Liên hoan phim Cannes năm nay, It Was Just an Accident xoay quanh một nhóm người từng bị tra tấn và tình cờ tái ngộ kẻ từng gây ra những vết thương không lành trong quá khứ.
Từ một vụ va chạm tưởng như vô tình với một con chó trên đường, chuỗi sự kiện kỳ dị, đen tối bắt đầu diễn ra - vạch trần sự tham nhũng, bạo lực và nỗi đau triền miên trong một xã hội bị bóp nghẹt bởi chế độ độc tài.
Thắng giải Cannes nhờ những câu chuyện của bạn tù
Với sự pha trộn giữa bạo lực tàn khốc và hài đen, It Was Just an Accident tiếp nối phong cách làm phim đầy ám ảnh của Panahi.
Được biết, ý tưởng phim đến từ các cuộc trò chuyện mà ông có với những tù nhân khác trong thời gian bị giam giữ vì các hoạt động chống đối chính quyền Iran.
Panahi, người từng bí mật gửi phim đến Cannes bằng thẻ USB giấu trong bánh ngọt vào năm 2011 (This Is Not a Film), đã một lần nữa chứng minh rằng điện ảnh vẫn có thể cất tiếng dù có bị dồn vào đường cùng - Video: France.TV
Câu chuyện mở đầu khi một người đàn ông (Ebrahim Azizi) lái xe chở vợ đang mang thai và con gái nhỏ, vô tình đâm phải một con chó trong đêm tối.
Từ đó, bộ phim mở ra hàng loạt tình tiết vừa phi lý vừa dữ dội, đưa khán giả xuyên qua ký ức đau thương của nhiều nhân vật từng là nạn nhân của nhà nước Iran: một người bán sách, một nhiếp ảnh gia đám cưới, cô dâu Goli (Hadis Pakbaten), chú rể Ali (Majid Panahi) và một kẻ nóng nảy tên Hamid (Mohamad Ali Elyasmehr).
Trong một cảnh gần như siêu thực, họ cùng nhau lang thang giữa sa mạc - nơi có cái cây mà một nhân vật ví như bối cảnh trong Waiting for Godot.
Tất cả như bị cuốn vào một vở bi hài kịch tập thể, nơi bạo lực hiện diện như một điều tất yếu trong đời sống.
Giải Grand Prix được trao cho đạo diễn người Na Uy Joachim Trier với phim Sentimental Value - một tác phẩm cảm động về mối quan hệ rạn nứt giữa cha và con gái, đồng thời là câu chuyện về sự chữa lành thông qua điện ảnh, giống như lời phát biểu khi nhận giải của đạo diễn Joachim Trier: "Nghệ thuật là một ngôn ngữ thay thế giúp con người thấu hiểu nhau".
Trailer phim thắng giải Cành cọ vàng - It Was Just an Accident
Ở hạng mục diễn xuất, nam diễn viên Wagner Moura nhận giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong The Secret Agent, bộ phim do Kleber Mendonça Filho đạo diễn.
Moura vào vai một người cha sống dưới chế độ độc tài quân sự ở Brazil, buộc phải thay đổi danh tính để bảo vệ gia đình. Bản thân đạo diễn Filho cũng được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc.
Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Nadia Melliti với vai diễn trong Little Sister - một bộ phim độc lập mang màu sắc LGBTQ. Trước đó, bộ phim này cũng nhận Queer Palm, đánh dấu sự công nhận cho các tác phẩm mang thông điệp bình đẳng giới và nhân quyền.

Đạo diễn Joachim Trier, người đoạt Giải thưởng Lớn (Grand Prix) với phim Affeksjonsverdi (Sentimental Value), chụp ảnh cùng Coralie Fargeat tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes - Ảnh: REUTERS
Hai giải thưởng của ban giám khảo được chia đều cho đạo diễn người Tây Ban Nha Olivier Laxe với phim Sirat và đạo diễn người Đức Mascha Schilinski với Sound of Falling - hai "làn gió mới" được đánh giá là giàu bản sắc và sáng tạo bậc nhất tại Cannes năm nay.
Cặp đạo diễn gạo cội người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne nhận giải Kịch bản xuất sắc với Young Mothers. Ngoài ra đạo diễn Trung Quốc Tất Cán giành giải đặc biệt cho Thời đại cuồng dã - một tác phẩm được đánh giá là đầy thể nghiệm về mặt thị giác và cấu trúc thời gian.

Tuy được nhiều người yêu điện ảnh châu Á kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Cannes, đáng tiếc rằng Thời đại cuồng dã của Tất Cán chỉ giành được giải Prix Spécial. Tuy nhiên đây cũng là một giải hiếm khi được trao tại Cannes và chỉ mới xuất hiện tổng cộng năm lần xuyên suốt lịch sử liên hoan - Ảnh: IMDb
Tại hạng mục phim đầu tay, giải Camera d'Or được trao cho The President's Cake của đạo diễn người Iraq Hasan Hadi - lần đầu tiên một bộ phim đến từ Iraq được vinh danh tại Cannes. Tác phẩm cũng đoạt giải Khán giả bình chọn trong chương trình Directors' Fortnight, tạo ra cú hích lớn cho điện ảnh độc lập Iraq.
Một điểm nổi bật khác tại buổi lễ là màn trình diễn ngẫu hứng của diễn viên John C. Reilly khi ông bất ngờ bước lên sân khấu và hát La Vie en Rose bằng tiếng Anh, trước khi trao giải Kịch bản cho anh em nhà Dardenne.
"Mỗi lần tôi đến Cannes, luôn có chuyện bất ngờ xảy ra", ông hài hước chia sẻ.

Wagner Moura (phải) nhận giải Nam chính xuất sắc cho The Secret Agent và giải Nữ chính xuất sắc thuộc về Nadia Melliti nhờ vai diễn trong Little Sister - Ảnh: AFP/REUTERS
Các giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes
Cành cọ vàng (Palme d'Or): It Was Just an Accident - đạo diễn Jafar Panahi
Giải Grand Prix: Sentimental Value - đạo diễn Joachim Trier
Đạo diễn xuất sắc: đạo diễn Kleber Mendonça Filho, The Secret Agent
Nam diễn viên chính xuất sắc: diễn viên Wagner Moura, The Secret Agent
Nữ diễn viên chính xuất sắc: diễn viên Nadia Melliti, Little Sister
Giải thưởng của ban giám khảo (đồng giải):
Sirat - đạo diễn Olivier Laxe
Sound of Falling - đạo diễn Mascha Schilinski
Giải thưởng đặc biệt (Prix Spécial): Thời đại cuồng dã - đạo diễn Tất Cán
Kịch bản xuất sắc: biên kịch Jean-Pierre và Luc Dardenne, Young Mothers
- Các giải khác:
Camera d'Or (Phim đầu tay xuất sắc): The President's Cake - đạo diễn Hasan Hadi
Đề cử đặc biệt Camera d'Or: My Father's Shadow - đạo diễn Akinola Davies Jr.
Cành cọ vàng phim ngắn: I'm Glad You're Dead Now - đạo diễn Tawfeek Barhom
Đề cử đặc biệt phim ngắn: Ali - đạo diễn Adnan Al Rajeev
Giải Golden Eye cho phim tài liệu: Imago - đạo diễn Déni Oumar Pitsaev
Giải đặc biệt Golden Eye: The Six Billion Dollar Man - đạo diễn Eugene Jarecki
Queer Palm: Little Sister - đạo diễn Hafsia Heerzi
Palme Dog: Chú chó Panda, The Love That Remains
Bình luận hay