17/05/2011 07:47 GMT+7

Phí ATM: số tiền không nhỏ

DƯƠNG TRẦN CA (dohuynhhoa@...)
DƯƠNG TRẦN CA (dohuynhhoa@...)

TT - Một chiều đầu tuần, khi ghé vào trước dãy máy ATM bên lề đường trước Vietcombank Bình Thạnh (TP.HCM), tôi thấy người rút tiền đứng chờ khá đông. Tại đây đặt bốn máy ATM, hai máy của Vietcombank TP.HCM ở giữa, một máy còn tiền, một máy hết tiền, hai bên một là máy của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, một là máy của ngân hàng trong nước khác không có ai giao dịch.

Tôi hỏi một chị đứng chờ đến lượt rút tiền ở máy ATM của Vietcombank sao không qua máy ATM hai bên rút cho nhanh, chị trả lời là bị trừ phí 3.300 đồng. Hỏi sao không vô ngân hàng rút cho nhanh, chị nói tốn tiền gửi xe. Khi tôi nói Vietcombank Bình Thạnh không thu tiền gửi xe của khách đến giao dịch, người khác cho biết bây giờ nghỉ giao dịch, bảo vệ không cho vô chỗ để máy ATM đặt trong sảnh giao dịch của ngân hàng. Vậy là xúm nhau rồng rắn xếp hàng.

Phóng to

Công nhân sẵn sàng xếp hàng, chờ đợi đến lượt rút tiền để tiết kiệm 3.300 đồng phí rút tiền ngoại mạng - Ảnh: Dương Trần Ca

Những ngày chủ nhật cao điểm của các kỳ trả lương, các máy ATM tại các khu chế xuất và khu công nghiệp thường hết tiền nhưng công nhân thà đạp xe đi tìm máy ATM của ngân hàng mình mở thẻ ở địa điểm khác, có khi xa hơn 5km để rút tiền chứ không rút tại các máy ATM của ngân hàng khác. “3.300 đồng đâu phải rẻ. Có lần tiền không ra, tài khoản bị trừ mà vẫn bị thu 3.300 đồng hỏi có tức không? Lui tới ngân hàng mấy lần để khiếu nại. Lại còn phải mượn tiền bạn bè xài đỡ cả tháng trong khi chờ ngân hàng trả lại tiền. Một lần sợ đến già, thôi thì thẻ ngân hàng nào rút ngân hàng đó” - một công nhân cho tôi biết.

Trừ những công nhân làm bao nhiêu ăn nhậu hết bấy nhiêu và vài ngàn đồng đối với những người này “chẳng là cái đinh gì” (số này cực kỳ ít) thì hàng triệu công nhân nghèo đang sử dụng thẻ ATM để rút lương đang tằn tiện từng trăm đồng chắt chiu gửi về quê cho gia đình. Họ sẵn sàng đi bộ thêm cả cây số để đến chỗ mua gạo hay dăm quả trứng rẻ hơn chỉ vài trăm đồng, sẵn sàng đạp xe giữa chiều mưa tầm tã nửa giờ, xếp hàng chờ đợi hàng giờ chỉ để tiết kiệm 3.300 đồng hay 2.000 đồng gửi xe khi đi rút số tiền lương ít ỏi mà họ phải vắt kiệt sức cả tháng mới có được.

Nếu rút tiền nội mạng mà vẫn thu phí, họ sẽ cầm chứng minh nhân dân vô ngân hàng rút tiền. Còn xin đi rút tiền tại ngân hàng trong giờ giao dịch mà công ty không cho, hay rút tiền mà ngân hàng cũng thu phí thì họ yêu cầu công ty trả tiền mặt như cũ. Công ty này không chịu thì thiếu gì công ty khác sẽ chấp thuận trong thời buổi kiếm đỏ mắt không ra công nhân như bây giờ. Và thẻ ATM một khi bị tẩy chay thì để thuyết phục người dân sử dụng lại không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy việc không cho thu phí sử dụng nội mạng của Ngân hàng Nhà nước lâu nay là chủ trương rất hợp lòng dân.

Và không chỉ có công nhân, rất nhiều công chức nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp cũng đều khó khăn, nhất là trong thời buổi quá khó khăn như hiện nay. Số tiền 3.300 hay 5.500 đồng có thể không là gì với những người có quyền ra quyết định tăng hay không tăng, thu hay không thu phí. Nhưng với người lao động nghèo, một năm ít nhất phải giao dịch tại máy ATM không dưới 20 lần thì số tiền phí chủ thẻ ATM phải trả là không nhỏ. Chưa kể rất nhiều ngân hàng vẫn sử dụng hàng ngàn máy ATM đã khấu hao hết từ lâu thì chuyện tăng phí rút tiền ngoại mạng và sẽ thu phí rút tiền nội mạng không được sự đồng thuận là điều tất nhiên.

Cần nâng phí dịch vụ từ các công ty

Theo tôi, vấn đề ở đây là các ngân hàng thương mại không nên tìm cách tăng thu cho mình từ những người sử dụng thẻ ATM mà cần nâng mức phí dịch vụ trả lương qua ATM từ các công ty. Việc trả lương qua ATM của các ngân hàng nhiều năm qua đã giúp tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ cho các công ty từ thời gian sản xuất của công nhân, tiền lương cho bộ phận chi lương, chi phí thời gian rút tiền về kiểm đếm và phân chia từng bao thư cho công nhân...

Một phụ trách nhân sự tại một công ty may mặc có hơn 15.000 công nhân cho biết nếu công ty tự chi lương cho công nhân phải cần đến gần 40 người để chi lương một tháng hai kỳ. Tốn kém nhất là thời gian làm việc của công nhân phải tạm nghỉ để lên nhận lương. Tính trung bình một người mất một giờ nghỉ làm để lên nhận, kiểm đếm, ký tên..., một tháng mất hai giờ cho mỗi người và 30.000 giờ cho 15.000 công nhân.

Trong thời buổi khan hiếm lao động như hiện nay, số giờ lao động này là vô giá. Nếu tính giờ công rẻ nhất 10.000 đồng/giờ thì chỉ tính 30.000 giờ công này thôi ngân hàng đã giúp công ty tiết kiệm được đến 300 triệu đồng hằng tháng, trong khi phí chi lương ngân hàng thu của công ty cao lắm cũng chỉ từ 1/5 đến 2/5 số tiền trên. Chưa nói để “dụ” công ty mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng mình, nhiều ngân hàng còn miễn phí dịch vụ chi trả lương này cho các công ty.

DƯƠNG TRẦN CA (dohuynhhoa@...)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar