Phạm Vũ
TTO - Trong diễn đàn “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” trên VTV1 tối 29-6, câu hỏi không khác gì lời than thở của một nông dân đã được gửi tới Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ:

TT - Lấy 30-4 như một cái mốc hội ngộ, từ khắp nơi trên thế giới, những cựu thành viên của Ban trí vận khu ủy Sài Gòn - Gia Định lại cùng nhau trên những chuyến về thăm căn cứ, cơ sở, hàn huyên bất tận những câu chuyện xưa, chuyện nay.

TT - Chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ đã tưng bừng tới năm thứ 12, vừa bằng cả chặng đường học phổ thông của các em học sinh đang đến với những ngày hội tư vấn. Và qua mỗi năm, sự trưởng thành của tuổi 18 mà chúng tôi được đón nhận, được chứng kiến rõ nét hơn.

TTXuân - Từ 60 năm nay, mùa xuân nào khu biệt thự 30 Hoàng Diệu cũng nườm nượp khách đến thăm hỏi, chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TT - Tràn ngập những thông tin u ám trên mặt báo in lẫn báo mạng tuần qua: đại án tham nhũng, “lộ hàng”, chồng chém vợ... Vì vậy ở bàn cà phê sáng cuối tuần, có người buông tiếng thở dài: “Có tin gì khác cho đời đáng sống hơn không?”.

TT - “Bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi”, lại thêm một “tin tức ngực” có thể khiến nhiều người mẹ, người cha nhắm mắt không dám đọc tiếp. Chỉ có thể nhắm mắt mà nghe tim mình thắt lại.

TT - Siêu bão Haiyan dù mang rất nhiều đe dọa cho miền Trung ruột thịt nhưng không ngăn được trời xanh, mây trắng, nắng vàng ở TP.HCM, không ngăn được những hẹn hò, vui cười, đàn hát.

TT - Sau giai đoạn “dân số vàng”, VN sẽ bước vào giai đoạn “dân số già” rất nhanh chóng. Vì thế, toàn xã hội đang có rất nhiều người trẻ hôm nay phải tăng tốc trong việc học, việc làm, việc phát triển, hoàn thiện bản thân mình.

TT - Đây là ý kiến của bác sĩ Trần Thành Trai khi tham gia bàn luận quanh câu chuyện “Cách nào bịt đáy của y đức”. Theo BS Trai, khi có nghiệp đoàn, một bác sĩ hành nghề sẽ được sự giám sát chặt chẽ, muốn làm bậy cũng khó.

TT - Tên của ông từng được đưa vào bài tập đọc của sách giáo khoa tiểu học, được đặt thành tên trường học, tên đường, nhưng khi gặp ông giữa dòng người viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với một bên tay áo đút gọn vào túi áo, không mấy người nhận ra.

TTO - 15g40 chiều 12-10, dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông càng lúc càng đông đến mấy vạn người, xếp hàng dài nhiều km. Trong dòng người, vừa bước vào sân nhà tang lễ, tiếng khóc đã vang lên, và càng nức nở khi dòng người bước lên bậc tam cấp, đi giữa hai hàng tiêu binh, ngước lên linh cữu Đại tướng.
