27/08/2019 13:00 GMT+7

Osad khoe lối hát mới trong 'Ngày chờ tháng nhớ năm thương'

Q.N.
Q.N.

TTO - 'Ngày chờ tháng nhớ năm thương' là sản phẩm mới nhất của Osad, với một 'giao diện' và phong cách âm nhạc mới.

Osad khoe lối hát mới trong Ngày chờ tháng nhớ năm thương - Ảnh 1.

MV Ngày chờ tháng nhớ năm thương có cốt truyện đơn giản nhưng gần gũi với giới trẻ hiện đại cùng diễn xuất ăn ý giữa Osad (phải) và Eisaya Hosuwan (trái) - Ảnh: DUY

Không chỉ khác biệt về ngoại hình với mái tóc cam nổi bật, Ngày chờ tháng nhớ năm thương còn giới thiệu đến người hâm mộ một giọng ca êm ái, mượt mà thay vì là chàng trai "rap thính" trong suốt thời gian qua.

Ngày chờ tháng nhớ năm thương là một ca khúc mang âm hưởng RnB/Soul trong trẻo, nhẹ nhàng, do chính Osad viết, khác hoàn toàn so với các ca khúc trước đây của Osad.

Tựa ca khúc tuy hơi "cổ điển" nhưng chất nhạc và đặc biệt ca từ thì lại rất thời thượng, đúng với lối nghĩ và sống của các bạn trẻ hôm nay.

Teaser Ngày chờ tháng nhớ năm thương của Osad

Sau Người âm phủ và MV Em có thể, với Ngày chờ tháng nhớ năm thương, Osad không chỉ cho thấy sự thay đổi trong âm nhạc mà còn cho thấy sự đầu tư cho MV khi hợp tác với đạo diễn Ứng Duy Kiên cùng nữ diễn viên Thái Lan Eisaya Hosuwan.

Nữ diễn viên xinh đẹp này rất được yêu thích với vai Grace trong bộ phim Thiên tài bất hảo (Bad Genius) gây sốt vào năm 2017. Và cô đã đồng ý vào vai cô nàng rất phức tạp Osad đang theo đuổi trong MV.

Osad khoe lối hát mới trong Ngày chờ tháng nhớ năm thương - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Thái Lan Eisaya Hosuwan trong MV Ngày chờ tháng nhớ năm thương - Ảnh: DUY

Osad cũng cho hay với sản phẩm lần này, anh muốn mọi người nhìn ra cá tính âm nhạc của mình, là một màu sắc mới mẻ hơn những sản phẩm cũ. Dù Ngày chờ tháng nhớ năm thương chưa hẳn là một ca khúc dễ nghe nhưng đó là tâm huyết và cá tính âm nhạc mà anh muốn thể hiện.

MV 'Lý do tôi sinh ra' và mong muốn kết nối "một vòng tay lớn"

TTO - MV Lý do tôi sinh ra - do Hội người Việt tại Nhật cùng ca sĩ Hải Triều thực hiện - vừa ra mắt công chúng với mong muốn tạo nên vòng tay lớn trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Dự án có các bối cảnh tại Tokyo, Osaka (Nhật) và Việt Nam.


Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

H'Hen Niê tặng thư viện cho trẻ em dân tộc Ê Đê ở quê nhà

Hoa hậu H'Hen Niê vừa bàn giao thư viện thân thiện theo mô hình Room To Read thứ 13 cho Trường tiểu học Ea Tir, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

H'Hen Niê tặng thư viện cho trẻ em dân tộc Ê Đê ở quê nhà

Angelina Jolie trở lại thảm đỏ Cannes sau 15 năm, Emma Stone bị ong tấn công bất ngờ

Thảm đỏ Cannes ngày 16-5 có sự xuất hiện của loạt ngôi sao nổi tiếng như Angelina Jolie, Emma Stone, Julia Garner, Natalie Portman, Đường Yên...

Angelina Jolie trở lại thảm đỏ Cannes sau 15 năm, Emma Stone bị ong tấn công bất ngờ

Phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2025 ra rạp; Giang sơn mỹ nhân 'chào sân' khán giả

Một số tin tức xem nghe nổi bật: Giang sơn mỹ nhân 'chào sân' khán giả; Yadang: Ba mặt lật kèo - phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2025 ra rạp; Di sản Sài Gòn, dáng hồn đô thị; Nhạc sĩ Trần Tiến, Đức Trí đến với Cuộc hẹn cuối tuần...

Phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2025 ra rạp; Giang sơn mỹ nhân 'chào sân' khán giả

Mặt trời lạnh và chuyện con người ứng xử với thiên nhiên

Bộ phim truyền hình mới Mặt trời lạnh kể về vùng đất cao nguyên lộng gió. Nơi đó có chàng trai Sơn Dương loay hay tìm kiếm giá trị bản thân và hàn gắn những vết thương lòng trong quá khứ.

Mặt trời lạnh và chuyện con người ứng xử với thiên nhiên

Justin Bieber phủ nhận việc bị Diddy xâm hại; Kagurabachi nhận đề cử 'Pulitzer' của ngành manga

Một số tin tức nổi bật: Justin Bieber phủ nhận là nạn nhân trong vụ bê bối của Diddy; Ashita no Joe, Kagurabachi và loạt manga được đề cử giải Eisner 2025; Nhiệm vụ bất khả thi được chiếu tại Trung Quốc bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung...

Justin Bieber phủ nhận việc bị Diddy xâm hại; Kagurabachi nhận đề cử 'Pulitzer' của ngành manga

Sao nỡ lòng nào nói các 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hết thời?

Phim tài liệu 'Mưa lửa' là lời đáp trả nhắm thẳng vào lời bình luận nặng nề nhất đối với các 'Anh trai vượt ngàn chông gai': già, hết thời.

Sao nỡ lòng nào nói các 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hết thời?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar