
Ông Nawat là giám đốc điều hành của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - Ảnh: BTC
Theo tờ Thairath, cuộc thi Miss Universe Thailand 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) khởi động với hoạt động tập trung của 77 người đẹp đại diện cho 77 tỉnh thành trên cả nước.
Một trong những hoạt động đáng chú ý trong đợt training này là phần livestream bán hàng online, được xem là thử thách đầu tiên mà ban tổ chức đưa ra cho các thí sinh.
Đây là thi hoa hậu hay tham gia trại lao động?
Toàn bộ thí sinh phải livestream bán sản phẩm túi xách và các món hàng từ ban tổ chức, với yêu cầu đạt được doanh số nhất định
Tuy nhiên hoạt động này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Người hâm mộ cho rằng việc ép các thí sinh livestream bán hàng đến tận khuya là không phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp.
Không ít người bày tỏ sự xót xa khi thấy các cô gái phải căng thẳng mời gọi người xem mua hàng, bấm vào giỏ sản phẩm, thậm chí có người ví von đây giống như "đi làm ở xưởng sản xuất".

Hiện trường các thí sinh tất bật livestream bán hàng - Ảnh: BTC
Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra rằng: Miss Universe Thailand đang đánh giá các thí sinh dựa trên điều gì? Nhiều người lo ngại những cô gái có ít người theo dõi hoặc không có fan mạnh sẽ chịu nhiều áp lực vì phải liên tục bán hàng để đạt chỉ tiêu, dẫn đến tâm lý căng thẳng và dễ tổn thương.
Đỉnh điểm là đoạn clip ghi lại cảnh Naf Chatthanant (đại diện tỉnh Pattani) nghẹn ngào rơi nước mắt khi nghe thông báo phải đạt doanh số 5.000 baht. Cô thừa nhận: "Cho em yếu đuối một ngày thôi, em hứa ngày mai sẽ không khóc nữa".
Trong khi đó Tangwa Aphirata, đại diện tỉnh Sa Kaeo, cũng bật khóc ngay trong lúc livestream và phải nhờ sự động viên từ các bạn thi vì quá áp lực với chỉ tiêu doanh số.

Thí sinh đến từ tỉnh Sa Kaeo bật khóc ngay trên livestream vì quá áp lực doanh số - Ảnh: Thairath
Một cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trên X thu hút gần 2 triệu lượt xem, người này viết: "Xem TikTok thấy thí sinh livestream bán hàng mà sốc: Phải bán đủ 5.000 baht mới được về khách sạn nghỉ; Bán đủ rồi vẫn chưa được nghỉ, phải ở lại giúp bạn khác chưa đạt chỉ tiêu. Đây là thi hoa hậu hay đang tham gia 'trại lao động' vậy?".
"Giá trị của hoa hậu giờ được đo bằng doanh số bán hàng"; "Từng là cuộc thi trao quyền cho phụ nữ, giờ đây đổi chủ lại biến phụ nữ thành công cụ kiếm tiền. Ăn lời trên công sức của những người phụ nữ..." - một số bình luận chỉ trích của cư dân mạng.
Ông Nawat nói gì?
Trước những phản ứng gay gắt từ dư luận, mới đây ông Nawat - giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - đã livestream phản hồi.
Khi được hỏi về việc Tangwa Aphirata bật khóc, ông cho biết mình không hề hay biết chuyện đó, chỉ biết sáng cùng ngày thí sinh này đến trễ, khiến xe phải chờ lâu.
Ông nhấn mạnh: "Trước khi khóc, nên tự hỏi bản thân xem mình đã làm đúng vai trò chưa. Phải cư xử cho đúng, để không bị mang lên các diễn đàn phê phán".
Ông Nawat cũng phủ nhận việc ông là người đặt ra chỉ tiêu doanh số 5.000 baht, cho rằng đó có thể là chiến thuật của ê kíp nhằm thúc đẩy thí sinh năng động hơn.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cùng livestream bán một sản phẩm trong một căn phòng lớn - Video: TikTok @vietnamuniverse09
"Vì một số em chưa đủ chăm chỉ, chưa tập trung, nên có thể bị nhắc nhở hoặc khiển trách. Đó là cách để các em tỉnh táo, không lơ là. Nếu không bị nhắc nhở, các em sẽ không nhận ra vấn đề của mình".
Trước đó, ông Nawat cũng từng chia sẻ về mục tiêu của sân chơi năm nay rằng cuộc thi không chỉ tìm kiếm người đẹp có nhan sắc, mà còn là một người phụ nữ có năng lực thực sự, có thể tự kiếm sống, giỏi bán hàng, linh hoạt trong nhiều lĩnh vực.
Theo ông, tân hoa hậu không chỉ cần đẹp, mà còn phải có "giá trị", tức là người mà công chúng có thể tiếp cận, có khả năng phát triển thương hiệu cá nhân và mở rộng kinh doanh sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
"Dù hành trình tại Miss Universe kết thúc, cô ấy vẫn phải là ngôi sao tiếp tục tỏa sáng, là minh chứng sống cho sự thành công đa chiều của một hoa hậu thời đại mới" - ông Nawat nhấn mạnh.
Bình luận hay