16/12/2012 06:27 GMT+7

Ông lão gánh nước

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Suốt 37 năm qua gia đình ông Nguyễn Đường (82 tuổi, phường Minh An, Hội An, Quảng Nam) sống nhờ vào những gánh nước giếng bán cho các tiệm ăn.

Phóng to
Phố cổ Hội An đã quen thuộc với hình ảnh ông Đường gánh nước đi bán - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mấy năm nay, bà Mỹ (83 tuổi, vợ ông) bị bệnh khớp nên đôi thùng gánh là nguồn sống duy nhất của gia đình được dồn hết lên vai ông lão. Ông cũng muốn tập tành cho đứa con độc nhất là anh Nguyễn Văn Quốc theo nghiệp của mình nhưng ngặt nỗi anh Quốc bị bệnh tâm thần từ nhỏ nên dù đã 53 tuổi anh vẫn khờ khạo.

5g sáng, khi sương còn lờ mờ trên những mái nhà cổ thì ông Đường đã lục đục quang gánh, đôi thùng trên vai, tay cầm chiếc gàu ra giếng Bá Lễ múc nước gánh đi. Từ xa xưa, nước ở giếng Bá Lễ nổi tiếng ngon ngọt lạ thường nên xưa nay các tiệm cao lầu, mì Quảng tại Hội An chuyên mua nước giếng này để nấu ăn. Người Hội An chỉ dùng nước giếng Bá Lễ để ăn uống chứ không bao giờ dám rửa tay chân. “Nhờ vậy nên cả nhà tui sống được là nhờ giếng này” - ông Đường hom hem nói. Ngoài 80 tuổi, bước chân ông Đường không còn lanh lẹ như xưa, đôi chân ông lão bấu chặt vào đường phố cổ cho khỏi trượt, đôi thùng nước trên vai cũng không còn đầy ắp nữa mà vơi đi cho hợp với tấm thân già. “Ngó vậy chớ sáng ni tui gánh được tám đôi nước ra đến chùa Cầu rồi về quán cà phê Tiêu, quán bà Cảnh cao lầu... Già rồi nên gánh chừng đó cũng nhức vai chứ chẳng chơi” - ông lão quẹt mồ hôi còn rịn trên trán, nói. Mỗi đôi nước ông Đường bán được 5.000-7.000 đồng.

Vài năm trước đây có du khách nước ngoài thấy vợ chồng ông đẹp lão đang gánh nước ở giếng cổ nên họ xin chụp hình rồi cho tiền. Nhiều du khách còn thuê ông gánh nước dọc bờ sông Hoài để quay phim vì họ cho rằng bộ dạng ông rất hợp gu với Hội An. Nhưng ông vẫn tâm niệm cuộc đời mình gắn liền với những gánh nước. Hồi sau năm 1975, ông và bà Mỹ đưa con từ Sài Gòn về Hội An vì cuộc sống quá kham khổ. Về Hội An, ông làm đủ thứ nghề từ bốc vác, gánh cá, thợ đụng trước khi đến với nghề gánh nước. Lúc đó Hội An chưa có nước máy, trong phố thì có 7-8 giếng khơi. Ông Đường nhớ lại: “Hồi đó, người ta mua cả nước về để sinh hoạt rửa ráy. Có ngày tui với bả gánh cả trăm đôi nước, nhiều nhà mua đến 15 đôi nước. Gánh nhiều đến mức mệt không nuốt nổi cơm”.

ĐOÀN CƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar