26/06/2024 12:19 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ông Đỗ Hữu Ca nhận tội nhưng vẫn khẳng định không lừa đảo, nói 'vì cái tình mà vi phạm pháp luật'

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26-6, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận tòa sơ thẩm tuyên đúng tội nhưng vẫn giữ quan điểm không lừa đảo vợ chồng Trương Xuân Đước.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: T. THẮNG

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: T. THẮNG

Ngày 26-6, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm liên quan bị cáo Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng - và 5 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ bản án.

Cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù

Ông Đỗ Hữu Ca ân hận khi phạm tội vì… cái tình

Trình bày tại phiên tòa, ông Ca cho biết bản thân có 50 năm trong ngành công an nên rất ân hận khi cuối đời vì cái tình mà vi phạm pháp luật.

Ông Ca khẳng định bản thân đã rất thành khẩn khai báo, là người không khó khăn gì về kinh tế nên không bao giờ có suy nghĩ đi lừa tiền của vợ chồng "người em" Trương Xuân Đước.

Theo ông Ca, khi nắm được thông tin vợ chồng Trương Xuân Đước mua bán hóa đơn đạt doanh thu khoảng 200 tỉ đồng thì có nói với Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) khi tìm đến nhà ông Ca cầu cứu là muốn cứu Đước thì phải hoàn trả và phải chuẩn bị số tiền 10% doanh thu để khắc phục, trả lại cho Nhà nước.

"Tôi không hề nói Ngọc Anh đem tiền để lo chạy án và cũng không bảo mang tiền đến nhà tôi. Bản thân tôi rất muốn gặp Đước để hỏi cho rõ, nhưng đợi mãi cũng không gặp được. 

Số tiền mà vợ chồng Đước mang đến, tôi suy nghĩ chủ quan là em mang đến nhờ anh giữ hộ để sau này khắc phục hậu quả, nên toàn bộ tiền đều còn nguyên vẹn, tôi không hề động gì đến số tiền này" - ông Ca trình bày tại tòa.

Cũng theo ông Ca, bản thân coi Đước như em trong nhà nên khi biết tin thì chỉ có suy nghĩ tư vấn thế nào để có thể khắc phục hậu quả việc gây ra, chứ không bao giờ nghĩ đến việc chạy án hay lừa đảo để chiếm đoạt tiền của em.

Chủ tọa nhắc ông Ca khai báo để mọi người 'nghe cho được'

Trước phần trình bày của bị cáo Ca, chủ tọa phiên tòa cho gọi Trương Xuân Đước và Ngọc Anh lên để đối chất. Cả hai người khi được hỏi đều khẳng định mục đích 4 lần mang tiền đến nhà ông Ca là để nhờ chạy tội.

Trong khi đó, bị cáo Ca nhất quyết giữ quan điểm chỉ tư vấn lo khắc phục hậu quả, còn số tiền mà vợ chồng Ngọc Anh mang đến bản thân chỉ nghĩ giữ hộ, chứ không có ý thức chiếm đoạt.

Chủ tọa truy vấn bị cáo Ca về những mâu thuẫn trong lời khai của chính bị cáo này. Cụ thể, bị cáo Ca thừa nhận trong 4 lần thì có một lần Đước cùng vợ mang tiền đến nhà thì tại sao khi đó không nói với Đước luôn?

Bị cáo Trương Xuân Đước tại tòa phúc thẩm - Ảnh: T. THẮNG

Bị cáo Trương Xuân Đước tại tòa phúc thẩm - Ảnh: T. THẮNG

Hơn nữa, thời điểm mang tiền đến, cơ quan điều tra chưa tiến hành bắt giữ cũng như làm rõ được số tiền vợ chồng Đước chiếm đoạt ngân sách nhà nước thì làm sao có thể tư vấn số tiền khắc phục hậu quả? Chủ tọa cũng cho rằng nếu khắc phục hậu quả thì Đước và Ngọc Anh hoàn toàn có thể tự giao nộp cho cơ quan điều tra, không việc gì phải nhờ qua bị cáo Ca.

"Bị cáo khai báo làm sao để mọi người nghe được, nhất là khi mình là người từng làm pháp luật" - chủ tọa nhắc.

Sau lời của chủ tọa, bị cáo Ca vẫn khẳng định không hề trao đổi với vợ chồng Đước việc chạy án, số tiền mang đến thì vợ chồng Đước cũng chỉ nói anh cất đi cho em. "Sự thật là sự thật, bản thân tôi đau lắm. Nếu khắc phục hậu quả thì không cần anh Ca, tiền không phải giấy, buồn lắm" - Đước nói thêm trước bục khai báo.

Chủ tọa hỏi thêm ông Ca tiền mang đến để trong bọc không xem, không kiểm tra, vậy tại sao biết là tiền? Nếu không phải tiền mà là ma túy, chất nổ thì sao? Theo bị cáo, mục đích vợ chồng Đước khai đưa tiền để chạy án để làm gì khi không có mâu thuẫn gì với bị cáo? Bị cáo có nghĩ bị đổ oan cho mình không?

Ông Ca cho biết bản thân tin tưởng vợ chồng em nói là giữ hộ tiền thì cũng chỉ biết đó là tiền. "Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại tố cáo tôi" - ông Ca nói thêm.

Cũng theo ông Ca, bản thân không phải kêu oan và cũng đã nhận tội ngay từ phiên tòa sơ thẩm, nhưng mục đích chính của việc trình bày là để hội đồng xét xử hiểu rõ tính chất của vụ việc.

Chủ tọa ngắt lời và nhấn mạnh phiên tòa hôm nay để xem xét tòa sơ thẩm có kết tội đúng không, bị cáo nhận tội nhưng khai báo như vậy thì chả phạm tội gì. Bị cáo khai thế nào để nghe được, không ai kết tội người oan cả.

Ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên mức án 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dự án đi qua, dân ồ ạt phá rừng

Nhiều tháng nay, tình trạng phá rừng tự nhiên ở xã Cư San, huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) diễn ra phức tạp. Nhiều cánh rừng đang dần biến mất.

Dự án đi qua, dân ồ ạt phá rừng

Hối lộ cho 2 đời giám đốc Điện lực Bình Thuận để thao túng trúng toàn bộ 26 gói thầu thiết bị điện

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân.

Hối lộ cho 2 đời giám đốc Điện lực Bình Thuận để thao túng trúng toàn bộ 26 gói thầu thiết bị điện

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

Tôi sinh ngày 15-6-1998. Theo quy định hiện hành thì tôi có còn được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

Sinh năm 1998 còn được gọi nhập ngũ không?

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Sau khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ chương trình "Cây chổi vàng", bài phản ánh trên website tạp chí Môi trường và Đô thị cũng "không cánh mà bay".

'Cây chổi vàng' quét, bài viết trên website tạp chí Môi trường và Đô thị 'không cánh mà bay'

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở các quận huyện nhưng không thấy sản phẩm lòng se điếu.

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "giết người".

Giết người tình rồi tự tử không thành lãnh án tử hình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar