14/01/2023 12:07 GMT+7

Bên cầu Long Biên, 'ông Công ông Táo' giúp dân tiễn cá về trời

Từ sáng sớm nay, các tình nguyện viên Đường Táo Quân đã hóa trang thành các ông Công ông Táo, cùng người dân tiễn cá về trời.

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 1.

Các thành viên nhóm Cá Chép hóa thân thành “ông Công, ông Táo” trong ngày 23 tháng chạp - Ảnh: QUỲNH NHƯ

Tình nguyện viên hóa thân thành ông Công, ông Táo

Ghi nhận tại cầu Long Biên (Hà Nội), hơn 100 tình nguyện viên đã tất bật từ 5h sáng để đón nhận cá và tro của người dân, hỗ trợ người dân rải tro và thả cá đưa ông Công, ông Táo về trời.

Khi tiếp nhận cá và tro từ người dân, các "ông Công, ông Táo" cùng các tình nguyện viên sẽ đưa cá vào xô đã được nối dây ròng rọc và thả xuống sông để cá tiếp nước an toàn. Phần tro được các tình nguyện viên gom lại và mang trực tiếp xuống sông rải.

Qua các năm, lượng đồ thờ, tro mang xuống sông thả ngày 23 tháng chạp vẫn còn nhưng đã giảm rất nhiều. Nhiều người dân còn mang theo xô, chậu hay cả nồi để đựng cá, hưởng ứng những khẩu hiệu tuyên truyền.

Anh Vũ Đức Hiếu, trưởng ban tổ chức Đường Táo Quân 2023, cho biết đây là năm thứ 10 nhóm tình nguyện Đường Táo Quân hỗ trợ người dân thả cá trong dịp tiễn ông Công ông Táo về trời. Những ngày đầu người dân còn ngại đưa cá và lư hương cho nhóm thả giúp, nhưng thời điểm hiện tại người dân đã tích cực hưởng ứng và gửi lời cảm ơn đến nhóm rất nhiều.

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 2.

Cá được cho vào thùng, từ từ thả xuống sông, tránh tình trạng cá rơi từ độ cao hàng chục mét và chết - Ảnh: QUỲNH NHƯ

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 3.

Sau khi cá chép được đưa vào thùng, các "ông Công ông Táo" sẻ thả ròng rọc giúp cá tiếp nước an toàn

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 4.

Cá nhẹ nhàng tiếp mặt hồ, người dân yên tâm để các tình nguyện viên hỗ trợ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 5.

Bên cạnh việc thả cá chép, các tình nguyện viên cũng được bố trí ở dưới sông hỗ trợ người dân mang tro, bát hương xuống đổ - Ảnh: QUỲNH NHƯ

Để thả cá phóng sinh đúng nghĩa nhất

Thay vì tự mang cá chép đi phóng sinh tại cầu Thăng Long như những năm trước, năm nay bà Hà Thị Cúc (quận Đống Đa, Hà Nội) đã biết đến hoạt động ý nghĩa "Đường Táo quân" tại cầu Long Biên.

"Hôm vừa rồi tôi được chia sẻ ở đây có các cháu giúp thả cá nên hôm nay tôi đã ra đây. Việc làm của các bạn ở đây rất ý nghĩa, vừa giúp bảo vệ môi trường vừa giúp con cá được sống đúng với ý nghĩa phóng sinh.

Đồng thời hoạt động này cũng góp phần giáo dục cho các bạn trẻ về bảo vệ môi trường và nhân rộng hoạt động này qua từng năm", bà Hà Thị Cúc chia sẻ.

Ông Đoàn Bình (quận Đống Đa) đạp xe đạp lên cầu Long Biên để nhờ các tình nguyện viên thả giúp cá, tiễn ông Táo về trời. Trên giỏ xe của ông là những chú cá được để cẩn thận vào xô.

Ông Bình cho biết hoạt động thả cá, rải tro hỗ trợ người dân dịp 23 tháng chạp rất tuyệt vời, các bạn đã làm những việc có ý nghĩa rất lớn.

"Thả cá tiễn ông Táo về trời là hoạt động rất tâm linh, khi mình thả cá và tro từ trên xuống không nên quăng ném từ trên xuống, hành động rất phản cảm và ảnh hưởng đến người xung quanh", ông Bình nói.

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 6.

Ông Đoàn Bình (quận Đống Đa) vui vẻ lên cầu Long Biên nhờ các tình nguyện viên thả giúp cá. Trên giỏ xe đạp của ông là những chú cá được để cẩn thận vào xô - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 7.

Đại diện nhóm Cá Chép chia sẻ, sau 10 năm tuyên truyền vào ngày này, nhiều người dân đã thay đổi thói quen vứt túi ni lông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn - Ảnh: QUỲNH NHƯ

Vẫn còn cảnh quăng ném, "tung hỏa mù" nhưng rất ít

Để hoạt động thả tro của người dân được diễn ra thuận lợi, không còn những màn "tung hỏa mù" giữa cầu, các tình nguyện viên đã xin lại tro của người dân và mang tro xuống dước gầm cầu rải giúp. Thế nhưng nhiều người vẫn thích tự rải tro từ trên cầu xuống.

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 8.

Một số người dân vẫn tự rải thẳng tro từ trên cầu xuống sông - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bên cầu Long Biên, ông Công ông Táo giúp dân tiễn cá về trời - Ảnh 9.

Chân cầu Long Biên, điểm rải tro giúp người dân của các tình nguyện viên - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ảnh vui 14-1: Xôi cá chép cúng ông Táo về trời khác ảnh quảng cáo

Cúng ông Táo mà xôi cá chép kiểu này thì không biết có được không?

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xuất khẩu Quảng Ngãi 5 tháng đạt đến 1,4 tỉ USD

Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Xuất khẩu Quảng Ngãi 5 tháng đạt đến 1,4 tỉ USD

5 đề xuất của Thủ tướng về môi trường, khí hậu và y tế tại thượng đỉnh BRICS

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chỉ có chung tay hành động mới có thể để lại một hành tinh khỏe mạnh cho thế hệ mai sau.

5 đề xuất của Thủ tướng về môi trường, khí hậu và y tế tại thượng đỉnh BRICS

Hát karaoke phá làng phá xóm ở Hội An: Sướng một vài người, khổ cả trăm người

Câu chuyện karaoke loa kẹo kéo mở inh tai nhức óc tại các làng du lịch Hội An đặt ra vấn đề cấm karaoke gây ồn từ sau 22h có còn phù hợp?

Hát karaoke phá làng phá xóm ở Hội An: Sướng một vài người, khổ cả trăm người

Xem danh mục 2.168 thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp phường, xã, đặc khu tại TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 2.168 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp thành phố và cấp phường, xã, đặc khu tại TP.HCM.

Xem danh mục 2.168 thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp phường, xã, đặc khu tại TP.HCM

Người dân về thôn Lại Đà, rơi lệ tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày giỗ đầu tiên của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng dòng người lặng lẽ về thôn Lại Đà (Hà Nội) để thắp hương, tưởng nhớ ông.

Người dân về thôn Lại Đà, rơi lệ tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Sau 10 năm được nuôi dưỡng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, hổ trắng có tên Ngộ Không đã mất do bệnh.

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar