Ông Chen, 60 tuổi, sống tại Singapore, bắt đầu quen một phụ nữ tên Huang Ping qua mạng xã hội vào giữa năm 2023. Người này giới thiệu mình hơn 30 tuổi, sống ở Hàng Châu (Trung Quốc), đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Sau vài tháng trò chuyện qua tin nhắn và video call mỗi ngày, họ xưng hô với nhau là "vợ chồng".
"Tôi chưa từng nghi ngờ gì cả. Cô ấy rất quan tâm đến tôi", ông Chen kể.
Hành trình trở thành vô gia cư chỉ sau những cuộc trò chuyện trên mạng
Không lâu sau, Huang bắt đầu than khóc về cuộc sống khó khăn, xin ông Chen hỗ trợ tiền sinh hoạt. Ban đầu chỉ là vài khoản nhỏ, ông không ngần ngại giúp đỡ. Nhưng sau đó, Huang liên tục than khổ và kêu gọi ông bán căn hộ ở Singapore để sang Trung Quốc sống cùng cô ta.
Cuối năm 2024, ông Chen bán nhà, thu về khoảng 123.000 SGD (gần 2,5 tỉ đồng) và chuyển dần toàn bộ số tiền đó cho Huang thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Trước đó, ông cũng đã gửi gần 40.000 SGD (hơn 800 triệu đồng) từ tiền tiết kiệm.

Hình ảnh của Huang (rất có thể là giả mạo) được ông Chen cung cấp.
Dù ngân hàng nhiều lần cảnh báo nguy cơ lừa đảo, thậm chí giới hạn hạn mức chuyển khoản, ông Chen vẫn rút tiền mặt để gửi cho Huang, khẳng định cô không thể là kẻ lừa đảo.
Tuy nhiên tình yêu trên mạng đó đã chẳng còn tuyệt diệu nữa, khi Huang bất ngờ báo tin bà ngoại mất vào tháng 4-2025 và tuyên bố sẽ chịu tang trong 6 tháng. Từ đó, mọi kết nối với ông Chen bị cắt đứt.
Không chỉ vậy, ông phát hiện một phần lịch sử trò chuyện đã bị xóa, nghi ngờ cả ảnh đại diện của Huang là giả. Bạn bè sau khi nghe ông kể lại cũng lập tức nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo tình cảm và khuyên ông báo cảnh sát.
Dần dần, ông Chen buộc phải chấp nhận sự thật. Ngày 21-7, ông chính thức trình báo sự việc với cảnh sát Singapore. Hiện vụ việc đang được điều tra.
Bị mất cả tiền lẫn nhà, ông Chen rơi vào cảnh vô gia cư, phải nhờ bạn bè cưu mang. Dù cay đắng, ông cho biết mình đang nỗ lực tìm việc để thuê chỗ ở, bắt đầu lại từ đầu.
"Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi. Dù hối hận cũng không thay đổi được gì. Có thể tôi bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng tôi còn sức lao động và tôi sẽ làm lại từ đầu, từng bước một", ông nói.
Bình luận hay