19/03/2020 13:11 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các nhà hỏa thiêu ở những vùng tâm dịch hoạt động 24/7. Trên báo giấy, người ta phải tăng số trang dành cho mục cáo phó lên gấp 5 lần với chi chít tên ảnh người quá cố khiến có người ví von như bản tin người tử trận.

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 1.

Nhân viên Chữ thập đỏ hỏi thăm tình hình của một người vô gia cư ở Rome - Ảnh: REUTERS

Các nhà xác tại hai bệnh viện ở thành phố Bergamo, miền bắc nước Ý hầu như trong tình trạng không còn chỗ chen chân vì chật cứng các quan tài.

Với những người bệnh nặng, người cuối cùng họ thấy là các y bác sĩ đang điều trị cho mình. Những người thân nhất cũng không được vào trong giờ phút chia ly. Đó thật sự là một bi kịch ở nước Ý, báo Washington Post của Mỹ mô tả.

Đám tang diễn ra rất nhanh chóng và lặng lẽ, thường chỉ có một linh mục và nhân viên tang lễ trong đồ bảo hộ kín mít như nhân viên y tế.

"Đau buồn là thứ nên phải được sẻ chia và nỗi đau mất mát của chúng tôi đang phải đi qua đường dây điện thoại", một phụ nữ có cha vừa qua đời vì COVID-19 không giấu được cảm xúc khi tâm sự.

Theo Bộ Y tế Ý, dịch bệnh COVID-19 đã tước đi sinh mạng của 2.978 người ở nước này. Tổng số ca nhiễm là 35.713, chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền bắc.

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 2.

8 trang của một tờ báo địa phương ở Ý tràn ngập các thông tin cáo phó - Ảnh chụp màn hình Washington Post

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện trong vùng dịch là điều không thể tránh khỏi mặc dù nhà chức trách đã nỗ lực hết sức, bao gồm cả việc dựng các bệnh viện dã chiến.

Một bác sĩ làm việc trong khoa hồi sức tích cực ở thành phố Bergamo thừa nhận số bệnh nhân nhiều đến nỗi giờ đây phải lựa chọn người nặng nhất để điều trị.

Bergamo trở thành “thành phố ma” khi chỉ có xe cứu thương và xe tang chạy trên đường buổi tối. Một người chuyên xử lý các tin cáo phó cho một tờ báo địa phương chua chát ví von số người chết nhiều đến nỗi phải tăng trang cáo phó từ 2 lên 10 trang mỗi số.

"Cứ như có một quả bom hóa học vừa phát nổ", anh Daniela Taiocchi mô tả.

Chủ biên một tờ báo khác thì mô tả trang cáo phó giờ đây chẳng khác gì bản tin những người tử trận trong thời chiến.

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 3.

Bệnh viện Papa Giovanni XXIII ở Bergamo có 900 giường thì gần một nửa trong số này đã dành cho bệnh nhân COVID-19. Ba trong số bốn lãnh đạo của bệnh viện cũng đổ bệnh - Ảnh: AFP

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 4.

Phần lớn các trường hợp tử vong ở Ý là người cao tuổi, có sẵn các bệnh nền như cao huyết áp, thậm chí ung thư - Ảnh: AFP

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 5.

Một nhân viên trực đường dây cấp cứu của Bệnh viện Papa Giovanni XXIII cho biết mỗi ngày nhận gần 2.500 cuộc gọi cấp cứu nhưng số lượng xe cứu thương có hạn, buộc nhiều người phải chờ đợi. Có trường hợp bị đau tim phải chờ gần 1 tiếng mới nói chuyện được với tổng đài vì tất cả các đường dây đều bận - Ảnh: AFP

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 6.

Một bác sĩ ở Brescia thuộc vùng Lombardy chia sẻ điều khiến các bác sĩ Ý gục ngã là dịch bệnh lây lan quá nhanh và họ không biết ngày mai sẽ còn phải lựa chọn ai trong số các bệnh nhân nhập viện để điều trị - Ảnh: AFP

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 7.

Nhân viên tang lễ đưa quan tài của một bệnh nhân COVID-19 tới nghĩa trang - Ảnh: REUTERS

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 8.

Đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế, chính quyền Ý đã cho phép khoảng 10.000 sinh viên y khoa được tốt nghiệp sớm, bỏ qua kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc. Nhóm này sẽ được đưa tới các phòng khám đa khoa để sàng lọc người bệnh và giảm áp lực cho các bệnh viện, y bác sĩ tuyến trên - Ảnh: REUTERS

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 9.

Song song với việc bổ sung con người, chính quyền các tỉnh nằm trong vùng dịch ở Ý cũng gấp rút dựng các bệnh viện dã chiến, vốn là lều dã chiến quân đội để tăng thêm số giường bệnh - Ảnh: AFP

Nước Ý trong dịch COVID-19: Cáo phó dày đặc, chọn bệnh nhân để cứu - Ảnh 10.

Apphich bên ngoài một tòa nhà thể hiện tình cảnh của nước Ý lúc này và trách nhiệm của các y bác sĩ trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh: AFP

Thông điệp nghẹn ngào của bác sĩ Ý giữa 'sóng thần' COVID-19

TTO - Bảng tên của các bệnh nhân, vốn có những màu sắc khác nhau tùy theo đơn vị điều trị cho họ, giờ toàn là màu đỏ và trên đó tất cả các chẩn đoán đều giống nhau một cách tồi tệ: viêm phổi kẽ hai bên.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bức ảnh núi lửa phun ra dung nham hình chim phượng hoàng là thật

Một bức ảnh chụp lại dòng dung nham từ núi lửa Etna trên đảo Sicilia ở Ý có hình giống chim phượng hoàng được xác nhận là ảnh thật, không phải sản phẩm trí tuệ nhân tạo như nhiều người nghi ngờ.

Bức ảnh núi lửa phun ra dung nham hình chim phượng hoàng là thật

Xử phạt xe cứu thương lạm dụng còi ưu tiên chở khách đi chụp ảnh

Một xe cứu thương thuộc công ty tư nhân Trung Quốc đã bị xử phạt, sau khi bị phát hiện lạm quyền: bật còi và đèn ưu tiên trái phép để chở khách du lịch lên điểm du lịch.

Xử phạt xe cứu thương lạm dụng còi ưu tiên chở khách đi chụp ảnh

Châu Âu lập quỹ quốc phòng 168 tỉ USD

Quỹ cho vay hơn 168 tỉ là sự thay đổi bước ngoặt của châu Âu giữa bối cảnh căng thẳng chiến sự ở Ukraine và sức ép tăng chi tiêu quốc phòng từ Mỹ.

Châu Âu lập quỹ quốc phòng 168 tỉ USD

Ba Lan tịch thu 5 tấn lốp máy bay Boeing vận chuyển lén sang Nga

Ba ​​Lan vừa tịch thu một lô hàng lốp xe cho máy bay Boeing đang được vận chuyển đến Nga.

Ba Lan tịch thu 5 tấn lốp máy bay Boeing vận chuyển lén sang Nga

Kiều bào từ TP.HCM trồng cây, nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 19-5, kiều bào cùng thân nhân chung tay trồng 30 cây giáng hương tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò.

Kiều bào từ TP.HCM trồng cây, nhớ ơn Bác Hồ

Ông Obama, bà Harris, Clinton gửi lời chúc: Ông Biden là chiến binh, sẽ vượt qua ung thư

Hàng loạt chính trị gia đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến cựu tổng thống Mỹ Biden, khi ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Ông Obama, bà Harris, Clinton gửi lời chúc: Ông Biden là chiến binh, sẽ vượt qua ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar