16/12/2017 14:34 GMT+7

Nữ sinh Gia Long áo tím và những trang sách hội trường

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Đông đảo cựu học sinh và giáo viên trường nữ sinh Gia Long tề tựu tại Đường sách TP.HCM sáng 16-12, để cùng ra mắt tập sách ảnh 'Sài Gòn - Gia Long kỷ niệm'.

Tập sách vừa tập hợp hình ảnh, tư liệu của nhiều thế hệ học sinh như lưu giữ kỷ niệm một thời áo tím Sài Gòn, vừa là chất xúc tác gắn kết các thế hệ học sinh Gia Long, từ các khóa trước 1975 nay đã tỏa đi khắp bốn phương trời. Nhiều người đã thành danh, trở thành người hữu dụng cả trong và ngoài nước, vẫn nhớ về những kỷ niệm một thời trung học Gia Long.

Mỗi trang sách ảnh Sài Gòn - Gia Long kỷ niệm có sức quyến rũ lạ thường, cuốn hút dẫn người đọc về lại không khí học trò trung học của Sài Gòn những năm 1950-1975. Ở đó có những thầy cô chí tình dìu dắt học sinh qua những câu chuyện vui buồn của tuổi học trò. 

Ở đó, người đọc hôm nay sẽ cùng những người trong cuộc lần giở những kỷ niệm với thầy cô Việt văn, kể câu chuyện ăn tết, những giờ học ngôn ngữ, những thầy cô được học sinh xem như là cha mẹ thứ hai.

Nữ sinh Gia Long áo tím và những trang sách hội trường - Ảnh 1.

Bà Vũ Kim Hạnh - cựu nữ sinh Gia Long - cùng đến tham gia buổi giao lưu ra mắt sách - Ảnh: L.ĐIỀN

Lại có cả bài thuật lại lược sử trường Áo tím Gia Long như một thiên khảo cứu nghiêm túc. Theo đó, quá trình hình thành ngôi trường nữ từ thời Pháp thuộc ở Đông Dương trong mục đích truyền bá văn hóa Pháp, và ông Bùi Quang Chiêu chính là người đề xướng thành lập một ngôi trường nữ dành cho con em người bản xứ hồi 1908. 

Đề xướng được đồng ý vào năm 1909, nhưng mãi đến 1915 mới được khánh thành và khai giảng khóa học đầu tiên.

Đến nay, sau nhiều thăng trầm, ban liên lạc trường nữ Gia Long tìm lại nhau chỉ thấy đại diện xưa nhất là khóa 1955-1962. Những nữ sinh thời xưa giờ đã lên hàng bà nội, bà ngoại, vẫn cười nói xôn xao và hát hò rộn rã.

Và nữa, biết bao câu chuyện cùng ùa về khi thầy trò Gia Long gặp nhau nơi Đường sách. Cả thầy và trò đều rưng rưng xúc động.

Cô Kha Thị Hưỡn - phụ tá giám học và giám thị một thời - tuổi cao sức yếu nay phải ngồi xe lăn ra đường sách, vậy mà vẫn nhớ như in duyên sự năm xưa chẳng biết cô cậu nào ở trường nam Petrus Ký - "đối thủ" của trường nữ Gia Long - đã đặt biệt danh cho cô là "chằn lửa", khiến cho cô đến nay tuổi cổ lai hy rồi vẫn băn khoăn không biết biệt danh ấy xuất xứ từ đâu.

Nữ sinh Gia Long áo tím và những trang sách hội trường - Ảnh 2.

Bà Kha Thị Hưỡn kể lại câu chuyện biệt danh của chính mình do học sinh trường Petrus Ký đặt ra - Ảnh: L.ĐIỀN

Thầy giáo dạy Việt văn Trần Thế Xương, sau nhiều năm tháng rời xa bục giảng, giờ gặp cả đồng nghiệp lẫn nhiều thế hệ học trò thân yêu. Thầy nhớ lại kỷ niệm đến nay làm ông nhớ mãi là trong thời điểm Sài Gòn khốn khó, một cô giáo đồng nghiệp trường Gia Long đã đạp chiếc xe đạp mini mang đến nhà cho thầy 3kg gạo. 

Hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm khảm của thầy, và chắc hẳn sẽ còn ấn tượng mỗi khi nhắc đến nghĩa tình đồng nghiệp, thầy trò trường Gia Long.

Nữ sinh Gia Long áo tím và những trang sách hội trường - Ảnh 3.

Sách do NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành - Ảnh: L.ĐIỀN

Buổi ra mắt sách còn là dịp kêu gọi chung tay đóng góp gây quỹ làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Tinh thần nữ sinh Gia Long từ Việt Nam đang lan rộng khắp nơi. Có người từ Úc, Canada, Mỹ... cũng kịp trở về chung tay, mong muốn đem niềm vui từ những trái tim nồng ấm chân chất Sài Gòn lan tỏa trong cộng đồng hôm nay.

TTO - Chuyến đi vào trường Gia Long bán báo xuân, đối với Dũng là một thành công ngoài mong đợi. Tờ báo xuân - trong đó có bài thơ con cóc của Dũng - trở thành miếng trầu giao duyên giữa Dũng và cô tiểu thư trong xóm nghèo của nó...

TTO - Sáng 12-11, đường sách Nguyễn Văn Bình bỗng đằm thắm những sắc áo tím phất phới trên bước chân vẫn còn rất duyên dáng của các chị, các cô, các bà đều đã luống tuổi hay đã... rất già.

LAM ĐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’ tối 18-5 tại Quảng trường Ba Đình, kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật ‘Người là Hồ Chí Minh’

Trưởng thôn làng Nủ, ngoại Sáu bán bánh mì là tấm gương bình dị mà cao quý

64 cá nhân là ‘tấm gương bình dị mà cao quý năm 2025’ có trưởng thôn làng Nủ Hoàng Văn Diệp, thượng úy Nguyễn Viết Quân cứu sống 4 người trong vụ cháy ở Hà Nội năm 2024, và ngoại Sáu 40 năm bán bánh mì giá rẻ…

Trưởng thôn làng Nủ, ngoại Sáu bán bánh mì là tấm gương bình dị mà cao quý

Chuông vàng vọng cổ Minh Trường, Ngọc Đợi hội ngộ trong Gánh cỏ sông Hàn

Khán giả cải lương chuẩn bị có cơ hội xem lại kịch bản cải lương nổi tiếng Gánh cỏ sông Hàn. Hai Chuông vàng vọng cổ Minh Trường và Ngọc Đợi vào vai chính của vở.

Chuông vàng vọng cổ Minh Trường, Ngọc Đợi hội ngộ trong Gánh cỏ sông Hàn

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Ngân Tuấn diễn Ngũ Tử Tư, vai diễn được Vũ Linh dìu dắt

Tại rạp Hồng Liên, nghệ sĩ Ngân Tuấn vừa có dịp diễn lại vai Ngũ Tử Tư. Đây là vai diễn mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã chỉ dạy anh thời còn trẻ.

Ngân Tuấn diễn Ngũ Tử Tư, vai diễn được Vũ Linh dìu dắt

Lần đầu công bố nhiều hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tem và bưu ảnh

Tập bưu ảnh một số địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước và nhiều tư liệu quý lần đầu triển lãm.

Lần đầu công bố nhiều hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tem và bưu ảnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar