20/05/2018 15:31 GMT+7

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đúng hai năm trước, khi Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải, vùng biển Nhân Trạch (xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) là nơi được nhắc đến nhiều nhất bởi mức độ tàn phá khủng khiếp của chất độc.

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 1.

Không chỉ cá nhỏ mà cả cá lớn hàng chục kilogram cũng đã xuất hiện tại vùng biển Nhân Trạch - Ảnh: QUỐC NAM

Thời điểm đó chúng tôi cũng đã lặn xuống đáy biển ở vùng biển này và không khỏi hoang mang khi cả một vùng biển rộng lớn ở vùng này gần như không còn thấy bóng dáng cá tôm sống sót. Suốt một thời gian khá dài sau đó, vùng biển này được xem là vùng ...

Nhưng đến hiện tại, vùng biển này đã thực sự . Tuy lượng tôm cá vẫn chưa trở lại nhiều như thời điểm trước khi bị chất độc tàn phá, nhưng mỗi đêm có hàng trăm tàu thuyền vừa và nhỏ về vùng biển này đánh bắt. 

Tờ mờ sáng, số tàu thuyền này theo nhau vào sát bãi cát ở thôn Nhân Nam (xã ) để bán cá tôm. Mỗi sáng như thế, hàng chục tấn hải sản tươi rói đã được tiểu thương thu mua đưa đi khắp trong và ngoài tỉnh.

Những ngư dân ở đây cho biết cá tôm trở lại vùng biển này ngày một nhiều khiến ngư dân ở Nhân Trạch mừng lắm. Nhìn cảnh đáy biển ở đây hai năm trước, không ai dám nghĩ nó sẽ hồi sinh.

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 2.

Mới hai năm trước, đáy biển Nhân Trạch vô cùng hoang tàn sau khi bị Formosa xả thải - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 3.

Khác với cảnh hoang vắng đìu hiu cách đây hai năm, hiện tại vùng biển Nhân Trạch đã vô cùng nhộn nhịp mỗi sáng sớm - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 4.

Mực ống tươi rói được các ngư dân đánh bắt được ở vùng biển Nhân Trạch - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 5.

Cá vừa đánh bắt suốt đêm ở vùng biển Nhân Trạch được các tàu cá đưa lên thuyền thúng đưa vào bãi cát bán cho các thương lái - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 6.

Một nhóm thương lái ngồi trên bãi cát đợi tàu cá của ngư dân tấp vào để mua hải sản rồi chở đi bán khắp các chợ trong tỉnh - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 7.

Nụ cười đã trở lại vùng biển Nhân Trạch - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 8.

Đều đặn mỗi sáng có khoảng gần trăm thương lái đổ về bãi biển Nhân Trạch đón cá về, mỗi thương lái gom được một lượng cá hơn một tấn để đưa lên xe đông lạnh chuyển đi khắp nơi - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 9.

Đội nhân công đưa cá từ các tàu lên xe đông lạnh - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 10.

Lượng cá thu mua được mỗi sáng ở đây khá lớn, nên nhiều thương lái thuê luôn một đội nhân công làm luôn thao tác sơ chế và ướp lạnh cá ngay giữa bãi cát - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 11.

Mấy tháng nay, công nhân chuyên làm công việc vận chuyển cá từ tàu lên xe đông lạnh cho các thương lái luôn rất bận rộn tàu cá vào bãi biển Nhân Trạch ngày càng nhiều. Và đây là niềm vui với họ - Ảnh: QUỐC NAM

Nụ cười hồi sinh từ vùng biển chết - Ảnh 12.

Bà Nguyễn Thị Ngãi, 59 tuổi, vừa mua được mớ mực tươi để gửi vào cho con đang công tác ở TP.HCM - Ảnh: QUỐC NAM

QUỐC NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar