11/06/2011 03:03 GMT+7

Nội trợ hi-tech và hơn thế nữa

VŨ BÁCH
VŨ BÁCH

TT - Cách đây chưa lâu, lối nghĩ phổ biến khi xây nhà vẫn là ưu tiên phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà tắm. Hai khu vực phía sau thông thường được cho vào nhóm “công trình phụ”. Nhưng giờ thì bếp và nhà tắm là hai tiện nghi được ưu tiên ngang bằng, có khi hơn chuyện lo cho việc ngồi chơi và đi ngủ.

Phóng to
Nấu ăn với nhiều phụ nữ là một niềm vui và cái bếp trở thành nơi được chăm chút đầu tư (ảnh minh họa) - Ảnh: Quân Nam

Cũng phải thôi vì nhà nào có nội tướng ấy. Mà nhà ở đô thị hiện thời lại có khá nhiều nội tướng khoái nấu ăn gần bằng thích làm đẹp. Thu nhập khá lên, đầu tư thêm thắt cho cái bếp vừa là thú vui, vừa là hợp mốt. Nếu biết nấu ngon nữa thì vừa chăm được con, chiều được chồng...

Cách đây chưa lâu trên một diễn đàn công nghệ có tiếng, một thành viên giới thiệu loại thiết bị kiểu sách điện tử dành cho bếp núc. Nó được định danh là “cuộc cách mạng cho chuyện nấu nướng”. Ngoài 250 món ngon có sẵn trong bộ nhớ, sách còn cho phép nhập thêm dữ liệu để có 2.500 món. Nhưng “oách” hơn, thiết bị này còn có chức năng đếm ngược thời gian nấu, chuyển đổi trọng lượng - khối lượng thực phẩm (ví dụ từ pound ra ký). Choáng nhất là nó còn sẵn lòng đưa ra gợi ý về nguyên liệu thay thế, nếu loại “chính ngạch” không hiện diện tại bếp.

Ví dụ vừa rồi chỉ cho thấy một phần nhỏ của công nghệ mới được áp dụng cho việc bếp núc. Và không giống như suy nghĩ thông thường, thật ra số ứng dụng công nghệ mới dành cho phụ nữ nội trợ thường có doanh thu bán hàng rất cao.

Cái bếp đã đổi vai từ phụ thành chính.

Song, “càng mua nhiều thứ thiết bị thông minh, càng đáng lo về... trí thông minh”, câu châm ngôn này không phải không có lý. Bởi vòng đời công nghệ luôn ngày càng ngắn, chạy đua mua sắm cũng tốn ngân sách y như “chạy đua vũ trang”. Mà khổ nỗi máy đa năng có bao nhiêu chức năng, có mấy ai xài hết. Cho nên thông thường mua một máy đa dụng trong bếp do bùi tai khoái mắt bởi tiếp thị, có đến 8/10 giá là dành cho “thời trang”, phần còn lại mới là hữu dụng.

Có vẻ như nghịch lý khi nhiều cô gái trẻ xinh tươi, trình độ cao, biết dùng đủ thứ máy móc lại ít quan tâm đến cái bếp công nghệ cao. Còn các chị các cô cứng tuổi hơn lại sẵn sàng móc hầu bao cho những thứ tốn tiền này.

Hóa ra, chỉ khi nào thật lòng yêu cái bếp, người ta mới sẵn lòng chi xài với rất ít tiếc nuối. Tốn tiền cho cái bếp có mục đích là phụng sự cho miếng ngon của chồng con. Ở độc thân, nấu mì ăn với nhiều người cũng đã là cố gắng. Thế thì còn hứng thú gì để nấu với chả nướng? Vì vậy, phần lớn người độc thân sẽ chỉ nghe cho vui rồi bỏ đó, không biến “thông tin thành hành động”. Điều cốt yếu nằm ở phần “hơn thế nữa”.

Cho nên sự hấp dẫn mang tính động lực cho nội trợ kiểu hi-tech là một chia sẻ không hề mang tính... công nghệ: trước khi mua sắm hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng!

VŨ BÁCH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar