C\u00f4 Hai v\u00f4 tr\u00f9ng\u201d t\u00f4i x\u00fac \u0111\u1ed9ng ngh\u1eb9n ng\u00e0o, c\u1ea3m x\u00fac tr\u00e0o d\u00e2ng." />
07/10/2013 03:29 GMT+7

Niềm vui bất ngờ

NGUYỄN SÔNG GIANG
NGUYỄN SÔNG GIANG

TT - Trên 40 năm về trước chúng tôi là những sinh viên, học viên Trường Cán sự y tế và điều dưỡng Sài Gòn (201 Trần Hoàng Quân, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy)... Thời gian trôi qua quá nhanh, hôm nay tình cờ thấy một đồng nghiệp viết bài “Cô Hai vô trùng” tôi xúc động nghẹn ngào, cảm xúc trào dâng.

Những sinh viên ngày trước có thực tập trại 30, 31 ngoại khoa trước câu lạc bộ (căngtin) đều ngán cô Hai Ngô, không những ngán ở trại mà cả trong phòng thực tập vì cô luôn gương mẫu, nghiêm khắc trong thực tập, nhất là khâu vô trùng. Cô nhắc nhở riết rồi quen tay, từ đó tới giờ mỗi lần lấy dụng cụ trong hộp, trong khay dụng cụ, lấy pen, kéo luôn để cán ra ngoài..., hay khi lật nắp xoong nồi nhà bếp tôi đều lật nắp ngửa lên trên.

Nhiều lần họp mặt anh chị em điều dưỡng ngày xưa, chúng tôi đều nhắc nhớ cô thầy ngày trước. Những cô thầy đã và đang dạy ở trường CĐ y tế hay trung học y tế nếu xuất thân từ ngôi trường trên đều được cô Hai Ngô rèn luyện. Tình cảm của các cô chúng em luôn ghi nhớ, bài học vỡ lòng luôn đeo đẳng. Những sinh viên của trường từ năm 1968-1975 có người đã là điều dưỡng trưởng các khoa phòng trong các bệnh viện lớn ở TP.HCM, có một số chuyển sang điều trị và trở thành bác sĩ chuyên môn, quản lý. Nhờ lớp học ngày trước có cô Nghiêm Thị Thuần, thầy Diệp, cô Thẩm, hai cô Hai... mà giờ đây gia đình tôi đều theo ngành này, một công việc không giàu sang, luôn tiếp xúc xoa dịu nỗi khổ đau của mọi người.

Trân trọng cảm ơn thầy cô, cảm ơn đồng nghiệp đã nhắc chúng tôi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Xin chúc sức khỏe cô, một người thầy đáng kính.

Những câu chuyện về người thầy đã và đang truyền lửa nhiệt huyết, giảng dạy cho biết bao thế hệ học trò kiến thức lẫn bài học về cuộc sống tiếp tục được bạn đọc chia sẻ với ban tổ chức qua các bài dự thi: Niềm tin vẫn còn chiếu sáng (Nguyễn Đức Tín, Đà Lạt), Người thầy cảm động (Phạm Được), Thầy giáo làng dưới lũy tre xanh (Nguyễn Viết An Hòa, Huế), Thầy tôi (Dương Hùng Sơn, Hà Nội), Lời xin lỗi muộn màng (Nguyễn Thị Bình Vy, TP.HCM), Thầy tôi - một nhân cách lớn (Đỗ Thị Minh Thủy, Khánh Hòa), Thầy Văn Huấn (Lê Thị Thu Hảo, Huế), Tình cô (Nguyễn Văn Học, Đà Nẵng), Thầy tôi - người gieo mầm cho những ước mơ (Nguyễn Thị Hằng, Bình Phước), Thầy Huệ (Trần Thị Út, Gò Vấp), Nhớ mãi người thầy (Trần Bạch Hổ, Cần Thơ), Cô giáo tôi (Đặng Thị Giang, Hà Tĩnh), Người cô yêu quý trong tôi (Huỳnh Cẩm Huy, TP.HCM), Lá thư tri ân gửi đến thầy (Lê Nguyễn Trúc Đào, Đồng Nai), Người thầy dạy văn (Trịnh Kim Thuấn, An Giang), Thầy đã nâng cánh ước mơ tôi (Trần Thị Kim Chi, An Giang), Ba Khang - người thầy mẫu mực của Trường Bưởi Chu Văn An (Đỗ Sâm, Hà Nội), Phải sống lương thiện (Nguyễn Đông Triều, Bà Rịa - Vũng Tàu), Bà ngoại của tôi (Nguyễn Chí Tân, TP.HCM), Khi thầy bị viêm họng (Hoàng Viết Hương, Đắk Lắk)...

Tuổi Trẻ kính mời bạn đọc tiếp tục tham dự cuộc thi Thầy tôi. Bài dự thi thuộc thể loại văn xuôi, tối đa 1.200 chữ, gửi trực tiếp đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc qua địa chỉ email: [email protected].

TUỔI TRẺ

NGUYỄN SÔNG GIANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hai thế hệ, một niềm tin và câu chuyện gắn bó cùng ILA

Ba mươi năm là chặng đường đủ dài để chứng kiến một thế hệ học sinh ILA trưởng thành, vững bước trong cuộc sống.

Hai thế hệ, một niềm tin và câu chuyện gắn bó cùng ILA

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 300 học sinh, sinh viên bồi dưỡng thành giảng viên, nhà khoa học

Tuyển chọn khoảng 300 ứng viên để đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo lộ trình trở thành giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao.

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 300 học sinh, sinh viên bồi dưỡng thành giảng viên, nhà khoa học

Trình Quốc hội phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

Chính phủ trình Quốc hội hai dự thảo nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; miễn, hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026.

Trình Quốc hội phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức

Ngày 22-5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án quy đổi mức điểm chuẩn tương đương giữa 3 phương thức.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức

Chắp cánh ước mơ với học bổng ‘Tiếp bước hành trình’

Trong hành trình chinh phục tri thức, không phải ai cũng may mắn khởi đầu từ những điều kiện thuận lợi. Nhưng ở đâu có ý chí, ở đó luôn có hy vọng.

Chắp cánh ước mơ với học bổng ‘Tiếp bước hành trình’

Royal School: Ngày trưởng thành trong yêu thương, kiêu hãnh bước ra thế giới

Lễ tốt nghiệp tại Royal School là ngày các em chính thức trưởng thành, mang theo yêu thương của ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Từ đây, Royal-ers kiêu hãnh bước ra thế giới với tri thức, bản lĩnh được vun đắp từ ngôi trường hạnh phúc.

Royal School: Ngày trưởng thành trong yêu thương, kiêu hãnh bước ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar