19/01/2012 04:17 GMT+7

Những "Ô vuông nắng" ăn tết Việt

Họa sĩ Katran Tatiana
Họa sĩ Katran Tatiana

TT - Ô vuông nắng - sau hai mươi năm là chủ đề triển lãm hội họa của nhóm 13 họa sĩ người Nga, khai mạc lúc 10 giờ ngày 19-1 (kéo dài đến ngày 31-1) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM).

Phóng to
Các họa sĩ Nga tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM sáng 18-1 - Ảnh: MINH ĐỨC

"Trước kia tôi không biết Việt Nam như thế nào, nghĩ thôi cứ đi một lần cho biết, không ngờ nhận thấy một sự khác lạ và xinh đẹp đến... choáng váng. Mùa này ở Matxcơva tuyết ngập đến đầu gối, qua đây thấy thật ấm áp, hoa khắp nơi, thật thích thú"

“Ô vuông nắng” là một tổ chức thuộc Hiệp hội Các họa sĩ toàn Nga, từng thực hiện hai triển lãm tại Việt Nam. Nhưng lần này triển lãm có vẻ đặc biệt hơn khi các họa sĩ Nga sẽ vừa bày tranh vừa cùng ăn tết Việt. Lần trở lại này, “Ô vuông nắng” cũng đặt quan hệ với Hội Mỹ thuật TP.HCM, cũng như tổ chức mời các họa sĩ VN sang Nga tham quan và triển lãm. Trong số 13 họa sĩ có tranh triển lãm lần này, thì có 12 tác giả đã bay sang TP.HCM.

Họa sĩ Radyuk Sergey trong vai trò trưởng đoàn cho biết: “Đây là triển lãm kỷ niệm 20 năm thành lập “Ô vuông nắng”. Với riêng tôi có một kỷ niệm vừa vui vừa buồn là khi “Ô vuông nắng” thành lập, con trai tôi còn chưa ra đời. Năm nay cháu đã 19 tuổi và lần đầu tiên có tranh tham dự triển lãm chung với mọi người. Tiếc là thùng tranh của con trai tôi (Radyuk Dmitry) bị mất ở sân bay Tân Sơn Nhất”.

Klintsova Maria lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng cho biết đã kịp tìm hiểu tết cổ truyền Việt Nam qua sách báo. “Tôi hi vọng thấy những điều kỳ diệu mà mình đã đọc. Tôi cũng sẽ vẽ Việt Nam. Còn bây giờ tôi đang nhìn ngắm và làm quen”, Klintsova Maria nở nụ cười tươi.

Trong số các họa sĩ từng đến Hà Nội hồi tháng 9-2011, có năm họa sĩ tiếp tục tham gia triển lãm ở TP.HCM lần này. Hầu hết các họa sĩ Nga đều muốn trở lại Việt Nam.

13 họa sĩ với gần 100 bức tranh, đa dạng về phong cách, phong phú về đề tài, góc nhìn. Khi tranh của mỗi họa sĩ được bày trong từng phòng riêng có thể thấy được gương mặt của mỗi người. Nhưng lại có một điểm chung của sắc màu tự nhiên, bay bổng. Dường như cảnh sắc thiên nhiên Nga cộng với tâm hồn Nga hồn hậu, ăn sâu vào tâm thức nghệ thuật của các họa sĩ. Do đó những “Ô vuông nắng” chắc chắn sẽ mang lại một bầu không khí thật ấm áp và an lành trong những ngày tết cổ truyền này.

Họa sĩ Katran Tatiana

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Bê La ghen điên đảo

Lê Bê La có vai diễn đặc biệt trên sân khấu sau 10 năm vắng bóng, đó là Lê Bê Chi - người vợ đau khổ với những cơn ghen thái quá.

Lê Bê La ghen điên đảo

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar