20/08/2016 11:14 GMT+7

Những lời không nên nói

NGUYỄN VĂN CÔNG
NGUYỄN VĂN CÔNG

TTO - Có những điều hay lẽ phải cha mẹ cần nói để giúp con trưởng thành. Nhưng cũng có những câu nói cha mẹ nên kiềm chế, đừng nói ra, bởi dù vô tình hay cố ý đều làm tổn thương trẻ sâu sắc.

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Sau đây là một số câu như thế.

1 Giá mà con không có mặt trên đời này thì tốt biết mấy!

Dù bất cứ lý do gì, cha mẹ cũng không nên thốt lên câu này trước mặt con. Nếu vô tình nghe được, trẻ sẽ nghĩ rằng cha mẹ đang ghét bỏ mình, xem mình là gánh nặng của gia đình.

Nhất là với những trẻ nhạy cảm, chúng sẽ giày vò bản thân, luôn sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.

Trái tim non nớt, đáng thương của trẻ không thể hiểu lời nói của người lớn có dụng ý gì, trẻ luôn day dứt tự hỏi mình: Có phải cha mẹ đã hối hận vì sinh ra con?...

2 Con tôi cứ có khách là lại giở chứng

Các bậc cha mẹ cần hiểu rất nhiều trẻ mong có khách đến nhà chơi vì sẽ đông người, xua tan không khí tẻ nhạt, buồn chán những ngày thường.

Khi đó trẻ muốn thể hiện bản thân, nhưng không ít bậc cha mẹ lại hiểu nhầm là “trẻ sẽ giở chứng”. Khi nhà có khách, nhất là những khách quen, có trẻ vui vẻ, hào hứng tới mức nhảy nhót, hát hò, la hét khiến cha mẹ bực bội.

Dưới góc độ tâm lý, những đứa trẻ đó thường phải sống trong bầu không khí gia đình đơn điệu, nhàm chán. Mỗi lần có khách đến chơi như một làn gió mới, trẻ có người để thể hiện mình, để được chú ý.

Nên thay vì trách con “giở chứng” lúc nhà đông người, những ngày thường cha mẹ cần khuyến khích con mời bạn đến nhà chơi hoặc gia nhập những nhóm bạn cùng xóm. Nếu cha mẹ chỉ trách mắng, quát tháo, trẻ sẽ càng ương bướng, càng quậy phá nhiều hơn.

Do đó, cha mẹ nên thu hút sự chú ý của trẻ vào các hoạt động khác như tạo cho trẻ một công việc để làm (vào phòng đọc sách, truyện bé yêu thích, xem phim hoạt hình, chơi đồ chơi...).

3 Sao con cứ ngồi bần thần ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón thế?

Trẻ con thường rất thích vận động, không chạy nhảy thì la hét. Nhưng cũng có thời điểm trẻ chỉ thích ngồi một mình yên lặng suy ngẫm. Khi đó, trẻ đang thả hồn mình trong thế giới tưởng tượng.

Lời quở trách vô tâm của người lớn sẽ làm mất đi một giấc mơ đẹp của trẻ, làm mất đi cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực tưởng tượng, sáng tạo ở trẻ.

Những bậc cha mẹ có con hay phiêu lưu trong thế giới thần tiên nên thật sự thấu hiểu và tôn trọng con. Cha mẹ có thể trao đổi thêm với con để chia sẻ, vì cũng có thể do trẻ thường xuyên gặp thất bại ở ngoài đời nên muốn tìm niềm an ủi, động viên trong thế giới tưởng tượng.

4 Giọng nói không ra hơi của con mà cũng đòi làm ca sĩ sao?

Những câu nói kiểu như dáng con xấu thế mà đòi làm người mẫu à? Chân ngắn thế mà đòi làm huấn luyện viên khiêu vũ à?... làm thui chột hoàn toàn nhiệt huyết và mong ước chính đáng của con. Các bậc cha mẹ cần hiểu không có ai hoàn hảo.

Đối với những khiếm khuyết của con thì không nên thổi phồng, càng không nên lấy đó làm trò cười, giễu cợt, châm chọc.

Cha mẹ trong giáo dục con đừng thủ tiêu những ước mơ của chúng bằng những câu làm tổn thương tâm hồn chúng.

Thay vào đó, cần khích lệ trẻ phát huy những mặt mạnh và hạn chế, khắc phục những điểm yếu để hoàn thiện nhân cách của mình.

5 Con nhát như cáy thế, làm được gì chứ!

Vì chưa hiểu hết mọi chuyện xảy ra trong thế giới xung quanh nên cảm giác bất an, sợ hãi là biểu hiện của tâm lý cảnh giác ở trẻ, cha mẹ nên thấu hiểu, thừa nhận và dần giúp trẻ vượt qua tâm lý tiêu cực đó.

Cha mẹ đừng nên máy móc dùng lý lẽ khoa học để áp đặt cho đầu óc và cảm xúc non nớt phải mạnh mẽ, quá sức chịu đựng của trẻ.

Do đó khi nghe trẻ biểu lộ cảm xúc lo lắng, hoảng sợ về điều gì đó rõ ràng hoặc mơ hồ như sợ đi chích ngừa, sợ đến nơi đông người, sợ ma… thay vì tỏ thái độ khinh miệt con kiểu “con nhát như cáy thế, có gì mà sợ!”, cha mẹ nên đặt mình vào vị thế của con, là chỗ dựa tin cậy, hạ giọng an ủi con, tạo cảm giác an toàn cho con vượt qua.

NGUYỄN VĂN CÔNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nụ hôn, chiếc cầu trường sinh cho tình yêu và sức khỏe?

Trong những món quà vô giá mà tạo hóa dành tặng loài người, có lẽ không gì tinh tế và kỳ diệu bằng nụ hôn.

Nụ hôn, chiếc cầu trường sinh cho tình yêu và sức khỏe?

Về nhà là hành trình tuyệt vời nhất trong tim

Rời xa thành phố đông đúc, những cung đường ven biển dần hiện ra từ phía nắng lên.

Về nhà là hành trình tuyệt vời nhất trong tim

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar