05/10/2014 06:33 GMT+7

​Những đôi dép lốp trong ngõ nhỏ Hà Nội

VŨ ĐỒNG
VŨ ĐỒNG

TT - Giữa Hà Nội có một người thợ già cần mẫn làm nghề dép lốp đã 20 năm nay.

Ông Phạm Cao Xuân cặm cụi làm dép lốp - Ảnh: V.Đồng

Đó là ông Phạm Quang Xuân (74 tuổi) trong một ngõ nhỏ cách phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình chục mét.

Đã 74 tuổi nhưng đôi tay của ông vẫn chắc và mềm mại khi cầm con dao sắc ngọt xẻ những tấm cao su rồi khoanh thành hình đế dép, đục lỗ quai, lên quai dép. Mọi động tác đều thuần thục chứng tỏ một tay nghề lão luyện.

Ông bảo làm dép lốp khâu tưởng đơn giản nhất là lên quai nhưng thật ra đó là khâu khó nhất. Vì đây là kỹ thuật để làm người bước đi cảm thấy thoải mái nhưng chắc chân. Nhìn ông cúi gập người dùng chân giữ cố định miếng đế cao su thật chắc, rồi mới đưa lưỡi dao mỏng nhẹ nhàng xén đế dép mới biết để làm được một đôi dép cao su không đơn giản. 

Ông Xuân bắt đầu làm dép lốp trong Công ty Bách hóa Hà Nội năm 1968. Sau năm 1975 đủ loại dép nhựa thịnh hành nên ông chuyển nghề khác. Làm nghề khác được mấy năm nhưng ông vẫn không quên được nghề cũ. Năm 1995 ông quyết định nối lại cái nghề mà ông tự thấy có năng khiếu nhất: làm dép lốp. Từ đó, hằng ngày ông cặm cụi sản xuất những đôi dép lốp cho đến nay.

Người tìm mua dép lốp của ông đông nhất là thanh niên, cựu chiến binh rồi đến du khách nước ngoài. Giá cả cũng rất đa dạng. Có đôi 200.000 đồng. Có đôi 500.000 đồng.

Dép lốp thường “cháy” hàng mà ông chỉ làm được mỗi ngày 4-5 đôi. Vì thế ông Xuân đã hạn chế việc bán dép, mỗi người chỉ được mua một đôi và phải để lại họ tên, địa chỉ để ông theo dõi việc “phân phối dép” như thời bao cấp. Ông Xuân bảo: “Tuổi già rồi không làm được nhiều nữa nhưng thấy mọi người vẫn thích mua dép lốp nên cũng khuây khỏa”.

Những cựu chiến binh mua dép bảo: “Đời tôi khó quên được đôi dép lốp trên núi rừng Trường Sơn”. Còn khách nước ngoài thì tò mò về đôi dép huyền thoại này của VN nên mua về làm quà cho người thân.

Ông Xuân nói: “Độ bền trung bình mỗi đôi dép khoảng 10 năm đối với đế và ba năm với quai, vì hai nguyên liệu này được làm từ lốp xe siêu trường, siêu trọng chuyên chở than ở vùng mỏ Quảng Ninh thải ra”.

VŨ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar