11/01/2025 12:23 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa

Gần Tết Nguyên đán 2025, những chuyến hàng Tết gửi “hơi ấm” mùa xuân từ đất liền đã đến tay bộ đội, người dân tại quần đảo Trường Sa, từ túi thực phẩm, thùng quân y tới tủ đông, chú heo lớn…

Những chuyến hàng gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 1.

Nụ cười "tỏa nắng" của chiến sĩ trẻ trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khi đang thực hiện việc kéo những xe hàng Tết vừa được bốc xếp từ ca nô lên bờ.

Cuối tháng 12-2024, tàu HQ 571 thuộc Vùng 4 Hải quân rời quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiến thẳng tới quần đảo Trường Sa. Chuyến hải trình cuối năm gặp nhiều khó khăn do mưa gió thất thường, biển động bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Do vậy, trưởng đoàn công tác của Lữ đoàn 146 và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 955 đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể để chuyến hàng Tết quan trọng đến đích an toàn. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển giữa sóng gió trùng khơi, những món quà xuân từ đất liền đã đến các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

Đại tá Đỗ Hải Đăng - phó chính ủy Lữ đoàn 146 - cho hay: "Mặc dù điều kiện sóng gió, thời tiết cuối năm phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ của đoàn công tác và thủy thủ trên tàu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn mang vật chất từ các tỉnh, thành phố gửi tặng quân và dân ở quần đảo Trường Sa đón Tết".

Những thùng hàng Tết gửi người dân, lực lượng chức năng tại quần đảo Trường Sa được đóng gói kỹ càng, cẩn thận, nhất là những món hàng dễ vỡ như bát đĩa hoặc quan trọng như thuốc men.

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 4.

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ của Hải quân nhân dân Việt Nam được chia nhóm nhận nhiệm vụ bảo quản, vận chuyển từng cây quất, cây đào nguyên vẹn tới các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Len Đao...

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 5.

Sau thời gian di chuyển trên biển giữa sóng gió biển khơi, có lúc sóng cao 4 -5m, mưa lớn liên tục, tàu HQ 571 bắt đầu có chuyến chuyển hàng đầu tiên tới đảo Song Tử Tây. Đảo có hình bầu dục, cao hơn mực nước biển từ 4 - 6m, đứng từ xa nhìn thấy một màu xanh của rừng cây giữa muôn trùng khơi của đại dương. Song Tử Tây hiện có nhiều hộ dân sinh sống, âu tàu lớn hỗ trợ tiếp xăng dầu, nước ngọt cho tàu cá của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ.

Trong chuyến hàng Tết lần này, có một chiếc tủ đông lớn được chuyển từ tàu vào đảo. Chiếc tủ giúp bảo quản thức ăn trong những ngày biển động, khi chưa có tiếp tế lương thực từ đất liền. Để hiệp đồng đảm bảo an toàn, thành công, trưởng đoàn công tác yêu cầu bộ đội chằng buộc kỹ càng. Nhưng do gió to, đôi lúc chiếc tủ đông quay nhiều vòng trước gió, nhưng nhờ sự bình tĩnh của cán bộ phụ trách, chiếc tủ được chuyển thành công sang tàu nhỏ hơn để đưa hàng vào đảo.

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 9.

Ngoài cây quất, cây đào, lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khác, tàu HQ 571 còn chuyển cả chú heo nặng hơn một tạ (chứa trong túi chuyên dụng) lên các đảo để phục vụ đón Tết Nguyên đán.

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 10.

Theo thiếu tá Lê Văn Lâm - thuyền trưởng tàu HQ 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân), nhiệm vụ chuyển hàng Tết Nguyên đán từ đất liền tới quần đảo Trường Sa gặp sóng to, gió lớn, song đoàn công tác đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho 100% cán bộ, chiến sĩ, từ khâu giữ dây xuồng cho tới cẩu hàng. “Quá trình cẩu hàng, giữ dây trên biển cần người có kinh nghiệm để bảo đảm an toàn về con người và hàng hóa, không để va đập, ảnh hưởng đến chất lượng nhu yếu phẩm. Các chiến sĩ mới đều được các cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, đồng hành xử lý khi có tình huống bất ngờ", thiếu tá Lâm nói.

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 11.

Chuyến tàu chở đầy ắp hàng hóa mang niềm vui của Tết Nguyên đán 2025 đến những người dân, cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa - Ảnh 12.

Bên những món quà Tết như mứt, bánh kẹo, cam, bưởi, hoa đào, hoa mai, cây quất vừa vượt biển đến đảo, ông Cao Văn Giáp - phó chủ tịch UBND xã Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) - bày tỏ những món quà Tết đầy ý nghĩa, những sự quan tâm, lời động viên từ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đất liền sẽ giúp quân dân nơi đầu sóng ngọn gió có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển, đến thăm chiến sĩ đảo xa

Sáng 1-1, trong không khí ngày đầu xuân, tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 rời cảng, tới thăm các chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar