01/01/2025 12:26 GMT+7

Tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển, đến thăm chiến sĩ đảo xa

Sáng 1-1, trong không khí ngày đầu xuân, tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 rời cảng, tới thăm các chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đầu Xuân 2025, tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển lớn, đến thăm chiến sĩ đảo xa - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm hỏi các chiến sĩ - Ảnh: BÔNG MAI

Tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, trạm ra đa 590.

Trực tiếp tiễn đoàn công tác, đại tá Trần Mạnh Chiến - bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 2 Hải quân - chia sẻ những con tàu của Vùng 2 mang theo những hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết và các món quà giản dị của đất liền với tất cả tình cảm, niềm tin đến với những người chiến sĩ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. 

Đó là sự quan tâm của Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với biển đảo nói chung và các chiến sĩ nhà giàn DK1 nói riêng.

Điều này giúp cho những người chiến sĩ trên tuyến đầu được tiếp thêm động lực, vượt qua mọi thử thách, kiên trì bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo đại tá Trần Mạnh Chiến, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dài ngày trên biển, thời tiết không thuận lợi, yêu cầu đoàn công tác trên tàu nêu cao trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, đưa quà Tết đến với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu an toàn tuyệt đối.

Đầu Xuân 2025, tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển lớn, đến thăm chiến sĩ đảo xa - Ảnh 2.

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và người thân quyến luyến trước giờ tàu khởi hành - Ảnh: BÔNG MAI

Tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển, đến thăm chiến sĩ đảo xa - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương cùng hai con là bé Phương và Khang đến cảng để gửi quà tặng cho bố Cao Anh Lê Phương đang công tác tại nhà giàn DK1 - Ảnh: BÔNG MAI

Đầu Xuân 2025, tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển lớn, đến thăm chiến sĩ đảo xa - Ảnh 4.

Các chiến sĩ nâng niu, bao bọc cẩn thận từng cây quất để bảo đảm vẹn nguyên, xanh tốt khi tới nhà giàn - Ảnh: BÔNG MAI

Tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 đang tiến ra biển, đến thăm chiến sĩ đảo xa - Ảnh 5.

Những phần quà chúc Tết chứa đựng tình cảm của các cấp, ngành trong và ngoài quân đội dành cho các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: BÔNG MAI

Trong chuyến đi này, đoàn sẽ tới thăm và chúc mừng năm mới các cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo kế hoạch, chuyến công tác dự kiến kéo dài trong thời gian từ 15-17 ngày.

Trong dịp này, có 28 cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng quà Tết cho nhà giàn, tàu trực với hơn 1.000 kiện hàng khoảng 20 tấn. Quà gồm bánh, kẹo, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, giò chả, miến mì, cây quất, mai, đào...

Mang không khí, ‘hơi ấm’ của Tết Nguyên đán ra Trường Sa

Ngày 26-12, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác lên đường thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại quần đảo Trường Sa.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar