24/02/2013 06:50 GMT+7

Những cái đầu trọc

HỒNG HẠNH
HỒNG HẠNH

TT - Mấy ngày qua cư dân mạng chợt trở nên lãng mạn hơn với câu chuyện tình yêu của chàng sinh viên năm thứ nhất Đại học Iowa (Mỹ) Riley Nicolay và cô gái Deidre Sechi.

Phóng to
Riley Nicolay (trái) và Deidre Sechi sau khi cạo đầu - Ảnh tư liệu

Đôi tình nhân cùng tuổi 18 này đã làm hàng triệu người yêu mến mình với hành động cực kỳ đáng yêu của Riley Nicolay: anh đã quyết định cạo trọc đầu để mình không trở nên khác biệt với người yêu bị rụng tóc vì hóa trị ung thư.

Bức ảnh của họ, cùng trọc đầu, nhìn nhau đầy yêu thương được đăng tải trên blog của Riley trang mạng xã hội Reddit sau vài giờ đã thu hút hơn 1 triệu lượt người thích và hàng ngàn ý kiến chia sẻ. Có cả những bệnh nhân ung thư khác đang điều trị để lại bình luận trên trang mạng của Riley và không thiếu những bình luận tích cực. Onizuka23, một thành viên, đã chia sẻ: “Tôi cũng bị ung thư ác tính nhưng đã điều trị và bây giờ tôi đã kết hôn. Tôi vẫn sống và hạnh phúc. Các bạn cũng sẽ như vậy”.

Riley bày tỏ trên kênh truyền hình ABC một cách rất thật thà rằng: “Bình thường tôi không thích cạo trọc đầu đâu, nhưng tôi làm điều đó vì cô ấy: tôi muốn cô ấy cảm thấy được chia sẻ vì tôi cũng giống như cô ấy”. Nói thêm với phóng viên của tờ The Huffington Post, Riley khẳng định: “Cô ấy mạnh mẽ và cương quyết. Ung thư sẽ không làm hại được tinh thần của cô ấy”.

Họ để ý nhau lúc mới 15 tuổi và bước vào trung học, nhưng tình yêu ấy đã bền vững theo thời gian, kể cả khi đứng trước thử thách khắc nghiệt nhất là bệnh ung thư hiếm gặp này. Deidre Sechi phát hiện mình có một khối u ở dạ dày và đó là một dạng ung thư ác tính hiếm gặp: ung thư mô liên kết và cô phải xin tạm ngưng việc học ở trường đại học tiểu bang Iowa. Nhưng Deidre Sechi không bỏ cuộc và chưa bao giờ tuyệt vọng. Và người yêu của cô đã đồng hành bên cô. Họ đang đợi kết quả xét nghiệm sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 này xem việc điều trị bằng xạ trị có làm teo khối u lại không.

Câu chuyện thật của đôi tình nhân 18 tuổi người Mỹ này cứ như là một hư cấu trong quyển sách Hạt giống tâm hồn đã khiến thật nhiều trái tim người Việt trẻ rung động. Bạn Mỹ Huyền, nhân viên công ty thương mại điện tử bán hàng qua mạng có trụ sở ở quận 3, thổn thức: “Tôi khâm phục Riley vì sự chia sẻ độc đáo mang cả dấu ấn của sự hi sinh trong hành động cạo đầu đó, và tôi cũng khâm phục sự trung thực của bạn ấy. Bạn ấy nói rõ là mình không thích cạo đầu nhưng vẫn hành động vì cho đó là điều cần thiết. Tôi tin dù khỏi bệnh hay không thì Sechi cũng thật hạnh phúc rồi”. T. Trường, sinh viên y Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành, bày tỏ: “Sự chia sẻ và hi sinh chính đáng cho người mình yêu là tất yếu phải có. Nếu tôi là Riley, tôi sẵn sàng làm như bạn ấy!”...

Hàng triệu người đang dõi theo cuộc chiến với tử thần của đôi tình nhân Riley Nicolay và Deidre Sechi: “Chúng tôi chúc các bạn sẽ chiến thắng! Tất cả bệnh nhân ung thư sẽ chiến thắng! Hãy mạnh mẽ! Chúng tôi luôn bên các bạn” - rất nhiều thành viên, độc giả đã bày tỏ như thế bên dưới các bài báo viết về họ.

HỒNG HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar