03/12/2024 19:43 GMT+7

Những bức tranh yên bình và những tấm lòng xoa dịu nỗi đau da cam

14 bức tranh chủ yếu là màu nước trên giấy vẽ hoa lá, phong cảnh tươi đẹp, hiền hòa của các họa sĩ, và nhiều tấm lòng của các bạn trẻ cùng xoa dịu các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Những bức tranh yên bình và những tấm lòng xoa xịu nỗi đau da cam - Ảnh 1.

Triển lãm thu hút bởi những bức tranh dịu dàng về các loài hoa và phong cảnh làng quê - Ảnh: T.ĐIỂU

Các bức tranh đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật Area 75 Art & Auction (75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm nằm trong khuôn khổ dự án Màu da cam do nhóm Trạm trung chuyển của các bạn sinh viên Hà Nội, mà nòng cốt là sinh viên Đại học FPT Hà Nội thực hiện nhằm hướng đến các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Dự án của người trẻ yêu lịch sử, yêu hòa bình

Người xem được thưởng lãm những bức tranh màu nước trên giấy, tranh kỹ thuật số vẽ hoa, từ cúc, sen, dã quỳ, hoa đá, thiên điểu… phong cảnh nông thôn, núi rừng rất nhẹ nhàng, thảnh thơi và nhiều rung động của các họa sĩ: Bon Bon, Lục Thum, Đình Đức, Nguyễn Ngọc Phương, Phan Thị Thanh Mai, bé Trần Kim Bảo Minh…

Những bức tranh yên bình và những tấm lòng xoa xịu nỗi đau da cam - Ảnh 2.

Năm thành viên chủ chốt của nhóm Trạm trung chuyển, Trần Tiến Anh đứng thứ hai từ phải qua - Ảnh: T.ĐIỂU

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online trong buổi khai mạc triển lãm ngày 3-12, bạn trẻ Trần Tiến Anh - sinh viên năm cuối của Trường ĐH FPT Hà Nội, trưởng nhóm Trạm trung chuyển - cho biết từ 5 thành viên ban đầu là sinh viên FPT, hiện nhóm có 48 thành viên là các sinh viên ở Hà Nội.

Trạm trung chuyển muốn làm dự án gắn với lịch sử mang ý nghĩa giáo dục và nhân văn hướng tới các bạn trẻ.

Nhóm chọn làm dự án nhằm xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin, đồng thời giáo dục về giá trị của hòa bình tới giới trẻ.

Trước triển lãm này, Trạm trung chuyển đã thực hiện chiến dịch truyền thông kêu gọi đóng góp gây quỹ thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Hà Nội.

Kết quả, các bạn đã tặng tiền mặt và quà trị giá khoảng 70 triệu đồng đến Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị hơn 120 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội (thôn Muỗi, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội).

Những bức tranh yên bình và những tấm lòng xoa xịu nỗi đau da cam - Ảnh 3.

Tác phẩm Cúc mùa thu của họa sĩ Đình Đức - Ảnh: T.ĐIỂU

Những bức tranh dịu mát

Có 14 tác phẩm từ tranh màu nước trên giấy đến tranh kỹ thuật số của 9 họa sĩ gửi tới cho nhóm làm triển lãm, bán tranh gây quỹ.

Giá bán của các bức tranh từ 5-10 triệu đồng, toàn bộ số tiền gửi tới các nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói trên.

Các workshop tìm hiểu về giấy dó, vẽ tranh trên giấy dó tổ chức trong khuôn khổ triển lãm cũng trích 20% lợi nhuận cho hoạt động này.

Ngoài các bức tranh, triển lãm còn có phần trưng bày về câu chuyện da cam/dioxin. Đó là câu chuyện của những người lính trở về mang trong mình chất độc, những người mẹ chăm con bị di chứng chất độc da cam/dioxin… và bà Trần Tố Nga - người bền bỉ theo đuổi vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trong đó có bà.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 6-12.

Họa sĩ Hà Hùng Dũng mang ‘Của để dành’ đi triển lãm, đấu giá từ thiện

TTO - Họa sĩ Hà Hùng Dũng vừa mang hơn 70 tác phẩm được anh sưu tập suốt 10 năm qua đến trưng bày và đấu giá tại triển lãm 'Của để dành' nhằm gây quỹ thiện nguyện 'Sapa ngày về'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar