27/05/2019 12:18 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhóm tài xế Sài Gòn dễ thương chuyên kích bình ăcquy ôtô miễn phí

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - Một nhóm tài xế ở Sài Gòn tự bỏ tiền túi mua dụng cụ kích bình ăcquy ôtô, bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng, luôn sẵn sàng chạy đi cứu hộ bình ăcquy bị hết điện, giúp tài xế khởi động lại ôtô mà không hề lấy tiền công.

Nhóm tài xế Sài Gòn dễ thương chuyên kích bình ăcquy ôtô miễn phí - Ảnh 1.

Đại úy Đỗ Tấn Đạt (Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ) - một thành viên tích cực của nhóm - kích bình ăcquy cho một chiếc xe hơi - Ảnh: M.LĂNG

Nhóm hiện có hàng trăm thành viên từ Nghệ An trở vào đến Cà Mau. Mỗi tỉnh thành có ít nhất một nhóm nhỏ. Quy định của nhóm là tuyệt đối không nhận thù lao. 

"Làm mà lấy tiền thì khác gì làm dịch vụ. Mình làm theo cái tâm, ai nhiệt tình, có thời gian, có thể làm miễn phí được thì mới vô nhóm" - anh Trương Văn Minh, 36 tuổi, người thành lập nhóm, cho hay.

Để bác tài được về nhà sớm hơn

Hầu hết các thành viên đều là tài xế lái xe dịch vụ, xe khách, xe tải, taxi... Ngoài ra, nhóm còn có cả người làm kinh doanh nhỏ lẻ. Như anh Cuong Nguyen (Nguyễn Duy Cường, 37 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), một trong những thành viên của nhóm từ ngày đầu.

Nhóm có những thành viên khá đặc biệt, như nickname Bợm Số Ba ở quận 6 (TP.HCM) là người bán vé số, từng là tài xế, bị tai nạn mất một chân, rất nhiệt tình tham gia. Anh em trong nhóm hỗ trợ một bộ kích bình để Bợm Số Ba tham gia. 

Hay anh Võ Ái Quốc ở Cần Giuộc (Long An) sáng sớm nào cũng lái xe tải nhỏ chở rau lên quận 11 (TP.HCM) bỏ mối. Bán rau xong, anh lại tranh thủ đi cứu hộ bình ăcquy nếu có tình huống. 

Trong nhóm có cả thành viên nữ, như cô bạn 9X tên Ngô Cẩm Lình ở Tây Ninh, người Việt gốc Campuchia, là tài xế chạy xe dịch vụ.

Hai năm trước, khi mới tạo nhóm, chỉ có một số người bạn của anh Minh ở khu vực TP.HCM tham gia. Về sau cứ người này rủ người kia, nay nhóm đã có khoảng 100 thành viên trải gần khắp nước. 

Các thành viên đều bỏ tiền túi mua bộ kích bình ăcquy ôtô giá 1,5-2,8 triệu đồng, tự chi tiền xăng xe đi lại. "Mình giúp được bác tài về nhà sớm hơn, xe chạy ngon lành, không phải ngủ vật vạ ngoài đường sương gió lạnh, nhất là cánh tài xế chạy xe tải, xe chở hàng, tội nghiệp lắm. Không có mình, họ phải gọi cứu hộ" - anh Minh cho hay.

Nhóm các tài xế dễ thương này kích bình ăcquy miễn phí cho xe hơi, taxi, xe tải và cả... xe container. Thậm chí có xe máy hết bình điện hoặc hết nước làm mát, bể ống nước, bể ống dầu... cũng nhờ nhóm "cấp cứu". 

"Anh em vừa làm việc mưu sinh, nhưng cũng vừa để ý "trực" kích bình. Thấy điện thoại rung là đọc thông tin cập nhật trong nhóm. Ai ở gần thì nhận. Mọi người luôn có sẵn bộ kích bình bên người, trong cốp xe. Đi đường, thấy ai mở nắp capô cũng dừng lại, tạt vô hỏi, nếu đúng là hết bình thì lấy bộ đồ nghề ra kích cho họ. Người ta đưa tiền, mình không lấy, họ ngơ ngác rồi cảm ơn. Nhiêu đấy thôi là vui rồi" - anh Minh cười bảo.

Một ngày, riêng tại khu vực TP.HCM ít thì có 4-5 "ca", nhiều có cả chục "ca". "Anh em nhiệt tình lắm - anh Minh nói - Đêm khuya hay rạng sáng, mưa gió hay nắng nóng, cứ có bác tài nào cầu cứu là anh em lại đi, kể cả những ngày nghỉ lễ, tết. Như anh Tùng Nguyễn ở Cần Thơ bất kể thời gian nào, đêm khuya hay rạng sáng, cứ gọi là chạy đi kích giúp. Nhóm anh em ở Long An mỗi lần đi kích bình trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM cực lắm. Kích xong phải đánh một vòng hết khoảng 50km mới về được".

"Cứ nghĩ người ta đang cần, đang chờ mình đến giúp mà đi thôi - anh Cường, thành viên của nhóm, nói - Anh em nhiều khi giành nhau đi. Giúp được ai đó là niềm vui của anh em. Mới đầu gia đình, vợ con cũng không thích, muốn hết giờ làm chồng về phụ làm việc nhà, chăm con. Sau này, vợ con cũng hiểu nên lại ủng hộ".

SOS Kích Bình

Anh Minh cho biết lý do khiến anh thành lập nhóm lại là câu chuyện truyền cảm hứng từ một... cảnh sát giao thông, được các bác tài gọi thân thương là "trùm kích bình". Đó là đại úy Đỗ Tấn Đạt, đang công tác tại Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ (quận 3). 

"Mình thấy việc anh Đạt làm có ý nghĩa, nhưng chỉ có một mình ảnh làm thì vất vả quá nên tạo một nhóm chat trên Facebook là SOS Kích Bình. Khi có trường hợp cần giúp sẽ đăng lên nhóm chat. Tất cả thành viên đều đọc được. Ai ở gần nhất sẽ nhận đi" - anh Minh nói. 

Đại úy Đạt cũng là một thành viên của nhóm.

Chúng tôi gặp "trùm kích bình" khi anh đang kích bình ăcquy cho một chiếc xe hơi trên đường Điện Biên Phủ đoạn quận 10. Chỉ có mấy giây, sự cố đã được giải quyết. Tài xế bắt tay cảm ơn anh cảnh sát giao thông tốt bụng, còn đại úy Đỗ Tấn Đạt thì mỉm cười, nhiệt tình bảo: "Lần sau hết bình anh cứ gọi em". 

Anh Nhan Thảo Âu, chủ nhân chiếc xe hơi, cho hay: "Tui tắt máy nhưng quên tắt máy lạnh. Vô ngân hàng làm việc, khi trở ra thì hết bình, mới nhớ ra số anh Đạt, gọi nhờ hỗ trợ".

"Những việc tụi mình làm nhỏ bé lắm. Tụi mình thấy việc mình làm có ý nghĩa, giúp ích cho mọi người thì cứ làm thôi" - anh Trương Văn Minh nói.

Thỉnh thoảng, các thành viên trong nhóm lại họp mặt, ăn uống. Họ còn đùm bọc, giúp đỡ các thành viên khi gặp chuyện không may. Vừa rồi, mẹ của anh N.N.A., một thành viên ở Bến Tre, bị tai nạn giao thông, chi phí phẫu thuật hơn 200 triệu đồng.

"Anh em nhóm kích bình ở TP.HCM gom lại được 13,5 triệu đồng. Mình đại diện nhóm mang tiền lên bệnh viện đưa tận tay cho anh A.. Khi anh em nhóm kích bình ở Cần Thơ gom được tiền gửi lên thì mẹ của anh A. xuất viện. Ảnh xin nhường lại cho T.L.C. - một thành viên nữ là tài xế chạy xe dịch vụ ở miền Bắc bị ung thư.

Rồi như hồi anh D.N.T., tài xế taxi ở Bình Phước, tông vô cột đèn, bằng lái bị giữ. Anh T. là trụ cột chính trong gia đình. Nhóm lại cùng nhau san sẻ khó khăn với thành viên của mình" - anh Minh cho hay.

TTO - Vào cao điểm của triều cường, nhất là mùa mưa, đoạn đường Lê Văn Lương (từ cầu Long Kiểng đến ngã tư Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) là nỗi ám ảnh với người đi đường.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Các tình nguyện viên chương trình Ước mơ của Thúy đã đến các bệnh viện những ngày qua để lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư, chuẩn bị cho chương trình dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Huế tặng 2.000 áo phao để phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân

UBND thành phố Huế phát động chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho người dân, học sinh và trẻ em trên địa bàn.

Huế tặng 2.000 áo phao để phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân

Bị từ chối ứng tuyển vì quá xấu, có kiện được không?

Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.

Bị từ chối ứng tuyển vì quá xấu, có kiện được không?

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Cuộc sống vội vã, cô bé sinh ra đã không biết mặt cha vẫn ngày ngày lặng lẽ ấp ủ một ước mơ bình dị là được tiếp tục đi học, sẽ được vào giảng đường đại học để có thể viết lại trang mới của đời mình, tạo lập cho tương lai của mình và mẹ tốt đẹp hơn.

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Trở thành phiên dịch tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế (Miss Charm) từ năm 2 đại học, Phạm Thị Kiều Oanh (22 tuổi) đã không ngừng nỗ lực trau dồi ngoại ngữ, chia sẻ tri thức với trẻ em vùng cao qua những lớp học tiếng Anh.

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư

Sau buổi gặp gỡ và ghi lại những điều ước của các bệnh nhi ung thư hôm 21 và 22-5, nhiều tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” xúc động chia sẻ mong muốn được trở lại, tự tay trao món quà cho các em.

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar