10/06/2013 14:11 GMT+7

Nhóm múa bóng Attraction vô địch Britain's Got Talent

N.X
N.X

TTO - Không ngoài dự đoán, chiến thắng cuộc thi Britain's Got Talent 2013 là nhóm múa bóng Attraction với phần thưởng 380.000 USD và cơ hội biểu diễn cho nữ hoàng Elizabeth xem.

Phóng to
Attraction hạnh phúc khi đăng quang. Ảnh: Dailymail.
Phóng to
các giám khảo hết lời khen ngợi màn trình diễn múa bóng của Attraction đêm chung kết. Ảnh: Dailymail
Phóng to
Natalie Ann Holt ném trứng vào Simon Cowell - Ảnh: daily mail
Phóng to
Cú ném của Natalie hướng về Simon Cowell nhưng khiến các giám khảo khác cũng phải né! - Ảnh: daily mail

Đêm chung kết Britain's Got Talent diễn ra cuối tuần vừa qua có 11,1 triệu người xem, tương đương với đêm chung kết năm ngoái.

Nhóm múa bóng Attraction tiếp tục gây 'thôi miên" người xem với màn múa bóng đặc sắc trong đêm chung kết. Họ tái hiện chân dung cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trên màn hình cùng nhiều hình ảnh đặc sắc khác. Attraction đã vượt qua đối thủ Jack Caroll - một nghệ sĩ hài mới 14 tuổi để giành ngôi quán quân.

Zoltan Scuzs, thủ lĩnh nhóm Attraction xúc động nói: "Cảm ơn công chúng nước Anh". Giám khảo Amanda Holden cho rằng màn trình diễn của Attraction khiến mọi người có thể hiểu được cho dù không cùng ngôn ngữ. Giám khảo David Walliams thì post trên Twitter rằng: "Hoàn thành quá tốt Attraction. Những nhà vô địch rất xứng đáng. Những gì họ làm thật kỳ diệu".

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp có một sự cố bất ngờ là một người phụ nữ đã ném trứng vào ông vua của các chương trình truyền hình thực tế Simon Cowell trong khi giám khảo này đang theo dõi tiết mục của anh em nhà Richard và Adam.

Người phụ nữ được xác nhận có tên Natalie Ann Holt, 30 tuổi là thành viên chơi viola của ban nhạc Raven Quartet, từng tham dự cuộc thi Britain's Got Talent hồi năm ngoái nhưng không thành công.

Nhân viên bảo vệ đã đưa Natalie ra khỏi khu vực sân khấu sau màn ném trứng còn Simon Cowell cởi bỏ áo khoác ngoài ra và chương trình vẫn tiếp tục.

Hành vi của Natalie được các nhà tổ chức cho là hành động dại dột nhưng vì không muốn đẩy sự việc đi xa hơn nên BTC không truy cứu trách nhiệm đối với Natalie.

Natalie cũng đã lên tiếng xin lỗi anh em nhà Richard và Adam vì đã làm ảnh hưởng đến tiết mục biểu diễn của họ. Tuy nhiên cô tỏ ra không mấy ăn năn hay cảm thấy có lỗi với Simon Cowell khi nói với tờ Telegraph rằng "về cơ bản hành động này của tôi là chống lại sự giả tạo của những chương trình trên truyền hình, chống lại Simon và những ảnh hưởng xấu của ông ta đối với nền công nghiệp âm nhạc".

Simon Cowell là một nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh, là chả đẻ của các chương trình X Factor, Britain's Got Talent. Ông cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn như Pop Idol, American Idol, The X Factor, Britain's Got Talent...

Theo Reuters

N.X

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar