12/05/2021 10:38 GMT+7

Nhờ xem TikTok, vợ tìm được chồng đã đi lạc 11 năm

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Ngày 11-5, hai vợ chồng anh Đinh Văn Phú (sinh năm 1976), chị Đinh Thị Năm (sinh năm 1970) ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã đoàn tụ sau 11 năm thất lạc. Lý do lại hết sức tình cờ là từ một clip trên TikTok.

Nhờ xem TikTok, vợ tìm được chồng đã đi lạc 11 năm - Ảnh 1.

Câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Chị Nguyễn Ánh Tuyết (sinh năm 1986, hiện trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chính là người đã tình cờ giúp chị Đinh Thị Năm tìm được chồng sau 11 năm thất lạc.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, anh Đinh Văn Phú là người dân tộc Mường, mắc bệnh tâm thần và đã đi lạc gia đình từ 11 năm trước.

Gia đình từng tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy. Đã vài lần, chị Năm cũng xem một số clip trên mạng, đôi khi thấy người giống chồng mình nên tìm cách liên hệ, tìm tới tận nơi nhưng lại không phải.

Cho đến giữa tháng 4-2021, chị Nguyễn Ánh Tuyết đăng tải đoạn clip trên TikTok có quay trúng anh Phú một đoạn. Ngày 10-5, chị Năm lại tình cờ xem được clip trên và bán tín bán nghi nhận ra chồng mình nên tìm cách liên hệ.

Nhờ video này mà chị Năm tìm được chồng - Nguồn: NVCC

Chị Năm nhắn tin vào tài khoản của chị Tuyết nhờ xác minh xem người đàn ông trong clip có hình xăm Phật ngồi thiền bên ngực trái hay không?

Sau khi chị Tuyết tìm được và kiểm tra, chụp thêm hình ảnh gửi qua, chị Năm xác nhận đó là người chồng đã đi lạc 11 năm trước. Ngày 11-5, gia đình chị Năm đi từ Phú Thọ lên Tuyên Quang để đón người thân về đoàn tụ.

"Anh ấy ở quanh trong làng tôi bao nhiêu năm nay, chúng tôi cũng hay đưa đồ ăn cho anh ấy nên anh hay qua lại nhà, có hôm còn ngủ trước cửa. Anh ấy lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng đi đâu mấy tháng rồi quay lại. Cũng có nhiều người từng quay video anh ấy, nhưng chắc có duyên nên chị Năm xem trúng cái tôi đăng" - chị Nguyễn Ánh Tuyết nói.

Hiện tại anh Đinh Văn Phú đã được gia đình đưa về Phú Thọ và tình trạng sức khỏe ổn định hơn.

Lên video 'khám phá nhà hoang', người đàn ông mất trí nhớ tìm được gia đình

TTO - Câu chuyện một người đàn ông vô gia cư, sống trong ngôi nhà hoang nhiều năm liền ở tỉnh Ninh Thuận đã được gia đình tận Sóc Trăng tìm thấy, sau khi xem video có mặt ông trên YouTube, làm xúc động không ít người.

TIẾN VŨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar