15/01/2017 11:50 GMT+7

Nhớ và quên - đêm nhạc ghi dấu những 'kỷ lục' của Phạm Tuyên

DANH ANH
DANH ANH

TTO - Không chỉ tạo nên những “kỷ lục”, đêm nhạc Phạm Tuyên - Nhớ và quên vào tối 14-1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) còn cho khán giả được đắm chìm trong những hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ.

Các em thiếu nhi trong ca khúc Chiếc đèn ông sao hát mừng sinh nhật tuổi 88 của nhạc sĩ - Ảnh: VÂN NGỌC

Điều khác biệt đầu tiên mà chương trình mang tới là trên sân khấu cũng như dưới khán đài, người trình diễn cũng như khán giả, có biên độ tuổi chênh lệch khá lớn: từ khoảng 8 đến 80 tuổi. Đến gần sát giờ biểu diễn, sảnh Trung tâm hội nghị quốc gia vẫn là hai hàng dài khán giả thuộc đủ mọi lứa tuổi chờ xem, không quản ngại rét mướt.

Không khí của chương trình được mở ra rộn rã ngay từ tiết mục đầu với sự tham gia trình diễn của thế hệ thiếu sinh quân và cựu chiến binh Việt Nam đầu tiên, giờ đã trở thành các cụ ông, cụ bà. Kết hợp với các bô lão là các cháu nhỏ, hai chất giọng trầm lắng, nhẹ nhàng hòa cùng cao vút, trong trẻo trong các bài hát Chiếc đèn ông sao Tiến lên Đoàn viên.

Dàn hợp xướng thiếu nhi trên sân khấu đêm nhạc - Ảnh: VÂN NGỌC

“Kỷ lục” thứ hai là tiết mục kết thúc của dàn hợp xướng gồm 200 em thiếu nhi cùng đứng trên sân khấu để hát liên khúc khép màn Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội. Và sau khi hàng ngàn trái bóng bay bất ngờ tràn xuống khán phòng càng khiến cảm xúc trong nhiều khán giả thêm dạt dào, nhiều người còn nán lại như để níu giữ những khoảnh khắc hồi ức.

“Kỷ lục” thứ ba thuộc về nhân vật chính của đêm nhạc, là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ở tuổi 88, ông đã xuất hiện trên sân khấu bên cây dương cầm, dạo nhạc cho cô con gái út Hồng Tuyến hát một đoạn trong bài Tiễn thầy đi bộ đội và sau đó đệm đàn cho giọng ca nhí Như Khôi hát ca khúc này cùng hoạt cảnh với 30 em thiếu nhi.

Đây có lẽ là khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ nhất đêm nhạc với liên tưởng về sự trao truyền, kết nối thế hệ, với tình cảm của người nhạc sĩ và người hát có chung sự ân cần, trong sáng hòa vần, khớp nhịp cùng nhau.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái út Hồng Tuyến hát - Ảnh: VÂN NGỌC

Sau tiết mục cảm động đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên được xếp ghế ngồi giữa sân khấu để trò chuyện cùng MC Lại Văn Sâm. Tác giả của Thành phố mười mùa hoa nói, ông không được biết trước chương trình về âm nhạc của mình sẽ có những gì, nên ông xem như một người thưởng thức.

Từ lâu nhiều em nhỏ và người lớn gọi tôi là nhạc sĩ của các cháu thiếu nhi và có người hỏi tôi nghĩ sao về điều đó. Tôi thấy quanh mình có rất nhiều người cũng yêu thiếu nhi như tôi, nên tôi được gọi như thế là vì tôi viết nhiều bài hát cho các em...
Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Trong đêm nhạc, sau hai phần đầu là Những bài hát theo chiều dài lịch sử Những nốt nhạc từ trái tim qua sự thể hiện của những giọng ca kỳ cựu như NSDN Trung Kiên, ca sĩ Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh, Vũ Thắng Lợi… 

Phần thứ ba Những nốt nhạc cho tuổi thơ đã khiến khán giả trở nên rộn ràng, hứng khởi, liên tục bắt nhịp vỗ tay trong khán phòng gần kín chỗ. Có thể nói, lúc này đêm nhạc đã khơi dậy cảm xúc, hồi ức của khán giả, cùng hướng đến những điều sáng trong của chân - thiện - mỹ.

Bắt đầu từ những hình ảnh đen trắng từ thuở con gái Hồng Tuyến của nhạc sĩ Phạm Tuyên còn nhỏ và cất tiếng hát Trường của cháu đây là trường Mầm non trên sóng phát thanh, chương trình đưa khán giả về với thế giới thân thuộc và quá đỗi yêu thương của mỗi người.

Với các nhạc phẩm thiếu nhi, khán giả đã được hòa ca trong không khí của của liên khúc đồng dao với Gánh gánh gồng gồng, Rềnh rềnh ràng ràng, liên khúc những bài hát nhạc Nga với Nụ cười, Ở trường cô dạy em thế, rồi gặp Trần Hiếu cùng giọng ca nhí Jayden Trịnh và các em thiếu nhi cùng hát Chú voi con ở bản Đôn, Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình

Tinh thần tươi vui, trong trẻo, hồn nhiên như lan tỏa khắp khán phòng, đến các bậc ông, bà, bố mẹ và trẻ nhỏ. Đó là lý do tại sao nhạc sĩ Phạm Tuyên viết được nhiều bài hát thiếu nhi có sức sống nhiều chục năm như thế.

Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Thanh Phương trong bài Năm bông hồng trắng - Ảnh: VÂN NGỌC

Ở bài Khúc hát ru của người mẹ trẻ (phổ thơ Lâm Thị Mỹ Dạ) được NSND Thanh Hoa trình bày, Phạm Tuyên đã viết: “Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống, sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống/ Rồi mai khôn lớn con ơi hãy nghĩ, hãy nghĩ những điều trắng trong”.

Một người nghĩ được về lẽ sống giản dị ấy của cuộc đời thì hẳn sự thấu suốt ấy có thể chuyển hóa trong tác phẩm, biểu đạt tâm hồn của người đó khi là tác giả. “Những điều trắng trong” ấy luôn thấy được không chỉ ở tác phẩm mà còn ở cách ứng xử, phong thái nhẹ nhõm trong cuộc sống của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Đêm nhạc Phạm Tuyên - Nhớ và quên sẽ được biên tập và phát sóng trên kênh VTV6 lần đầu tiên lúc 19h30 ngày 25-1 (tức 28 Tết) và phát lại trên kênh VTV1 lúc 21h30 ngày 3-2 (tức mùng 5 Tết). 

DANH ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Theo PGS.TS Trần Thị Mai, trong quá khứ, người phương Tây ví Sài Gòn còn lớn hơn Băng Cốc của Vương quốc Xiêm và không thua kém một số thành phố ở châu Âu. Vì vậy, họ đã từng quyết tâm xây dựng Sài Gòn thành một 'Paris thu nhỏ'.

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Nghệ sĩ Trinh Trinh vừa đăng trên trang cá nhân tiết mục dự thi của con trai cô, cháu Gia Khánh, thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Đây là nhân vật mà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mới vừa thể hiện dịp đại lễ 30-4.

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar