![]() |
Tác giả tại Úc |
Từ hồi tôi rời Việt Nam sang Sydney (Úc) đến nay đã ba tháng, lúc nào trời cũng lạnh như bây giờ nên Noel về cũng không cảm được sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Đường phố rộng thênh thang nhưng không có những xóm đạo rộn ràng đón Noel như quê mình. Nhớ xóm đạo mà tôi biết bên Q.4 - khu nhà thờ Xóm Chiếu vào mùa này nhà nhà đã rạo rực, những con hẻm đã giăng đầy điện sáng trưng cầu Giáng sinh an lành.
Noel năm nay tôi không được hưởng không khí ấm cúng bên gia đình, không còn nhận được tấm thiệp xinh xinh của người bạn thân gửi tặng. Lời chúc “Merry Christmas” cũng chỉ có thể cảm được qua bàn phím trên Yahoo!Messenger hoặc blog.
Mấy hôm nay nhớ nhà quá, nhớ mùa Noel ở Sài Gòn lộng lẫy với những nét riêng của nhà thờ Đức Bà, khu thương xá Tax hay Saigon Center... Truy cập vào Tuổi Trẻ Online, bắt gặp những hình ảnh quen của Giáng sinh tràn ngập phố phường Sài Gòn, vào trong lòng người nên thấy bâng khuâng. Đứa bạn thân nhắn tin bảo: “Sài Gòn mùa Giáng sinh này nhóm tụi mình thiếu mày, chắc sẽ có nhiều nỗi nhớ chông chênh…”.
Nhớ Noel quê nhà còn là nỗi nhớ về em, một người mà tôi thầm thương nhớ. Xa Sài Gòn, xa quê nhà yêu dấu, nỗi nhớ dành cho em rất riêng, không lẫn lộn! Nhất là vào dịp Noel, khi chứng kiến những đôi yêu nhau tay trong tay… tôi càng nhớ em hơn. Cảm xúc ngập tràn và vội thay cái theme trong blog bằng hình Noel Sài Gòn.
Chắc em cũng đang nhớ tôi vì tôi thấy trên blast của em: Sài Gòn mùa Noel, có một người đang nhớ một người…
Bình luận hay