24/12/2024 09:50 GMT+7

Nhiều dòng sông ở Hà Nội 'nín thở chờ cứu'

Sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét chảy qua nhiều quận trung tâm của Hà Nội biến thành kênh nước thải từ hàng chục năm qua. Tất cả đang 'nín thở chờ cứu'.

Nhiều dòng sông ở Hà Nội 'nín thở chờ cứu' - Ảnh 1.

Ông T.V.L. (67 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết mấy ngày gần đây sông Tô Lịch nồng nặc mùi hôi thối. Ông mong TP Hà Nội sớm đẩy nhanh các giải pháp “giải cứu” dòng sông Tô Lịch đã gắn bó bao đời nay với người dân nơi đây

Đầu tháng 12-2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra thực tế tại sông Tô Lịch, qua đó giao Sở Xây dựng đến tháng 9-2025 phải hoàn thành hệ thống bổ cập nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.

Nhiều chuyên gia ngành thủy lợi - môi trường cho rằng ngoài thu gom, xử lý nước thải, việc đưa nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch qua hồ Tây bằng hệ thống đường ống ngầm là một giải pháp đột phá.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại bốn dòng sông nội đô nói trên cho thấy tình trạng ô nhiễm đang diễn ra rất nghiêm trọng, có khu vực bùn thải bồi lắng cả mét. Đáng chú ý, hằng ngày những cửa cống lộ thiên vẫn xả nước thải đô thị ra dòng sông.

Một số người dân cho hay họ kỳ vọng sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét sẽ sớm được "giải cứu", dần hồi sinh.

Tại kỳ họp 20 HĐND TP Hà Nội, trong phiên trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết theo quy hoạch, nước thải sông Tô Lịch, sông Lừ, Sét, Kim Ngưu được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. 

Tuy nhiên, sau khi nước thải được thu gom thì nước bổ cập cho bốn dòng sông này không còn nữa. Chính vì vậy lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng phối hợp với một số sở, ngành triển khai bổ cập nước cho bốn dòng sông này.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thành Nam cho hay các giải pháp tổng thể cải thiện môi trường nước bốn dòng sông cơ bản đã hoàn chỉnh. Về giải pháp kỹ thuật là thu gom triệt để nước thải ở các dòng sông và cùng với đó là giải pháp cải thiện môi trường nước, đặc biệt là bổ cập nước duy trì dòng chảy để dòng sông tự làm sạch.

Những dòng sông đang chờ cứu ở Hà Nội:

Nhiều dòng sông ở Hà Nội 'nín thở chờ cứu' - Ảnh 3.

Từ một dòng sông nhánh của sông Hồng, trải qua quá trình phát triển, đô thị hóa, đến nay nhiều đoạn sông Tô Lịch từ sông Hồng đến ngã tư Bưởi - Võ Chí Công đã không còn nữa. "Khởi nguồn" của sông Tô Lịch ngày nay được xác định từ đầu đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy)

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sông Tô Lịch (ảnh dưới) dài 14,6km, sông Kim Ngưu (ảnh trên) dài 7,7km là hai nhánh sông bao quanh TP Hà Nội, nằm trong quy hoạch tiêu thoát nước của TP, hợp lưu tại thôn Văn, xã Thanh Liệt và đổ vào sông Nhuệ (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì). Sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ, Đáy là lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Nước thải sinh hoạt là nguồn ô nhiễm lớn nhất đối với lưu vực sông Nhuệ - Đáy, chiếm tỉ lệ hơn 65% trong tổng lượng nước xả vào lưu vực

Sông Tô Lịch chảy dưới chân cầu vượt Láng Hạ (thuộc địa phận quận Cầu Giấy và quận Đống Đa) - một địa danh thân thuộc với nhiều người dân thủ đô. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng trăm cống lộ thiên vẫn xả nước thải đô thị xuống dòng sông Tô Lịch. Theo quy hoạch, nước thải sông Tô Lịch sẽ được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tuy nhiên nhà máy xử lý nước thải này lại mới xin lùi tiến độ

Nhiều dòng sông ở Hà Nội 'nín thở chờ cứu' - Ảnh 9.

Một góc sông Lừ (thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây bởi mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống cả ngày lẫn đêm

Sông Lừ đen đặc chảy qua nhiều khu dân cư ở quận Hoàng Mai

Người dân quận Hoàng Mai tập thể dục bên dòng nước sông Sét đen kịt

Sông Kim Ngưu và những nguồn thải đang đổ trực tiếp ra dòng sông này

Sông Tô Lịch "chờ cứu" vì nhà máy xử lý nước thải Yên Xá mới xin lùi tiến độ

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 10-12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của TP, trong đó có dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Nội dung nghị quyết điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ hơn 16.000 tỉ đồng xuống hơn 11.100 tỉ đồng, giảm hơn 5.000 tỉ đồng. Hà Nội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2027, kéo dài thêm 2 năm so với chủ trương thực hiện ban đầu. Nghị quyết sau khi được HĐND TP Hà Nội thông qua, UBND TP Hà Nội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Bí thư Hà Nội: Làm sao để sông Tô Lịch không còn màu đen, trở nên thơ mộng

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn như vậy khi phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chiều 4-12.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar