26/01/2025 13:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhiều công nhân mong sớm về quê thăm con

Những ngày cuối năm, tiết trời Hà Nội trở lạnh, có hôm 12-16 độ C kèm mưa phùn, nhưng nhiều công nhân vẫn hí hửng vì sắp được về nhà thăm con, chúc Tết ông bà.

'Làm cả năm không dư đồng nào', công nhân vẫn mong sớm về quê thăm con - Ảnh 1.

Niềm vui trước khi về quê ăn Tết của vợ chồng anh Đinh, chị Hằng - Ảnh: HÀ QUÂN

Chuẩn bị dọn đồ về quê cách Hà Nội hơn 300km, anh La Văn Đinh, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, tâm sự hai vợ chồng đã mua đủ một thùng quà nào là bánh kẹo, hạt hướng dương, trái khô thêm gói quà của công ty và chút tiền biếu ông bà trích ra từ thưởng Tết (khoảng 8 triệu đồng).

Mong về gặp con để bù đắp tình cảm

Anh Đinh kể ở Lào Cai, cả nhà chỉ trông vào việc làm nông trên mảnh vườn cằn cỗi. Để có tiền nuôi hai cháu nhỏ, vợ chồng bàn nhau xuống Hà Nội làm công nhân.

“Ngày xưa xuống đây làm gì có tiền, công ty nào nhận thì vào làm, tự mua xe máy, nồi cơm, bếp gas, tủ quần áo. Cứ nghĩ đến con, hai vợ chồng lại bảo nhau cố gắng, được đồng nào hay đồng ấy”, anh bộc bạch.

Ngồi gấp quần áo bên cạnh, chị Lương Hằng, vợ anh Đinh, nói thêm sau 7 - 8 năm, thu nhập của chị tăng từ vài triệu lên khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng cộng lại được gần 20 triệu nhưng phải chi rất nhiều từ tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng xe cho tới gửi vài triệu đồng cho ông bà nuôi cháu.

“Làm cả năm chả dư đồng nào, về quê chỉ có cái vali quần áo, thùng quà với chút tiền chúc Tết ông bà. Mình chỉ mong sớm về quê thăm con, thăm ông bà”, chị Hằng thổ lộ.

Quê nhà cách đường cái chừng vài phút đi bộ, xe khách chạy qua ngày đêm nên hai vợ chồng quyết định đặt xe giường nằm với giá 500.000 đồng/cặp. “Năm nào người về quê cũng nhiều, xe nào cũng đông đúc, không đặt sớm lại phải chen chúc, đặt sớm có chỗ tốt, rộng rãi hơn”, chị nói.

Chị nói thêm Tết là kỳ nghỉ dài để công nhân làm xa như chị có thể ở cạnh chăm lo, bù đắp tình cảm cho các con. Như bao người mẹ khác, chị chỉ mong có công ty gần nhà để về đó làm việc, gần con cái.

Nhiều công nhân mong sớm về quê thăm con - Ảnh 2.

Một gia đình công nhân dọn dẹp quần áo, đồ đạc trước khi lên xe về quê từ Hà Nội trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ - Ảnh: HÀ QUÂN

Đi xe máy gần 200km để tiết kiệm

Cách đó không xa, trong một căn trọ chừng 20m2 ở thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), anh Nguyễn Tỉnh, 28 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, tranh thủ rút quần áo khô để chuẩn bị về quê. Không như các gia đình khác sẽ về quê ngay sau ca làm, anh Tỉnh tranh thủ ngủ bù sau ca làm đêm vất vả.

Vừa ngủ dậy, anh chỉ kịp rửa mặt rồi nhanh chóng kiểm tra lại chiếc xe máy - phương tiện đưa hai vợ chồng về nhà ở Thanh Hóa. Biết trời rét, có thể kèm mưa bất chợt, anh hỏi mượn mấy túi ni lông lớn và dây thừng để buộc chặt đồ đạc.

“Mình không còn lựa chọn nào khác, tranh thủ ngủ một chút cho khỏe rồi về quê. Mùng 5 công ty đã trở lại làm rồi nên về được sớm ngày nào hay ngày ấy”, anh bộc bạch.

Khi được hỏi sao không đi xe khách, anh lắc đầu vì giá vé xe hơn 200.000 đồng/người, tính cả taxi về nhà thì cũng phải 500.000 đồng/hai vợ chồng.

Do vậy, anh chị chọn đi xe máy, vừa tiết kiệm, vừa có xe đi lại ngày Tết.

“Đi làm cả năm không dư đồng nào đâu, lương mỗi tháng chỉ được 6-7 triệu gì đấy, muốn tiêu gì cũng phải tính toán vì còn tiền nhà (khoảng 2 triệu đồng/tháng), ăn uống, đi lại”, anh bày tỏ.

May mắn hơn vợ chồng trẻ này, anh Nguyễn Giang - Công ty TNHH Enkei Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) - được tổ chức công đoàn tặng vé xe miễn phí. Lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc, anh bộc bạch mọi năm gia đình 3 người về quê ở Hà Tĩnh phải mất chừng 1,5 triệu đồng, chưa tính tiền taxi phát sinh khi đi lại.

“Tôi cảm ơn công đoàn đã quan tâm, chăm lo, tặng vé xe về quê. Số tiền không phải mua vé xe tôi sẽ dùng để sắm sửa thêm cho Tết đủ đầy”, anh chia sẻ.

Nhiều công nhân mong sớm về quê thăm con - Ảnh 4.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe công đoàn miễn phí hỗ trợ công nhân làm việc xa nhà, hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo báo cáo nhanh của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay có trên 450.000 lao động được tặng vé máy bay, vé tàu, xe về quê đón Tết, nhất là nhóm làm xa ở các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An…

Xúc động với những chuyến bay miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Hàng trăm công nhân đã được hỗ trợ các chuyến bay miễn phí về quê đón năm mới cùng gia đình. Nhiều người vui đến mất ngủ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 11-5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao rời Nga, hướng tới Belarus cho chuyến thăm cấp nhà nước.

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Đề xuất làm tuyến đường sắt 900 tỉ đồng nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đề xuất đầu tư tuyến nhánh đường sắt nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam.

Đề xuất làm tuyến đường sắt 900 tỉ đồng nối Dung Quất với đường sắt Bắc - Nam

Phó thủ tướng chỉ đạo lo nguồn vốn làm cao tốc Đà Lạt - Nha Trang

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn để thực hiện đường cao tốc Đà Lạt - Nha Trang trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó thủ tướng chỉ đạo lo nguồn vốn làm cao tốc Đà Lạt - Nha Trang

Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong

Chiếc xe tải bất ngờ tông vào nhà dân ở thôn Tân Thành (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến bé gái 1 tuổi qua đời, chị của bé bị thương.

Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong

Cần Thơ triển khai nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm đất đai

Việc thực hiện các nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm đất đai hoàn thành chậm nhất trong tháng 6-2025.

Cần Thơ triển khai nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm đất đai

Tìm thấy thi thể tài xế lái máy múc bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương

Chiều 11-5, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy ông Võ Văn P. (36 tuổi, quê Long An), tài xế lái máy múc bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn.

Tìm thấy thi thể tài xế lái máy múc bị nước cuốn mất tích ở Bình Dương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar