Nhân vật hằng tuần
TT - Rất nhiều người dân Việt Nam đã gọi bác sĩ Tadashi Yamamoto là “ông tiên”. Bởi ông đã mang đến nụ cười cho con em họ qua việc phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho hàng trăm trẻ em...

TT - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM - khẳng định: “Không có chị Hai Chung, chúng tôi sẽ không làm được nhiều thứ như vậy, Bệnh viện Từ Dũ cũng sẽ không được như bây giờ...”.

TT - Hiếm có ngôi trường THPT nào ở ĐBSCL nổi tiếng như Trường THPT An Lạc Thôn (xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Ngôi trường nằm ở vùng sâu vùng xa này nổi tiếng bởi một lẽ: đoạt rất nhiều giải thưởng khoa học nhưng thầy trò lại không có tiền đi nhận.

TT - Sống mở lòng, yêu và gửi niềm tin vào tất cả mọi người. Quan điểm sống đó của Nguyễn Thị Ngọc đã cảm hóa được bao người...

TT - Nhìn con voi cái H’Túk bị thương bỏ ăn uống, nằm liệt một chỗ mà Mí Loan buồn đến bỏ cơm. Biết chuyện, Đàng Năng Long lấy một nắm đất tổ mối trộn với lá thuốc rồi đắp lên vết thương cho chú voi.

TT - Một giám đốc mang quân hàm đại tá, lãnh đạo một doanh nghiệp nổi tiếng với kỳ tích đóng thành công tàu chiến đầu tiên của VN, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược về quốc phòng.

TT - 64 tuổi, tóc đã bạc trắng và khi được hỏi về Việt Nam, về những trường lớp mình đã đến và giúp đỡ các thầy cô, em nhỏ thì gương mặt của thầy giáo Hasegawa Yoshiharu vẫn bừng lên nguyên vẹn ánh sáng của lòng yêu quý đất nước mà ông đã gắn bó hơn 40 năm.

TT - Căn phòng làm việc của ông ẩn sâu trong một góc bệnh viện. Bên ngoài không thấy tấm bảng giám đốc, bên trong mọi thứ đều đơn giản từ cái bàn làm việc cũ, tủ đựng hồ sơ bằng gỗ đã bạc màu, đến chiếc điện thoại quay số cổ lỗ...

TT - Đam mê thám hiểm, khám phá hang động và một “duyên trời định” đã đưa ông Howard Limbert cùng vợ và các thành viên trong đoàn tới Việt Nam. 22 năm, ông đã 15 lần đến Việt Nam.

TT - "Giàu cũng đã giàu rồi, nghèo thì cũng từng trải qua, tôi chỉ mong muốn để lại cho bà con cái gì đấy". Đến Yên Bái hỏi những người trồng nấm, ai cũng biết ông Vũ Hữu Lê. Nhờ ông, nhiều người đã thoát nghèo...

TT - Xuất thân là một người buôn đồng nát (ve chai), chị đã vượt khó đi lên, làm chủ một cơ sở đúc đồng. Chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Quỹ Tài chính vi mô toàn cầu trao giải thưởng. Chị là Dương Thị Tuyết...
