16/01/2023 14:15 GMT+7

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’

Bé Phạm Minh Tuấn (13 tuổi, quê Nghệ An) cười tươi, khoe lì xì và quà vừa nhận được từ chương trình Ước Mơ của Thúy, nói: “Hôm nay được về, con mang quà Tết về cho bố mẹ để cùng nhau đón Tết”.

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 1.

Sáng 16-1, chương trình Ước mơ của Thúy trao tặng 150 phần quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 16-1, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã đến với hàng trăm bệnh nhi ung thư tại Hà Nội. 

Ước mơ của Thúy là chương trình được tổ chức thường niên với mong muốn mang đến những phần quà Tết, chia sẻ yêu thương đến những bệnh nhi đang ngày ngày phải chiến đấu với bệnh tật.

Năm nay, chương trình trao tặng 200 phần quà Tết cho bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương; 120 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi trung ương và 50 phần quà tại Bệnh viện K.

Hội trường Viện Huyết học - Truyền máu trung ương hôm nay ấm áp hơn khi chất đầy những phần quà cùng tiếng trò chuyện của bệnh nhi và người thân. Ai cũng mong sẽ kịp chuyến xe về Tết để quây quần bên gia đình, mang về những phần quà Tết nhận được.

Cầm trên tay túi quà vừa được trao tặng, bà Trần Thị Hồng Thu (59 tuổi, quê tại Sơn La) xúc động nói cháu gái đang có lịch truyền nên không xuống hội trường nhận quà được. 

"Tôi bảo đi nhận quà, cháu vui lắm. Phần quà dù không có giá trị nhiều về vật chất, nhưng với lũ trẻ có quà là vui rồi. Phải có tinh thần tốt, tâm trạng tốt mới có thể chiến đấu với bệnh tật", bà Thu nói.

Bà Thu nhớ lại khi nghe tin cháu mình mang căn bệnh ung thư, cả gia đình suy sụp bởi nói đến ung thư là nghĩ đến cái chết. "Cháu năm nay 12 tuổi, đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Tháng 9-2022, gia đình phát hiện cháu bị chảy máu cam, da xanh xao, khi đi khám mới biết cháu bị bệnh ung thư máu.

Khi đưa cháu xuống đây điều trị, tôi mới bình tĩnh hơn, mới hiểu hơn về bệnh. Nhiều bệnh nhi khác cũng mắc căn bệnh này nhưng các cháu vẫn chiến đấu, vẫn còn cơ hội điều trị. Lần này đã là đợt hóa trị thứ 3 của cháu, cuộc chiến còn dài. Những món quà sẽ là nguồn động viên tinh thần cho cháu", bà Thu nói.

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 2.

Bệnh nhi vui mừng khi được nhận quà của chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh: NAM TRẦN

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng đang có con trai nhỏ 14 tháng tuổi điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. "Mọi năm giờ này cả nhà đang chuẩn bị gói bánh chưng, mua sắm Tết…, còn năm nay hai mẹ con vẫn đang chờ ngày được ra viện.

Thế nhưng có một niềm vui lớn hơn là cháu đáp ứng thuốc rất tốt. Cháu đã trải qua ba đợt hóa trị, hôm qua bác sĩ nói cháu đã đi được 2/3 quãng đường. Tôi mừng lắm. Năm nay về Tết để cả gia đình sum vầy, cùng động viên nhau tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", chị Quỳnh chia sẻ.

Bé Phạm Minh Tuấn (13 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) cười tươi, khoe lì xì và quà vừa nhận được từ chương trình Ước mơ của Thúy, nói: "Hôm nay con được về, con mang quà Tết về cho bố mẹ để cùng nhau đón Tết".

Những đứa trẻ trên tay vẫn chằng chịt kim truyền thích thú cầm bao lì xì đỏ khoe nhau. Nụ cười hồn nhiên của những bệnh nhi như tiếp thêm sức mạnh cho chính cha mẹ, ông bà. Các bé tạm quên đi nỗi đau bệnh tật để cùng đón Tết an nhiên.

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 3.

Những phần quà sẻ chia từ chương trình Ước mơ của Thúy gửi đến người bệnh - Ảnh: NAM TRẦN

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 4.

Mỗi bệnh nhi được nhận phần quà bao gồm sữa, bánh và bao lì xì - Ảnh: NAM TRẦN

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 5.

Bệnh nhi vui mừng nhận bao lì xì Tết của chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

‘Nhận quà Ước mơ của Thúy, con mang Tết về cho bố mẹ’ - Ảnh 6.

Những món quà của chương trình được gửi tới tận tay người thân bệnh nhi - Ảnh: NAM TRẦN

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng

Chiều 15-1, gian hàng 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM với mong muốn mang một cái Tết vui tươi, an lành cho các bệnh nhi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar